Lời Chúa CN

Lectio Divina - Chúa nhật XXIV Thường Niên năm B - Mc 8, 27-35

 

“AI MUỐN THEO TÔI

PHẢI TỪ BỎ MÌNH, VÁC THẬP GIÁ MÌNH MÀ THEO”

 Tin Mừng theo Thánh Máccô 8, 34-35

 

Hát một thánh ca ngợi khen Chúa để mở đầu.

Chúng ta hãy cầu nguyện.

 

Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen

Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con vô ngần, Chúa đã vui lòng cho Con Một Chúa đổ máu đào trên thập giá để hoàn thành mầu nhiệm Vượt Qua, đem lại ơn cứu độ cho loài người. Giờ đây, xin Chúa nhớ lại tình thương ấy mà thánh hoá và che chở đoàn con luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  Amen

(Sách lễ Rôma, Lời nguyện  Thứ Sáu Tuần Thánh)

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Tin Mừng theo thánh Máccô chương 8,27-35.

  • Một người công bố Lời Chúa. Mọi người đứng lắng nghe.
  • Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - SUY NIỆM

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay  3 câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu ?

Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở chỗ nào ?

  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?

Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu  hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa ?

(Nếu đã quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình).

 

3 - CHIÊM NGHIỆM

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?

1. Đức Giêsu hỏi các môn đệ :"Người ta nói Thầy là ai? …

      Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (câu 27. 29).

Bên cạnh chúng ta có rất nhiều người không phải là Kitô hữu. Đối với họ, Chúa Giêsu là ai? Họ đã biết Ngài chưa? Họ có quan tâm không?

Là người đi theo Chúa, Ngài là ai cho tôi? Ngài đã làm gì cho tôi?

Khi đa số đồng bào chưa chia sẻ cùng một niềm tin với mình, chúng ta cần phải biết rõ và xác tín niềm tin đó, để sống thật và làm chứng.

Tôi có tìm hiểu thêm về Chúa Kitô qua việc đọc Tin Mừng hàng ngày, học hỏi Giáo lý Công giáo và xin thêm ơn Đức Tin không? Tại sao

…...............................................................................................

…...............................................................................................

 

2. Chúa Giêsu nói : "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và sau ba ngày, sống lại.” (câu 31).

Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ cuộc đời mình sẽ kết thúc như thế nào. Hàng ngày nhìn thấy tượng Chúa chịu đóng đinh, chúng ta có nghĩ đến chuyện đã xảy ra cho Chúa sau đó không? Ông Phêrô và các môn đệ đã không hiểu lời "và sau ba ngày Con Người sẽ sống lại".

Thánh Phaolô nói: "Chúa Kitô chịu đóng đinh là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa" (1 Cô 1,24). Chính nhờ thập giá ấy mà "Thiên Chúa đã làm cho chúng ta nên công chính, được thánh hóa và cứu chuộc." (1Cô 1, 30). Tôi nhìn lên Chúa chịu đóng đinh và hỏi: Tại sao Chúa đã chọn chết như thế? Ngài muốn Vì ai? Để làm gì?

…................................................................................................

…................................................................................................

 

3. Đức Giêsu nói : "Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.. Ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy" (câu 35)

Vì Thiên Chúa yêu thương, Chúa Giêsu đã vâng theo Ý Cha, chịu chết thay cho loài người tội lỗi, trong đó có "chúng con là kẻ có tội" (Kinh Kính mừng). Để sống làm con của Thiên Chúa như Ngài, Chúa Giêsu dạy chúng ta "từ bỏ chính mình, vác thánh giá/đón nhận làm theo Ý Cha" như Ngài, và hiến mạng sống mình "vì Tôi và vì Tin Mừng". Nhờ đó tôi "sẽ cứu được mạng sống mình". Xin Chúa Thánh Thần soi sáng lòng trí tôi, vững tin, đáp lại tình yêu và can đảm đi theo Chúa Giêsu.

…................................................................................................

…................................................................................................

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa. Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết (Thánh vịnh 114)

Lòng tôi yêu mến Chúa,
vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài,
Người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu.

Dây tử thần đã bủa vây tôi chằng chịt,
lưới âm ty chụp xuống trên mình.
Gặp gian truân sầu khổ, tôi đã kêu cầu danh Chúa:
"Ôi lạy Chúa, xin cứu gỡ mạng con!"

Chúa là Đấng nhân từ chính trực,
Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương,
hằng gìn giữ những ai bé mọn,
tôi yếu đuối, Người đã cứu tôi.

Chúa cứu gỡ mạng tôi khỏi chết,
giữ mắt này chẳng còn đẫm lệ,
ngăn ngừa tôi khỏi phải hụt chân.
Tôi sẽ bước đi trước mặt Người
trong cõi đất dành cho kẻ sống.     Sáng danh…

 

5 - HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Tin Mừng để đọc đi đọc lại và suy ngẫm.

…............................................................................................

  • Đi theo Chúa chịu đóng đinh không hề dễ dàng, hay chỉ có vui vẻ và ơn phúc. Cuộc sống các thánh và của anh chị em bên chúng ta cho thấy rõ, nhất là trong thời đại dịch này. Vì thế, cần nhớ đến Chúa Phục Sinh và gương của Mẹ Maria, để nhờ Thánh Thần, tôi bước đi trong hy vọng và bình an. Thánh giá của tôi hiện nay là gì?

