Lời Chúa CN

Lectio Divina - Chúa nhật XXII Thường Niên năm B - Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23.

“DÂN NÀY TÔN KÍNH TA BẰNG MÔI BẰNG MIỆNG

CÒN LÒNG CHÚNG THÌ LẠI XA TA"

Tin Mừng theo Thánh Máccô 7,6

 

 

Mở đầu với 1 thánh ca ngợi khen.

Chúng ta hãy cầu nguyện

 

Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen

Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải vâng nghe Con yêu dấu của Chúa. Xin lấy lời hằng sống nuôi dưỡng đức tin của chúng con, nhờ vậy, cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng, để nhìn thấy vinh quang Chúa tỏ hiện trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  Amen

(Sách lễ Rôma, Lời nguyện hiệp lễ Thứ Năm sau CN 7 PS)

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Tin Mừng theo thánh Máccô chương 7,1-8a.14-15.21-23.

  • Một người công bố Lời Chúa. Mọi người đứng lắng nghe.
  • Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - SUY NIỆM

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay 3 câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu ?

Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở chỗ nào ?

  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?

Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu  hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa ?

..........................................................................................................

(Nếu đã quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình ).

 

3 - CHIÊM NGHIỆM

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?

1."Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích” (c 6b-7).

Chúa Giêsu nói người Pharisêu và kinh sư trách các môn đệ ăn mà không rửa tay là "đạo đức giả" (câu 6). Họ tôn kính Thiên Chúa ngoài môi miệng", còn tấm lòng thì ở đâu đâu…Vì thế Thiên Chúa không chấp nhận việc thờ phượng của họ. Chúa Giêsu nhắc chúng ta "lời nói phải đi đôi với tấm lòng". Còn tôi thờ phượng Thiên Chúa thế nào? Tấm lòng của tôi khi đến nhà thờ có dành cho Thiên Chúa là Cha, là Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần muốn đến với tôi không? Hay cũng chỉ là tập tục, thói quen, hoặc do luật buộc?

.................................................................................................

..................................................................................................

 

2. "Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống người phàm" (câu 8a)

Chúa Giêsu trách người Pharisêu và kinh sư chỉ biết duy trì tập tục truyền thống người xưa, mà bỏ ra bên ngoài lời Thiên Chúa giảng dạy. Trước khi về trời, Chúa truyền cho các môn đệ, sau khi thánh tẩy cho những ai muốn làm môn đệ, "dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em" (Mt 28,19). Tôi có thể chăm chút nhiều việc đạo đức thêm vào theo thời gian, nhưng có quên mất Điều Răn YÊU THƯƠNG NHƯ THẦY ĐÃ YÊU mà Chúa Giêsu đã truyền trong Bữa Tiệc ly không?

.................................................................................................

..................................................................................................

 

3. “Chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.” (câu 15b)

Chúa Giêsu giải thích thêm cho các môn đệ rõ ý nghĩa lời này : "Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng, rồi bị thải ra ngoài…Nhưng từ bên trong, từ lòng người xuất ra những ý định xấu… Mọi điều xấu xa đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế" (Mc 7,17-23). Hàng ngày, tôi có bảo vệ lối sống hai mặt không? Có chuộng làm những việc bề ngoài để người ta thấy hơn là chân thành chăm chút cõi lòng cho Chúa chăng? Tôi quan tâm nuôi dưỡng, thanh luyện và củng cố tâm hồn như thế nào?

............................................................................................................

............................................................................................................

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết  (Thánh vịnh 14)

Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa?

Kẻ nào sống vẹn toàn,

luôn làm điều ngay thẳng,

bụng nghĩ sao nói vậy,

miệng lưỡi chẳng vu oan,

không làm hại người nào,

chẳng làm ai nhục nhã.

Coi khinh phường gian ác,

trọng ai kính Chúa Trời

Cho vay không đặt lãi,

chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người ngay.

Phàm ai làm những điều này

không hề nao núng chuyển lay bao giờ.  Sáng danh

 

5 - HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Tin Mừng để đọc đi đọc lại và suy ngẫm.

.....................................................................................................

  • Trong mùa đại dịch này, không được đi lễ làm chúng ta buồn. Nhưng Thiên Chúa Ba Ngôi vẫn hiện diện trong chúng ta. Tình yêu Thiên Chúa tôi đón nhận từ bí tích Thánh Thể còn ẩn sâu trong tâm hồn tôi không? Cơn dịch trắc nghiệm lối sống niềm tin của tôi. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần xin Chúa ban thêm lòng Tin (Mc 9,24) và lòng Mến.

.......................................................................................................

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Hãy để ân sủng của bí tích Rửa Tội của anh chị em sinh hoa trái trên con đường nên thánh. Hãy để mọi thứ được mở ra cho Thiên Chúa; hướng về Ngài trong mọi tình huống. Đừng lo sợ, vì quyền năng của Chúa Thánh Thần cho phép anh chị em làm điều này, và cuối cùng, sự thánh thiện là hoa trái của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của anh chị em (x. Ga 5: 22-23). Khi anh chị em cảm thấy bị cám dỗ ở lỳ trong sự yếu đuối của mình, thì hãy ngước mắt nhìn lên Đức Kitô chịu đóng đinh và thưa: “Lạy Chúa, con là một kẻ tội lỗi đáng thương, nhưng Chúa có thể làm phép lạ để làm cho con tốt hơn một chút”. Trong Hội Thánh, tuy thánh thiện, nhưng bao gồm những người tội lỗi, anh chị em sẽ tìm thấy mọi điều anh chị em cần để lớn lên theo hướng thánh thiện. Chúa đã ban cho Hội Thánh các món quà Thánh Kinh, các bí tích, các nơi thánh, các cộng đoàn sống động, chứng từ của các thánh và vẻ đẹp đa diện, bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa, “như một cô dâu trang điểm với đồ trang sức” (Is 61:10).

Sự thánh thiện này mà Chúa mời gọi anh chị em sẽ lớn lên bằng những cử chỉ nho nhỏ...

Đôi khi, cuộc sống đặt ra những thách đố lớn. Qua chúng, Chúa lại một lần nữa mời gọi chúng ta đến một sự hoán cải có thể làm cho ân sủng của Người trở nên rõ ràng hơn trong cuộc sống của mình “ngõ hầu chúng ta có thể chia sẻ sự thánh thiện của Người” (Dt 12:10)…..

Bằng cách này, được ân sủng của Thiên Chúa hướng dẫn, chúng ta hình thành bằng nhiều cử chỉ nhỏ bé sự thánh thiện mà Thiên Chúa đã muốn cho chúng ta, không phải như những người chỉ làm đủ cho chính mình, mà như “những người quản lý tốt của ân sủng đa dạng của Thiên Chúa” (1 Phr 4:10).

(trích Tông Huấn "Vui Mừng vả Hỷ Hoan, số 15-18)

 

website : giadinhctc.com

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com