Lời Chúa CN

Lectio Divina - Chúa nhật XVI Thường Niên năm B - Mc 6, 30-34

 

HỌ NHƯ BẦY CHIÊN KHÔNG NGƯỜI CHĂN DẮT

ĐỨC GIÊSU BẮT ĐẦU DẠY HỌ NHIỀU ĐIỀU

Tin Mừng theo thánh Máccô 6, 34

 

Hát 1 thánh ca ngợi khen.

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

 

Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen

Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Ðức Kitô Con Một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử. Xin lấy tình cha mà âu yếm đoái nhìn; này chúng con là những kẻ tin kính Ðức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

(Lời nguyện CN 23 TN)

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Tin Mừng theo thánh Maccô, chương 6, 30-34.

  • Một người công bố Lời Chúa. Mọi người đứng lắng
  • Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - SUY NIỆM

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay 3 câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu ?

Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở chỗ nào ?

  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?

Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa ?

(Nếu đã quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình ).

 

3 - CHIÊM NGHIỆM

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?

1. "Các tông đồ kể lại cho Đức Giêsu biết mọi việc đã làm, và mọi điều đã giảng dạy... Người bảo các ông: "Anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút." (câu 30-31).

Chúa Giêsu quan tâm đến môn đệ của mình. Ngài đã sai họ ra đi, bây giờ họ trở về báo cáo lại công việc. Ngài muốn họ nghỉ ngơi, nơi thanh vắng. Thế giới hiện nay xô bồ với bao hoạt động, tiếng ồn và hình ảnh, con người cần được yên tĩnh cho lòng trí tìm lại, nghe lại chính mình. Anh chị có quan tâm dành cho mình những khoảnh khắc riêng tư, yên tĩnh để gặp lại mình, và cũng để lắng nghe Chúa nơi cõi lòng bình an không? Hãy tìm đọc Hôsê 2,16; Mt 6,6.

......................................................................................................

......................................................................................................

2. "Nhiều người từ khắp các thành cùng nhau chạy đến trước các ngài. Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương" (c. 34).

Chúa Giêsu không chỉ thương các môn đệ. Ngài còn chạnh lòng thương đám người chạy bộ để tìm gặp Người. Tin Mừng nhiều lần kể Chúa Giêsu "chạnh lòng thương", phản ánh lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Ngài thương xót người phong hủi (Mc 1,41), đứa trẻ kinh phong (Mc 9,22), người thanh niên chết, con một bà góa (Lc 7,13), hai người mù (Mt 20,34) và đám đông (x.Mt 9,36), như ở đây. Lòng tôi mang ấn tượng nào về tâm tình Chúa Giêsu có đối với tôi? Có phải là lòng thương xót không? Nếu không thì là gì?

......................................................................................................

......................................................................................................

3. "Họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều" (c. 34 b).

Chúa Giêsu nhìn thấy rõ nỗi khổ và nhu cầu của đám đông. Họ không được ai chăn dắt. "Và Chúa liền bắt đầu dạy họ nhiều điều".

Bản thân tôi thì sao? Tôi có cảm thấy mình cần được Chúa chăn dắt không?

Tôi có nhu cầu nghe Chúa giảng dạy, không chỉ ít điều, mà nhiều điều như Chúa làm cho đám đông ở đây không? Tại sao?

......................................................................................................

......................................................................................................

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết. Thánh vịnh 22

Chúa là mục tử chăn dắt tôi,
tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
và bổ sức cho tôi.

Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.
Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.

Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.

Lòng nhân hậu và tình thương Chúa
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên. Sáng danh...

 

5 - HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Tin Mừng để đọc đi đọc lại và suy ngẫm.

......................................................................................................

  • Tuần này, theo lời ĐTC Phanxicô kêu gọi, chúng ta chuẩn bị mừng Ngày Ông Bà và Người Cao tuổi lần 1, vào Chúa Nhật 25/7/2021, trước lễ T.Gioankim và T. Anna, ông bà ngoại Chúa Giêsu.

ĐTC Phanxicô bảo đảm với những người cao tuổi rằng: Thiên Chúa luôn ở bên họ. Ngài cũng nhắc nhở : Thiên Chúa kêu gọi họ giữ gìn cội nguồn và truyền lại cho con cháu (là lớp trẻ) đức tin.

Tôi nhớ đến và cầu nguyện cho ai ?

......................................................................................................

......................................................................................................

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Để nhận ra lời mà Chúa muốn nói với chúng ta qua một trong các vị thánh của Người, chúng ta cần phải chiêm ngắm toàn thể cuộc đời, toàn thể cuộc hành trình lớn lên trong sự thánh thiện, việc phản chiếu Chúa Giêsu Kitô xuất hiện khi chúng ta hiểu được ý nghĩa tổng thể của các thánh như một con người.

Đây là một lời triệu tập mãnh liệt cho tất cả chúng ta. Anh chị em cũng cần phải nhìn toàn thể cuộc đời của mình như một sứ vụ. Hãy cố gắng làm thế qua việc lắng nghe Thiên Chúa trong cầu nguyện và nhận ra các dấu chỉ mà Ngài ban cho anh chị em. Hãy luôn cầu xin Chúa Thánh Thần điều mà Chúa Giêsu mong đợi ở anh chị em từng giây phút của cuộc đời anh chị em và trong mỗi quyết định của anh chị em, để phân biệt vị trí của nó trong sứ vụ mà anh chị em đã nhận được. Hãy để cho Chúa Thánh Thần rèn đúc trong anh chị em mầu nhiệm cá nhân có thể phản chiếu Chúa Giêsu Kitô trong thế giới ngày nay.

Chớ gì anh chị em nhận ra lời ấy là gì, sứ điệp của Chúa Giêsu mà Thiên Chúa muốn nói với thế giới bằng đời sống của anh chị em. Hãy để cho mình được biến đổi. Hãy để cho mình được Chúa Thánh Thần đổi mới, ngõ hầu điều này có thể xảy ra, nếu không thì anh chị em thất bại trong sứ vụ cao quý của mình. Chúa sẽ mang nó đến hoàn thành bất chấp các lỗi lầm và sơ xuất của anh chị em, với điều kiện là anh chị em không từ bỏ con đường yêu thương mà vẫn luôn mở lòng ra cho ân sủng siêu nhiên của Người, là điều thanh lọc và soi sáng. (trích TH "Vui Mừng và Hoan hỷ", số 22-24)

 

website : giadinhctc.com


Ý kiến bạn đọc  

0 # Ngọc Đoàn Đặng 12:00 18-07-2021
Qua đoạn Tin Mừng hôm nay con biết rằng Chúa luôn yêu thương con.chúa muốn nghỉ ngơi nhưng thấy con thiếu thốn Chúa nâng đỡ và dạy dỗ. Lạy Chúa, con cần Chúa nhiều lắm, vì thân con rất yếu đuối xin thương nâng đỡ cho con đi đến đích cùng là tình yêu Chúa.
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com