Chia sẻ hành đạo

Nguyễn Thị Kim Chi - Nguồn Phục Sinh cho nhân loại - 27/04/2013

Chủ đề : Nguồn Phục sinh cho nhân loại

Nhờ tin mà anh em có sự sống nhờ Danh Người” (Ga 20,31)

 

Kính thưa Cha linh hướng cùng toàn thể anh chị em. Con tên Têrêsa Nguyễn thị Kim Chi đã dự khóa 6 của phong trào Cursillo Saigon và đang sinh hoạt trong nhóm thân hữu Anna Ð. Hôm nay con xin chia sẻ cảm nghiệm về chủ đề NGUỒN PHỤC SINH CHO NHÂN LOẠI với câu kinh thánh " Nhờ tin mà anh em có sự sống nhờ Danh Người

Kính thưa Cha và quý anh chị

Trước hết con xin phép được nói sơ qua về mình. Con là một tân tòng, gia đình con rất sùng đạo Phật, nên khi lập gia đình con gặp không ít trở ngại từ hai gia đình. Thế là đạo ai nấy giữ. Mười năm sau con mới rửa tội, vì các con sắp đến tuổi học giáo lý, mà con chỉ biết lơ mơ về tôn giáo của chồng. Con muốn học để hướng dẫn các cháu

Khi con rửa tội rồi, với một suy nghĩ đơn sơ là chỉ cần đi lễ ngày chủ nhật và những ngày lễ buộc là đủ, đi lễ để nghe Cha đọc kinh thánh và giảng, và Cha cử hành các bí tích cho giáo dân khỏi quên Chúa. Cứ như thế ngày này qua tháng nọ, con đi lễ mà không biết cầu nguyện gì với Chúa. Suốt bao nhiêu năm con chỉ thuộc được hai tin mừng: 1 tin mừng người đàn bà tội lỗi và tin mừng người cha nhân hậu. Qua hai tin mừng này con cảm nghiệm được tình thương của Chúa. Ngay cả đi chầu con cũng không biết chầu như thế nào. Lần chuỗi mân côi thì con không thuộc và cũng chẳng bao giờ lần. Con theo đạo để gia đình có chung một tôn giáo mà thôi

Từ ngày con trở lại đạo công việc làm ăn của con rất thuận lợi. Suốt 10 năm con mãi mê kiếm tiền, thời gian chỉ dành cho việc ưu tiên là kiếm tiền và đi du lịch. Con không nhận ra đó là hồng ân Chúa ban, mà cho mình là tài giỏi

Cho đến một hôm công việc làm ăn gặp toàn thất bại, chồng con cứ suốt ngày bạn bè nhậu nhẹt. Con như người mất phương hướng nhưng Chúa đã cứu con, cho con gặp được Chúa. Con có nghe mấy người quen nói: ở Dòng Chúa Cứu Thế có giờ chầu rất hay con đi thử cho biết.Từ lúc cung nghinh sách thánh đến lúc dẫn giờ chầu con như được hòa nhập với Lời Chúa và lần đầu tiên Lời Chúa lắng đọng trong con, một cảm giác thư thái bình an khó tả. Giờ chầu kết thúc con ra về mà lòng vẫn còn tiếc nuối, thế là mỗi tuần con đi chầu đều đặn

Lúc này con mới lấy cuốn Kinh Thánh Tân Ước và Cựu Ước của Cha anh tặng mà lâu nay con để trên bàn thờ, vì nghĩ kinh thánh chỉ dành cho các cha đọc, con lau chùi và lấy ra đọc. Con dự khóa học kinh thánh 18 tuần ở Dòng Chúa Cứu Thế, càng học con càng say mê Chúa hơn, ngày trước con nhìn cuốn Kinh Thánh con thấy chữ li ti dở vài trang là con xếp lại

Bây giờ nhờ ơn Chúa con say mê đọc sách Thánh và con mới nói chồng con đi dự khóa Kinh Thánh 18 tuần. Chúng con sánh bước cùng nhau đi học ngày thứ 4 mỗi tuần, thật là “1 cặp đôi hoàn hảo” (nói theo từ bây giờ). Lòng hăng say nhiệt thành, con giới thiệu Chúa với mọi người, không quản ngại xa xôi, công sức, tốn kém, sẵn sàng ra đi để giúp cho anh chị em gặp gỡ Chúa. Con đã mở khóa Kinh Thánh 18 tuần tại nhà, sau đó mới được Cha chấp thuận cho vào nhà Xứ sinh hoạt. Chúng con đã sống nhóm với nhau được 9 năm. Trong thời gian này con học thêm khóa Kinh Thánh 100 tuần và tín lý công giáo để trau dồi đức tin và hiểu biết

Trong lúc con mải mê đưa Chúa đến với mọi người thì một biến cố xảy đến với con, chồng con ngoại tình. Con cầm lòng và tiếp tục giúp các anh chị trong khóa tĩnh tâm để kết thúc khóa học, nếu không phải giúp các anh chị học 18 tuần chắc con đã xa rời Chúa. Lúc này đức tin của con bị chao đảo và con cũng không khỏi cay đắng với Chúa. Con hỏi Chúa “Chúa ơi như vậy là sao Chúa?”. Khi con vừa biết Chúa, Chúa cho con mọi thứ. Lúc biết Chúa nhiều hơn,Chúa lại lấy đi tất cả: tiền bạc và người chồng của con nữa. Giờ chỉ có con và Chúa, và con nhìn biến cố đời mình qua ông Thánh Gióp. Ông sấp mình xuống đất, sụp lạy nói (G1, 20-21

“Thân trần truồng sinh ra từ lòng mẹ
Tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng
Đức Chúa đã ban cho
Đức Chúa lại lấy đi
Xin chúc tụng danh Đức Chúa”.

