Chia sẻ hành đạo

Mừng lễ Thánh Phaolo trở lại - Bổn mạng Phong trào Cursillo

Chia sẻ của EML

Phong Trào Cursillo Tổng Giáo Phận Sài-gòn năm nay mừng ngày lễ Bổn Mạng Phong Trào và cũng là bổn mạng cha Linh Hướng Phao-lô kính yêu của chúng ta bằng hai sự kiện đáng ghi nhớ:

1/ Chiều thứ Sáu  23/01/2015  nhiều anh chị em Cursillista đến tham dự Thánh Lễ do chính Cha linh hướng Phao-lô Nguyễn Quốc Hưng dâng, thật sốt sắng trong nhà thờ GX An Nhơn. Sau đó anh chị em được Cha tiếp trong văn phòng Giáo Xứ, trước khi tiếp đoàn của Giáo Xứ nhà.  

-Không phải bài “diễn văn”của anh Trưởng BPV  mặc dù bộc phát nhưng đầy ý nghĩa nói lên nhiều tình cảm sâu đậm của anh chị em: Tình cha-con Thánh Thiêng- Tình Huynh đệ nồng ấm trong đại gia đình Cursillo.

 -Không phải cách tiếp đón thân tình, vui tươi như thường lệ của Cha, hay những lời thăm hỏi hầu hết mỗi người hiện diện

-Cũng không phải những tiếng cười rộn rã, tiếng vỗ tay vang dội khi trao nhau những món quà thân tình …;

Vâng không phải những dấu hiệu bên ngoài ấy đã làm cho con tim mỗi người rung động, cho hồn trí lâng lâng muốn cảm tạ Chúa Thánh Thần đang hiện diện. Nhưng có lẽ vì một luồng gió Thiêng đã được thổi đến, chỉ thiếu những lưỡi lửa trên đầu mỗi anh chị em như nhũng môn đệ ngày nào, trước khi được tung đi rao giảng Tin Mừng.

2/ Kế đến là sự kiện thứ hai: từ sáng tinh sương một ngày thứ Bảy, 24/01/2015  đã có nhiều anh chị, ngoài ban tổ chức đã đến Trung Tâm Mục Vụ với những trang phục ngày đại lễ : các chị áo dài tha thướt, các anh quần áo chỉnh tề, hãnh diện với bảng da, huy hiệu trên ngực.

-Hôm nay cũng như ngày hôm trước ở Giáo Xứ An Nhơn không phải chương trình ngắn gọn trong hai tiếng đồng hồ

-Không phải nội dung đơn giản không hoa mỹ chỉ có tập hát, chào nhau chung quanh một Thánh Lễ .

-Không phải không có ăn uống gì nhiều, chỉ cái bánh Pâ-tê sô và chai nước suối Cursillo.

-Không có trang trí gì khác ngoài cái băng rôn để ghi nhớ tấm hình kỷ niệm,

Không phải buổi lễ đơn sơ, ngắn gọn đó, mà đã tạo nên một bầu khí tuyệt vời hôm nay. Lẽ ra là phải buồn tẻ chứ ! Nhưng  không, không hẳn như thế. Có một điều gì khác thường !.

Anh chị em ngạc nhiên, niềm vui hiện trên mọi nét mặt tự hỏi lý do tại sao hôm nay như thế ? Hai ba người hứa viết ra để ghi lại một hiện tượng hiếm có. Tôi là một trong những người đó nên có bài này, chủ yếu cho những anh chị vắng mặt.

 Thật vậy,  nhiều anh chị em cảm nhận như ngày lễ mừng Thánh bổn mạng Phong Trào chưa bao giờ trung thành với tâm thức Cursillo như thế. Không nhiều vẻ hào nhoáng bề ngoài mà đem lại thật nhiều hoa trái chiều sâu. Thời gian rộng rãi gặp nhau trước và sau Thánh Lễ trong khuôn viên Trung Tâm Mục Vụ thật là thích hợp cho anh chị em lâu ngày gặp nhau, tay bắt mặt mừng tha hồ “tiếp xúc cá nhân”. Thánh Lễ tuyệt vời do hai cha “Tân Cursillista”đồng tế là “cái đinh”- đề mục chính yếu của buổi lễ. Chủ tế cha Phao-lô Nguyễn Phong Phú, đồng tế là cha Tô-ma Nguyễn quốc Thịnh. Và Chúa an bài cho một cha Phao-lô thứ hai đến với chúng ta?

Tâm thức Cursillo nói gì? : Chúa Giêsu phải là thước đo lường của mọi hành động, trung tâm điểm của từng người chúng ta- Hôm nay Thánh Lễ đã đóng vai trò tuyệt vời đó.

Bài giảng của cha Phao-lô Phú chủ tế hôm nay xứng đáng là tác động của Si-môn thành Si-rê-nê đồng hành với Chúa Ki-tô trên đường lên núi Sọ, để chúng ta hôm nay hiệp thông rước Thánh Thể Ngài.

Trên bục giảng, cũng như khi xưa  Chúa Giêsu đã giảng trong đền Ca-phác-na-um, cha Phao-lô Phú kết hợp một cách tuyệt vời lòng nhiệt thành của Thánh Bổn Mạng, với lòng Sùng-đạo đích thực, mọi người còn nhớ bài Rollo này, hôm nào trong Khoá. Thật vậy, Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II nói về Tân Phúc-âm hoá cần một lòng nhiệt thành mới: Lòng nhiệt thành mới đó là sự thánh thiện.

Cha lại nhắc chúng ta tới sự kiện Thánh nhân bị làn ánh sáng đánh té trên đường Đa-mát như đánh dấu ngày Thánh nhân trưởng thành. Trưởng thành để quay về đường ngay, từ đây phục vụ Chúa, và Chúa đã trao cho Ngài làm cột trụ của Giáo Hội . Cái chân kiềng “Học đạo” của chúng ta cũng giúp mỗi người trưởng thành. Trưởng thành để phục vụ Thầy Chí Thánh.  Cha chủ tế chỉ nói thế là đủ khuyến khích chúng ta từ nay quyết Học đạo nghiêm túc. Mừng lễ Thánh bổn mạng Phong Trào là như thế đó.

Đức tính thứ ba của Thánh nhân được Cha nêu lên là lòng Trung Thành, trung thành với Chúa Kitô để rao giảng Tin Mừng cho Dân Ngoại.  Phải chăng đây cũng là chân kiềng thứ ba Hành Đạo của chúng ta, là men là muối mang Tin Mừng đến các môi trường sống của mỗi anh chị em ?.

Phong Trào Cursillo cần chiều sâu hơn là vẻ hào nhoáng bề ngoài”- ngày mừng lễ Thánh Bổn Mạng Phong Trào đã được thấm nhuần tâm thức đó.


 Chương trình CHÚA ngàn năm bền vững,
ý định của lòng Người vạn kiếp trường tồn
. (Tv 33:11)

***

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com