…..............................................................................................

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Bình an của Chúa Giêsu ở cùng những cuộc đời bị bách hại và khổ đau. Đó là một thứ bình an vô cùng sâu thẳm, sâu thẳm hơn tất cả những thứ đau khổ. Đó là thứ bình an mà không ai có thể lấy đi được. Đó là một quà tặng. Mặc cho mặt biển dồn dập sóng vỗ, lòng biển vẫn lặng lẽ bình yên. Sống trong bình an cùng với thầy Giêsu chính là kinh nghiệm được thứ bình an bên trong này, thứ bình an ở lại trong tất cả những thử thách, khó khăn và khổ đau.

Ta chỉ có thể hiểu được điều này nơi những giây phút cuối cùng của các vị thánh, những người đã không mất đi bình an, nhưng đã làm chứng rằng họ đi vào cuộc tử đạo như những khách mời của tiệc cưới.

Đó chính là món quà bình an của thầy Giêsu. Thứ bình an ấy không thể đến từ con người, như khi đi gặp bác sĩ, hay khi uống thuốc giảm đau.

Đó là thứ bình an đến từ Thánh Thần – Đấng ngự trong lòng ta. Chính Người mang đến cho ta sức mạnh. Cũng giống như sức mạnh của một người mà tôi đã viếng thăm mấy ngày trước. Ông đã làm việc rất chăm chỉ, nhưng một ngày kia, cơn bạo bệnh ập tới. Ông đã phải bỏ dở tất cả các kế hoạch dự án của mình. Nhưng dù thế nào đi nữa, ông vẫn luôn sống trong bình an. Người ấy là một Kitô hữu.

Bình an của thầy Giêsu dạy chúng ta tiến bước trong cuộc đời. Bình an ấy dạy chúng ta gánh vác, đảm nhận nó. Gánh vác: một từ chúng ta không thể hiểu hết được. Đó là một từ rất Kitô giáo, nghĩa là, mang lấy trên vai. Gánh vác: nghĩa là mang lấy cuộc sống trên đôi vai của mình, với tất cả những khó khăn, những công việc, bổn phận, tất cả mọi thứ, mà không mất đi bình an. Thay vào đó, ta mang lấy chúng trên vai và can đảm bước đi. Điều này chỉ có thể hiểu được khi có Chúa Thánh Thần ngự trị trong lòng và Người ban cho chúng ta bình an của thầy Giêsu

(trích bài giảng 21.5.2019)

 

website : giadinhctc

 

Ý cầu nguyện chung trong PT:

Xin Chúa cho đại dịch chóng qua. Xin Chúa thương xót toàn thể nhân loại, thương xót VN, cách riêng đến TP.HCM

  • Cầu cho các linh hồn đã qua đời trong mùa dịch này;
  • Cầu cho giới lãnh đạo, các bác sĩ, nhân viên y tế, thiện nguyện viên;
  • Cầu cho các bệnh nhân covid sớm được chữa lành;
  • Cùng hiệp thông với các ý cầu nguyện của ACE trong PT Cursillo Sài Gòn.

 

Ý cầu nguyện riêng:

  • Cầu nguyện cho các bệnh nhân covid-19 đang điều trị:
  1. Con gái chị Ma-ri-a Nguyễn Thị Nhân #12
  2. Chị Catarina Hoàng Thị Minh Nguyệt #04PD hiện trong tình trạng khó thở.
  3. Anh An-tôn Lê Tân #03 đang điều trị tập trung tại bệnh viện.
  4. Anh Phao-lô Nguyễn Thế Hùng #01 đang điều trị tại khu cách ly, phải thở o-xy.
  5. Vợ chồng anh Phê-rô Nguyễn Minh Trí #05 đang điều trị tại khu cách ly ở Bình Dương.
  6. Anh Vinh-sơn Nguyễn Văn Xài #01 đang điều trị tại bênh viện, tiền sử bệnh tim.

 

  • Các Linh hồn người thân của ACE Cursillista Sài Gòn qua đời vì dịch covid-19
  1. Linh hồn Ma-ri-a _ Em dâu anh Phê-rô Nguyễn Thế Hoằng #03
  2. Linh hồn Đa-minh và Ma-ri-a _ Bố, mẹ vợ anh Giu-se Phạm Xuân Chiến #01
  3. Linh hồn Gia-cô-bê _ Ba chị Ma-ri-a Nguyễn Thị Tuyết Phượng #04
  4. Linh hồn Ma-ri-a _ Mẹ chồng chị Ma-ri-a Trần Thị Mỹ Linh #14
  5. Hai Linh hồn Ma-ri-a _ Chị hai và cháu của chị Lu-xi-a Nguyễn Thị Tuyết Nhung #24

 

  • Các linh hồn người thân (tứ thân phụ mẫu) của ACE Cursillista Sài Gòn qua đời trong tháng 9
  1. Linh hồn Ma-ri-a _ Mẹ chồng chị Ma-ri-a Trần Thị Mỹ Linh #14

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com