Palanca

CÁO PHÓ - CHỊ MARIA LÊ THANH TRÀ

Trong niềm tin vào Đức Ki-tô Phục Sinh, Phong trào Cursillo Sài Gòn xin kính báo:

chị MARIA LÊ THANH TRÀ #22,

Trưởng nhóm Thân hữu Monica, là vợ anh Phanxico Xavie Lê Thành #21
đã kết thúc cuộc hành trình Ngày thứ Tư để về nhà Cha vào tối ngày 12/5/2021,
hưởng dương 36 tuổi.

Linh cữu được quàn tại Lô 40, tổ 8, Ấp 8, Xã Hòa Bình, Huyện Xuyên Mộc, BRVT
Nghi thức tẩm liệm: 11g10 ngày 13/5/2021
Thánh Lễ An táng lúc 15g00 ngày 13/5/2021
Sau đó linh cữu được an táng tại nghĩa trang.

Kính xin quý cha LH, quý Tu sĩ cùng ACE Cursillista hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria được sớm vui hưởng Ngày thứ Năm trong Nước Chúa.

Chị Maria đã nắm tay anh chị em trong cuộc hành trình Ngày thứ Tư, giờ đây, Nguyện xin Thầy Chí Thánh Giê-su cầm tay dẫn đưa chị vào hưởng vinh phúc trên Thiên Đàng.

Ban Điều hành cùng toàn thể anh chị em Cursillista Phong trào Cursillo Sài Gòn vô cùng nhớ thương chị Maria và xin chia sẻ cùng anh Phanxico Xavie Lê Thành và gia đình trước sự ra đi của chị Maria.

BĐH

______________


Ý kiến bạn đọc  

+1 # Lê Minh 22:08 13-05-2021
Xin Chúa thương đến linh hồn Maria mà dẫn đưa vào nước Chúa, vui hưởng ngày thứ năm cách viên mãn bên Người. Xin Đức Mẹ thương đến người bạn đời của chị và hai con, nâng đỡ cách riêng cho họ trong lúc buồn thương này. Amen
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn
+1 # Anna Thanh Huong 50:09 13-05-2021
Vậy là Thanh Trà đã được hưởng cuộc sống đời đời bên Thầy Chí Thánh
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn
+1 # Teresa Liên Nguyễn 39:10 13-05-2021
Trà ơi!!! nhận tin Thanh Trà đã vĩnh viễn ra đi. Cô Liên (trợ tá bàn Monica khoá #22) vô cùng tiếc thương một trưởng Decuria thông minh tháo vát trong khoá và sau khoá cô được hân hạnh sinh hoạt cùng nhóm Thân hữu Monica mà Trà cũng là Trưởng nhóm, trong những lần họp nhóm, cô càng yêu mến Thanh Trà hơn về đức tính dịu dàng như một người chị cả trong gia đình nhỏ bé Monica. Tiếc rằng những lần
họp nhóm sau thường bị gián đoạn bởi người trưởng nhóm yếu đau thường xuyên, cô đã không được gặp lại Thanh Trà, cả những ngày Trà nằm trên giường bệnh mà cô và các bạn Trà
cũng không được phép vào thăm!!!
Lạy Chúa, Chúa đã thương đưa Maria Thanh Trà về bên Chúa để không còn những cơn
đau đớn về thể xác, để được yên nghĩ bên Chúa, thì xin Chúa cũng thương ban cho những người thân yêu của Trà cũng được bình an tâm hồn và được Chúa quan phòng định liệu cuộc sống để chồng và con của Maria Thanh Trà cảm nhận niềm vui có Chúa ở cùng, hầu nguôi ngoai những ngày đau đớn vì mất mát người thân.
Amen
.
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn
+1 # Anna Hải Yến 50:11 13-05-2021
Xin Chúa thương nhận người con nhỏ bé mảnh khảnh nhưng có trái tim và khát vọng lớn đóng góp cho cộng đồng, Maria Thanh Trà. Là một người cùng khóa 3 ngày với bạn, mình ấn tượng với tấm lòng và khát khao đóng góp cho giáo dục và giúp đỡ giới trẻ của bạn. Vô cùng thương tiếc linh hồn Maria và xin Chúa nâng đỡ gia đình bạn trong lúc này.
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn
+1 # Teresa Nguyễn Hạnh 28:10 14-05-2021
Xin Chúa thương đưa linh hồn Maria về hưởng nhan thánh Chúa.

Cùng khoá 22, mình rất ấn tượng về lòng nhiệt thành và lòng yêu mến mà Trà dành cho Chúa. Vẫn nhớ như in những gì Trà chia sẻ khi Trà quì trước chầu Mình Thánh Chúa trong nhà nguyện.
Trà ơi, cầu nguyện cho bọn mình nhé.
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com