Trần Thị Thanh Lan #6 - Chia sẻ phụ 2 - 28/02/2015
- Lượt xem: 2047
Niềm hạnh phúc khi được tham dự khóa 3 ngày Cursillo. Những điều tôi học hỏi được tại khóa học và những giây phút Chầu chiêm niệm Thánh Thể Chúa Kitô đã đánh động tâm hồn tôi,
Đang có 386 khách và không thành viên đang online
Niềm hạnh phúc khi được tham dự khóa 3 ngày Cursillo. Những điều tôi học hỏi được tại khóa học và những giây phút Chầu chiêm niệm Thánh Thể Chúa Kitô đã đánh động tâm hồn tôi,
Sau khi đi khóa về, tôi vô cùng sung sướng và hạnh phúc vì tình thương của Thầy Chí Thánh và Phong trào ban tặng. Tôi ý thức hơn về tầm quan trọng của sự Hiệp nhất và Yêu thương
Trước khi kết hôn, tôi đã cầu nguyện rất nhiều vì tôi không muốn lấy chồng ngoại đạo, sợ sẽ rất khó để nuôi dạy con cho tốt theo Thánh Ý Chúa.
Thưa Cha cùng quý Anh Chị, Ít nhất có 3 lần trong đời, tôi được ánh sáng chiếu soi. Lần đầu là tôi đón nhận ánh sáng từ Chúa Giêsu, lần thứ hai từ Đức Mẹ Maria và lần thứ ba từ Cha Sở.
Xin được nói một chút về hoàn cảnh gia đình của tôi hiện nay: Trước đây tôi là một chủ doanh nghiệp, nhưng từ năm 2007 tôi dạy tiếng Anh tại TTMV.
Tôi là người đạo gốc, có cha mẹ là người ngoan đạo, truyền cho con cháu đời sống đức tin, đọc kinh, đi lễ sốt sắng. Các thành viên trong đại gia đình đều thuận lợi về mọi mặt, chúng tôi thấy tạm “ổn”
Mỗi gia đình có mỗi cảnh khác nhau. Có thể nói có nhiều gia đình đang khủng hoảng về các giá trị đạo đức. Có gia đình sa sút với bộ mặt méo mó về kinh tế...
Trước đây tôi là người ngoài Công giáo. Đời sống cũng bình thường. Chồng tôi qua đời sau một tai nạn giao thông. Tôi sống một mình như vậy khoảng 14 năm, chăm sóc mẹ già và 2 đứa con.
Niềm vui ngày đại lễ Phục Sinh còn bừng sáng trong lòng mỗi người Kitô hữu. Tôi vui lắm và xin chia sẻ một niềm vui Thánh mà gia đình bé nhỏ của tôi đã được ơn “Tỉnh Thức”.
Cuộc sống người Cursillista chúng ta như một con đường trải rộng trước mặt với nhiều kinh nghiệm thành bại trong quá khứ và đong đầy những ước mơ tươi đẹp cho tương lai.
Con người tôi vốn yếu mềm dù có bề ngoài cứng cỏi. Bây giờ khi nhìn lại tôi mới hiểu Chúa đã dùng chồng tôi gọi tôi đến làm con cái Người.
Cùng với sự vâng phục, tôi được phân công chia sẻ hôm nay trong lễ Thánh PhaoLô tông đồ, mà lại là Thánh PhaoLô trở lại.
Trong cuộc sống, có lẽ ai cũng có ít nhiều những thử thách khó khăn trong đời. Khi gặp khó khăn, thử thách, hầu như chúng ta đều chạy đến tìm Chúa.
Hôm nay, tôi xin được chia sẻ về cách tôi đã sống kiềng 3 chân Sùng đạo – Học đạo và Hành đạo để trở nên người Kitô hữu đích thực hơn.
Nghe anh Tuân và chị Hiền chia sẻ, tôi cảm thấy mình phải lên đây để nói lên niềm vui của tôi, hòa vào niềm vui với các anh chị trong buổi Ultreya này.
Xuất thân trong gia đình Phật giáo truyền thống. Năm 1995 tôi lập gia đình chung sống với vợ tôi đến 17 năm sau tôi mới nhận được ơn hoán cải, một ân huệ vô cùng lớn lao.
Page 11 of 13