Thưa Cha và các anh chị, con không còn tiếc nuối những của cải đã qua đi, nhưng con tiếc cho chồng con đã đánh mất tất cả những gì Chúa ban cho và quan trọng hơn là đánh mất chính mình

Con bỏ không lên xưởng bao bì của mình nữa để ở nhà chăm sóc cho 3 đứa con trai đang tuổi trưởng thành. Hình ảnh người cha sụp đổ trong mắt các con. Con chỉ biết cầu nguyện xin Chúa ban sức để con lèo lái gia đình, sợ cháu út đang học lớp 11 bỏ học theo bạn bè hư hỏng thì khó có cơ hội làm lại cuộc đời.Con đành để chồng con muốn làm gì thì làm, chồng con đưa cô ta về làm thư ký cho công ty

Anh đòi con ly dị và còn nói đó là ý ba anh muốn anh ly dị với con trước khi ông cụ nhắm mắt (vì ông đang bị ung thư thời kỳ cuối). Vợ chồng con đã có dâu, anh đang ở tuổi 52, ở tuổi này người đàn ông đã từng trải trong tình trường, thế mà vẫn vấp ngã. Con thật sự sụp đổ với một gia đình có bề dày đạo đức thánh thiện mà ai nhìn vào cũng phải khen ngợi. Con quá hãi hùng, người đã cùng mình đi một quãng đường dài mà tính từ ngày quen với lấy nhau gần 30 năm lại có thể đối xử với mình như thế sao? Không một người nào bên gia đình chồng con khuyên can anh

Suốt 3 năm trời anh bỏ đi, mấy mẹ con và 1 con dâu sống với nhau, một mình con xoay sở, vừa lo cho con đi du học, vừa lo chi phí gia đình, con như người kiệt sức. Chán nản với tình đời, con quyết định ly dị để khỏi phải đối diện với chồng và tất cả mọi người trong gia đình chồng. Tòa gọi lên 3 lần vẫn không giải quyết xong, vì lằng nhằng tranh chấp tài sản.Trong lúc đang xúc tiến ly hôn thì em con lại mời con đi Mỹ trong dịp các cháu đang nghỉ hè, thế là con rút đơn ly hôn lại và chuẩn bị đi Mỹ

Chúa lại thương xót con.Trong chuyến đi này con cảm nghiệm Chúa đang xoa dịu nỗi đau trong con và con lại có dịp đi hành hương Đức Mẹ ở Missouri và rất nhiều nhà thờ ở các tiểu bang con ghé lại. Con hiểu được ý Chúa muốn con phải đối diện với tất cả nỗi khó chịu và đau buồn. Nhờ có học Kinh Thánh, con nhìn biến cố xảy ra trong cuộc đời mình khác hơn và biết sống theo thánh ý Chúa từng ngày qua cầu nguyện. Nhờ sự kiên trì Chúa ban lòng tin của con mạnh mẽ hơn nên con luôn phó thác và cậy trông vào Chúa

Rồi quyền năng Chúa tỏ hiện.Trong thời gian con đi Mỹ năm 2010, chồng con trở về sống với các con và lo cho gia đình. Đi Mỹ về, con vẫn giữ nếp sinh hoạt hàng ngày, con pha café mỗi sáng cho anh uống trước khi đi làm. Thật không dễ dàng gì khi phải chăm chút cho 1 người đã gây thương tích cho mình, việc giặt ủi quần áo cho anh con đều phải làm. Mỗi khi làm con hay bị giằng co, trí con nói con làm nhưng tay con không chịu làm. Con phải chiến đấu với chính mình, con cầu nguyện và xin Chúa giúp con làm việc này một cách vui vẻ, và dâng việc làm này để cầu nguyện cho những ai đang ở trong hoàn cảnh như con được mở lòng. Khi con mở lòng thì thái độ của anh cũng thay đổi, anh nói chuyện không căng thẳng và quan tâm đến gia đình nhiều hơn

Năm 2012 con được dự khóa Cursillo. Trong khóa con cầu nguyện cho anh ấy rất nhiều và cũng xin Chúa ban thêm sức mạnh cho con đứng vững. Sau khóa con tiếp tục công việc nội trợ chăm sóc chồng con.Con cảm nhận được sự thay đổi của anh. Với niềm tin vào lòng thương xót của Chúa, con tín thác vào Chúa sẽ biến đổi anh từng ngày

Qua các biến cố của cuộc đời, con càng kiên trì và vững tin hơn trước những biến cố, biết lắng nghe tiếng Chúa qua giờ chầu và cầu nguyện, để luôn được Chúa chăm lo theo cách của Chúa

Thưa Cha và quý anh chị
Con xin cám ơn Cha và các anh chị đã nghe con chia sẻ. Xin Chúa chúc lành và ban tràn đầy ân sủng cho tất cả những ai luôn tín thác vào lòng thương xót của Chúa

Têrêsa Nguyễn thị Kim Chi# 6  


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com