Ultreya

Ultreya 19/12/2015 - Niềm vui Cứu độ

BBT:Xin gởi đến quý anh chị Cursillista gần xa, một số diễn biến trong ngày Ultreya 19/12/2015. Rất cám ơn anh Antôn Lê Tân đã gởi bài và hình ảnh trong buổi này.

Chương trình Ultreya

Ultreya15121901

Đón tiếp: quý anh chị đến tham dự có đem theo quà, đều được nhận một con số may mắn.

Ultreya15121902

Tập hát đầu giờ: anh Lê Minh giúp mọi người làm quen với 2 bài hát

Ultreya15121903

Hát Kinh khai mạc

Ultreya15121904

                                                                                                                                   

Giới thiệu các Nhóm thân hữu: Chị trưởng khối Hậu giới thiệu các nhóm tham dự (vắng 1 nhóm), giới thiệu 11 anh chị liên lạc viên của khối Hậu, mỗi liên lạc viên sẽ liên lạc từ 3 đến 4 anh chị nhóm trưởng, để biết tình hình sinh hoạt của các nhóm. Ngoài quý cha Linh hướng ở Sài Gòn, còn có cha Linh hướng Phao-lô Hồ Quang Phúc ở Đà Nẵng và 2 cursillista “lão niên”: Bác Trần Thế Hưng dự khóa năm 1971; bác Cù Trung Nhân dự khóa năm 1970.

Ultreya15121905

Chia sẻ Hội nhóm Ultreya: Cứ 3 người thành một nhóm để chia sẻ về Sùng Đạo- Học Đạo và Hành Đạo

Ultreya15121907

Tiếp xúc cá nhân & giải lao: Sau những phút chia sẻ Hội nhóm là phần Tiếp xúc cá nhân và giải khát

Ultreya15121908 Ultreya15121909

Múa: Mọi người trở vào phòng và thưởng thức một tiết mục múa Flashmob vui nhộn về Noel do các chị trong Nhóm Múa thực hiện.

Ultreya15121910

Chia sẻ chứng nhân: Anh Gioan B. Nguyễn Văn Thủy, trưởng nhóm Chúa Giê-su Hài Đồng chia sẻ về “Niềm vui Cứu độ”. Anh kể về tâm tình chờ đợi trong hy vọng và hân hoan của gia đình anh trong Mùa Vọng, sau đó anh kể lại những trải nghiệm trong gia đình

Ultreya15121911

Chia sẻ đáp ứng 1: anh Phê-rô Đặng Ngọc Đoàn lên chia sẻ đáp ứng (khi anh thấy chưa có ai lên) về niềm vui họp nhóm, anh Đoàn cho biết nhóm thân hữu của anh họp hàng tuần và không cần nhắn tin ĐT hay email nhưng cứ “đến hẹn lại lên”…

Ultreya15121912

Chia sẻ đáp ứng 2: Chị Maria Vũ Thị Thanh Thanh, sau khi được anh Lê Minh khích lệ, đã tâm sự về cuộc đời đầy trắc trở của mình. Trong những lúc khó khăn, chị đã hành hương chạy đến với Đức Mẹ ở Lộ Đức và La Vang, chị không ngờ sau đó lại được Đức Mẹ giúp gỡ những khó khăn. Chị nhớ lại lần ôm con thơ ngồi gần Hang Đá Giáng Sinh, khi vừa rời gia đình nhà chồng với 2 bàn tay trắng; các em khi đó thì nghèo, người dì cũng muốn xua đuổi sau khi cho tá túc một thời gian ngắn, sau đó chị xin vào làm trong một nhà máy rồi được đi nước ngoài… Khi có doanh ngiệp lại vấp phải những khó về tài chính…

Ultreya15121913

Phát biểu và chia sẻ đáp ứng 3: Cha Linh hướng Phê-rô Nguyễn Văn Giáo đã mời Cha Phao-lô Hồ Quang Phúc (Đà Nẵng) chia sẻ, cha Phao-lô đã bày tỏ niềm vui được gặp gỡ anh chị em Cursillista Sài Gòn, niềm vui khi mọi người trở thành anh em với nhau…

