Lời Chúa CN

Lectio Divina - Chúa nhật XIV Thường Niên năm B - Mc 6, 1-16

 

“ĐỨC GIÊSU GIẢNG DẠY TRONG HỘI ĐƯỜNG VÀ CÁC LÀNG CHUNG QUANH”

Tin Mừng theo thánh Maccô 6, 1.6

 

Hát 1 thánh ca ngợi khen.

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

 

Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen

Lạy Chúa, mọi suy tưởng và mơ ước của con người, Chúa đều biết rõ. Xin đổ tràn Thần Khí trên chúng con, để Người thanh tẩy và đổi mới tâm hồn chúng con. Nhờ đó chúng con sẽ được xứng đáng ca ngợi Chúa và yêu mến Chúa hết dạ hết lòng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

(Lời nguyện Lễ kính Chúa Thánh Thần)

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Tin Mừng theo thánh Maccô, chương 6, 1-6.

  • Một người công bố Lời Chúa. Mọi người đứng lắng
  • Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2.   SUY NIỆM

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay 3 câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu ? Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở chỗ nào ?
  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?

Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy thân tôi làm gì để đi theo Chúa?

(Nếu đã quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình ).

 

3.   CHIÊM NGHIỆM

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?

1.    “Đức Giêsu giảng dạy trong hội đường… Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy." (câu 1.6)

Rabbi Giêsu là vị Thầy giảng dạy mọi người, trong hội đường cũng như các làng mạc. Ngài được Cha sai đến để làm công việc này. Nhiều người muốn giữ Ngài lại để chữa bệnh, nhưng Ngài vẫn chọn đi nơi khác giảng dạy. (x.Mc 1,37-39). Chúa Giêsu có phải là người Thầy của tôi không? Tôi có muốn ngồi dưới chân Ngài như cô Maria ở Bêtania, đã biết "chọn điều duy nhất cần thiết" không? (x.Luca 10,39-41). Mẹ Maria căn dặn người nhà tiệc cưới: "Ngài bảo gì, anh em cứ việc làm theo." (Ga 2, 5). Chúa mang đến Tin Mừng. Tôi có chuyên cần đọc Tin Mừng không?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

2.   “Nhiều người nghe rất đổi ngạc nhiên… Họ vấp ngã vì Người.. Họ không tin" (câu .2.3.6)

Khi chứng kiến các việc Chúa Giêsu làm và lời Chúa nói, các người đồng hương của Ngài đã phản ứng như thế. Họ rất đổi ngạc nhiên (câu 2), họ vấp phạm (câu 3), họ không tin (câu 6). Họ chỉ dựa trên những gì mình biết, mình thấy được, để từ chối Ngài. Thái độ của tôi đối với Chúa Giêsu thì sao? Tôi tin Chúa, nhưng có đem lời Chúa được nghe trong thánh lễ ra thực hành trong đời sống không? Tại sao?

......................................................................................................

..............................................................................................................

3.   Đức Giêsu "không thể làm được phép lạ nào tại đó… Người lấy làm lạ vì họ không tin… Người đi các làng chung quanh (c 5-6)

Hậu quả của việc người ta chối từ Chúa Giêsu là gì? Chúa không thể làm gì. Ngài đi tới những nơi khác, nơi có những con người khát khao lắng nghe "lời đem lại lời sự sống" (Ga 6,68), muốn đi trong ánh sáng (Ga 12,46) và được tự do." (x. Ga 8,31-32). Tôi đã đi theo Chúa Giêsu để được gì?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

 

4.   CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết.  Thánh vịnh 122

Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa,
Đấng đang ngự trên trời.
Quả thực như mắt của gia nhân hướng nhìn tay ông chủ.

Như mắt của nữ tỳ hướng nhìn tay bà chủ,
mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa
là Thiên Chúa chúng ta,
tới khi Người xót thương chút phận.

Dủ lòng thương, lạy Chúa, xin dủ lòng thương,
bởi chúng con bị khinh miệt ê chề;
hồn thật quá ê chề vì hứng chịu
lời nhạo báng của phường tự mãn,
giọng khinh người của bọn kiêu căng.        

Sáng danh…

 

5.   HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Tin Mừng để đọc đi đọc lại và suy ngẫm.

...................................................................................................

...................................................................................................

  • Tôi nhớ lại : Xưa nay tôi đón nhận Chúa Giêsu trong cuộc sống mình như thế nào? Ngài là AI cho tôi? Ngài đã làm gì cho đời tôi?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Giáo Hội sẽ không thể nào sống và hoàn thành phận sự Chúa Giêsu Phục sinh đã giao phó là ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ (x. Mt 28,18)

Loan báo Tin Mừng là Sứ Mạng của Giáo Hội, không chỉ của vài người, nhưng là sứ mạng của tôi, của anh chị, của chúng ta. Tông đồ Phaolô đã hô lên : "Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo Tin Mừng!" (1 Cô 9,16). Mỗi người chúng ta phải là một sứ giả Tin Mừng, đặc biệt bằng đời sống chúng ta! ĐGH Phaolô 6 nhấn mạnh: "ra đi loan báo Tin Mừng…là ân sủng và ơn gọi đặc thù của Giáo Hội, là căn tính sâu xa nhất. Giáo Hội hiện hữu để loan báo tin mừng." (TH LBTM, số 14).

Ai là động cơ thật sự của việc LBTM trong đời sống chúng ta và trong Giáo Hội? Như ĐGH Phaolô 6 diễn tả cách minh bạch:" Chính là Ngài, là Chúa Thánh Thần, Đấng, ngày nay như trong Giáo Hội sơ khai, hoạt động trong mỗi một sứ giả Tin Mừng, họ để mình được Ngài chiếm đoạt và dẫn dắt, gợi lên những lời mà tự mình không thể tìm ra, cùng lúc đặt tâm trí người nghe sẵn sàng mở ra đón nhận Tin Mừng và Vương quốc được loan báo" (Tông huấn 76).

1. Đây là hậu quả quan trọng đầu tiên do hành động của Chúa Thánh Thần: Hợp nhất, hiệp thông.

2. Yếu tố thứ hai : một hiệu quả khác của Chúa Thánh Thần : sự can đảm loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu cho mọi người, với sự dạn dĩ, lớn tiếng, trong mọi thời và mọi nơi.

3. Yếu tố thứ 3, là yếu tố đặc biệt quan trọng: Công cuộc LBTM MỚI, một Giáo Hội ra đi LBTM phải luôn luôn bắt đầu với việc cầu nguyện. Không có cầu nguyện, hoạt động của chúng ta trở nên rỗng tuếch và lời loan báo của chúng ta không có hồn, vì không được Thần Khí linh hoạt.

(trích Huấn dụ của ĐTC Phanxicô, 22.5.2013 trong Năm Đức Tin)

 

website : giadinhctc.com


Ý kiến bạn đọc  

0 # Ngọc Đoàn Đặng 07:23 03-07-2021
Ngôn sứ luôn bị coi thường ở tại quê hương mình. Lạy Chúa Giê-su xin thương ban Thần khí Chúa để con luôn biết lắng nghe và tin tưởng vào người ở bên con.
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com