BIẾT CHÚA, BIẾT TA

Thời gian là liều thuốc chữa được mọi khổ đau... Thời gian giúp chúng ta quên được dĩ vãng u buồn... Ðó là những câu nói mà chúng ta thường dùng để tự an ủi mình hoặc người khác khi đứng trước thất bại, hay bất cứ một nỗi bất hạnh nào...


Khi Ðức Gioan 23 lâm bệnh lần cuối, không biết vì lý do gì mà các bác sĩ muốn dấu nhẹm sự nguy kịch của căn bệnh, họ bảo ngài chỉ bị chứng lở bao tử. Nhưng Ðức Gioan 23 biết rõ bệnh tình của mình hơn ai hết, vì thế ngài nói: "Tôi đã dọn sẵn hành trang".


Bế đứa con trai vừa mới chào đời lên, bà mẹ nhè nhẹ đong đưa đôi tay và hát : Thương con mẹ thương con.Yêu con mẹ yêu con. Yêu suốt một cuộc đời. Đến ngày con lớn khôn...


Khi phải mang vác một gánh nặng, điều cần làm không phải là tìm cách hất bớt gánh nặng đi, mà là trở nên mạnh mẽ hơn để tiếp tục hành trình.


Sự so sánh nào cũng khập khễnh. Chúng ta chỉ có thể học hỏi và tham khảo lẫn nhau để trau dồi kiến thức. Sống dựa vào nhau để thăng tiến. Điều quan trọng là sự cố gắng phấn đấu không ngừng.


Nhân ngày lễ Vu Lan - mùa báo hiếu, chúng tôi gởi đến quý anh chị Cursillista xa gần những BÔNG HỒNG TRẮNG cho những ai không còn Mẹ.


Mùa khai trường lại đến. Trong mỗi chúng ta, những bậc phụ huynh ai ai cũng bận bịu với những lo toan, ước muốn… trong việc đưa con em đến trường, theo truyền thống, mọi người vẫn xem việc học là hết sức quan trọng,


BBT xin được giới thiệu đến quý anh chị một tài liệu thật hay về những chứng nhân trong môi trường khoa học. Xin được cám ơn chị Tê-rê-sa Phạm Ngọc Thanh #6 (Nhóm Hồng Tỷ Muội) về tập tài liệu này.


Nếu người Ki tô hữu không thể hoạt động ngoài Giáo Hội, thì người cursillista cũng không thể tách rời khỏi Nhóm Kitô Hữu Hành Động, hơn thế nữa Nhóm này dựa trên nền tảng Tình Bạn.


Trong mấy ngày vừa qua, tôi có dịp đi dự Lễ đặt viên đá xây dựng một ngôi Nhà Thờ nhỏ vùng cao nguyên, ngôi Nhà Thờ của một cộng đoàn người anh chị em dân tộc K'Hor.


Cổ nhân có câu: “Dân dĩ thực vi thiên” (người ta coi miếng ăn bằng trời). Thực vậy, con người không thể sống mà không ăn.


Một đoạn văn khắc trên tấm bia làm chấn động cả thế giới, rất nhiều người thấy hối tiếc vì đã không phát hiện ra nó từ sớm hơn!


Trên đời này, mọi sự vật không thể diễn tả hết bằng lời, hay chữ viêt, mà chủ yếu bằng dấu chỉ, hoặc dấu hiệu.


Một chàng trai bị lạc giữa một sa mạc rộng lớn. Anh mệt lả và khát khô, sẵn sàng đánh đổi bất kỳ cái gì chỉ để lấy một ngụm nước mát. Đi mãi đi mãi, ...


Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com