Ultreya15121914

Phát biểu và chia sẻ đáp ứng 4. Cha Linh hướng Phê-rô tiếp tục giới thiệu một người “vạn dặm” là bác Cù Trung Nhân, Khóa # 10 Xuân Lộc năm 1970. Bác Nhân nói vui tên mình là “Tù Chung Thân”, vì bác được Chúa, qua cha xứ “giam” vào những công việc của giáo xứ. Bác đã ôn lại cuộc đời mình, dù tuổi đời đã 76, bác vẫn miệt mài làm việc. Chân ướt chân ráo đến nước ngoài, ngoại ngữ mù mờ nhưng vẫn vâng lời bề trên để theo học lớp Phụng vụ và Nghi thức trong 2 năm rưỡi, học xong không được truyền chức nhưng được truyền làm việc… Đi đâu cũng có Bảng da Cursillo, vai áo thì mang huy hiệu Tuyên huấn Thiếu Nhi Thánh Thể. Bác nói Chúa cho đầu gối còn cứng cáp thì còn phải lảm việc…

Ultreya15121915

Cha linh hướng Phê-rô đúc kết: “… Qua lời chia sẻ của các anh chị đã làm bật lên tia sáng vui mừng nơi tâm hồn mỗi người; như trong muôn vàn thử thách vẫn cậy trông vào Chúa của anh Thủy, rồi luôn đặt câu Ave Maria trong tay và trong tim của chị Thanh, còn hơi thở là còn múa của bác Nhân… ĐGH Phan-xi-cô nói, mỗi người phải là cánh cửa của Lòng Thương Xót để có thể chạm đến những người anh em… Như vậy mình không chỉ kết nối với anh em thân hữu, nhưng còn quan tâm tới những người bất hạnh, khổ đau; không chỉ chia sẻ cho họ chút gì mà còn phải đem hơi ấm đến cho họ. Đức TGM Phao-lô, trong thư mục vụ dịp Giáng Sinh này cũng mời gọi mọi người thương xót những anh em mình. Như vậy mỗi chúng ta ở đây hãy tìm cách liên lạc, thăm hỏi những cursillista từ lâu nay đã xa cách với Phong trào…Qua đại lễ sẽ mừng lễ bổn mạng, thánh Phao-lô trở lại…”

Ultreya15121916

Thông báo- tin tức: Anh chủ tịch PT Cursillo Sài Gòn, Đaminh Vũ Đức Thịnh đã phổ biến một vài tin tức:

- Giáo phận Mallorca (Tây Ban Nha) đang xúc tiến việc mở hồ sơ phong thánh cho ông Eduardo Bonnin, vị sáng lập PT.

- Ngày 01/01/2016, trang web của PT (www.cursillosaigon.org) sẽ có giao diện mới, mời mọi người đón xem; dịp này, kính mời các anh chị trong Ban Biên Tập và trong Ban liên lạc khối Hậu họp mặt tại nhà thờ Nam Hòa vào ngày trên.

- Dự kiến sẽ mừng lễ bổn mạng PT, thánh Phao-lô Tông Đồ trở lại, vào sáng thứ Bảy 30/01/2016 tại nhà thờ An Nhơn, xin mời cả thân nhân cursillista.

Sau đó, anh Đaminh Thịnh đã xướng tên những vị Anh Chị đã có tấm lòng với PT, lên nhận quà tri ân của PT nhân mùa Giáng Sinh.

Ultreya15121917

Trao quà tri ân

Ultreya15121918

Chầu Thánh Thể: Nhóm Chúa Giê-su Hài Đồng dâng các Lời Nguyện

Ultreya15121919 Ultreya15121920

Trao quà Giáng Sinh: Sau bài múa vui nhộn, anh Minh và các “Ông-Bà Noell” đã bốc số để trao những phần quà Giáng Sinh đến từng người tham dự (quà do mỗi người đem theo từ nhà và Ban Phục vụ tính toán thêm cho đủ), một số anh chị còn trao nhau những quà món riêng…

Ultreya15121921

Ultreya15121922 Ultreya15121923

 

(An-tôn Lê Tân lược ghi)


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com