Phút cầu nguyện

PHÚT CẦU NGUYỆN - Thứ Ba sau lễ Hiển Linh - Mc 6, 34-44

CNLC HL3

 

Phút suy niệm Lời Chúa

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 6, 34-44)

Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ, và Người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều. Và khi giờ đã muộn, các môn đệ đến thưa Người rằng: "Chỗ này hoang vắng, mà giờ đã muộn, xin Thầy giải tán họ, để họ đi tới các làng các xóm gần đây mà mua gì ăn". Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Các con hãy cho họ ăn đi". Họ thưa Người: "Chúng con phải đi mua đến hai trăm đồng bạc bánh để phát cho họ ăn". Người nói với họ: "Các con có mấy cái bánh? Hãy đi xem". Khi biết được rồi, họ thưa: "Có năm cái bánh và hai con cá". Người ra lệnh cho họ bảo mọi người ngồi xuống làm thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống từng nhóm, chỗ một trăm, chỗ năm mươi. Người cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời mà chúc tụng, rồi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ, để họ phân phát cho người ta; còn hai con cá, Người cũng chia cho mọi người. Và tất cả đều ăn no. Mụn bánh và cá còn dư lại, người ta lượm được mười hai thúng đầy. Mà số người ăn là năm ngàn người.

 

Sứ điệp: Những công việc của con người tự nó không có giá trị siêu nhiên, nhưng khi cộng tác với Thiên Chúa, nó sẽ trở thành hành động cứu độ.

Cầu nguyện 1: Lạy Chúa Giêsu, trước sự kiện Chúa làm phép lạ bánh hóa nhiều, con đã tự hỏi: Chúa chỉ cần phán một lời là có thể làm phép lạ. Nhưng tại sao Chúa không làm thế, mà Chúa lại cần đến năm chiếc bánh và hai con cá?

Lạy Chúa, Chúa không làm như con nghĩ. Chúa cần con cộng tác. Chúa cần con người góp công chung sức để mưu ích cho nhau. Sự đóng góp của các môn đệ, chẳng thấm vào đâu, nhưng từ đó, Chúa đã thực hiện một bữa ăn no nê cho dân chúng.

Thánh Âu-tinh đã nói: để tạo dựng con người, Thiên Chúa không cần con người. Nhưng để cứu độ con người, Thiên Chúa cần con người cộng tác.

Lạy Chúa, nhìn vào thế giới hôm nay, con tin chắc chắn rằng: Chúa cũng đang chạnh lòng thương xót nhân loại đang đau khổ vì đói khát, vì bệnh tật, vì dốt nát, vì chiến tranh. Chúa cũng có thể làm mọi sự để cứu độ loài người. Nhưng Chúa cần con cộng tác, tuy dù nhỏ bé và âm thầm.

Xin Chúa giúp con luôn biết mở rộng trái tim trước nhu cầu của anh chị em. Xin dạy con biết mở rộng bàn tay dâng hiến cho Chúa và cho tha nhân. Dù sự đóng góp của con chẳng đáng kể là gì so với nhu cầu của thế giới, nhưng con tin Chúa đang chờ đợi đón nhận và nhân lên gấp bội. Xin Chúa dạy con biết nghĩ đến người khác, biết chia sẻ cho nhau, để nhân loại khỏi bị diệt vong vì ích kỷ, nhưng luôn phát triển phong phú khi biết quảng đại sẻ chia. Amen.

Ghi nhớ : "Hoá bánh ra nhiều, Chúa Giêsu tỏ ra Mình là Ðấng Tiên tri".

 

-----------------

 

Cầu nguyện 2: Lạy Chúa Giêsu Kito Quyền Năng Phục sinh, bài Tin Mừng hôm nay, khiến con hồi tưởng lại quãng đời của con khi chưa gặp Chúa. Trước đây, con cũng là một con chiên lạc lõng, bơ vơ không người chăn giữ, Chúa đã chạnh lòng thương, đưa con về trong đàn chiên của Chúa và dạy dỗ bao điều, để con sung sướng hạnh phúc khi biết mình là con Thiên Chúa. Rồi cũng được Chúa chăm sóc cho no đầy sức sống, không những bằng lương thực thường tồn là Lời Chúa, là Mình Máu Thánh Chúa, mà Chúa còn lo cho con có của ăn thân xác, với một nghề nhẹ nhàng, lương thiện. Biết kể sao cho hết tình Chúa yêu con. Khi con ý thức muốn đáp trả lại tình yêu của Chúa, thao thức với lệnh truyền, cũng là lời trối của Chúa với các môn đệ, hay đúng hơn là cho mọi Kitô hữu, chúng con có bổn phận phải chung tay với Chúa trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng Cứu Độ. Chúa thấu biết niềm khao khát muốn dấn thân phục vụ của con, Chúa đã tạo cho con nhiều cơ hội để con có thể cộng tác với Chúa, bằng sự học hỏi kinh thánh, bằng những sự tôi luyện để thánh hóa con, trở thành chứng nhân cho Chúa. Và rồi, Chúa đã sai con ra đi. Cám ơn Chúa, nơi Chúa đưa con đến là vùng đất, toàn những người dân ngoại nghèo khổ, yếu đau, cô thế, dốt chữ. Họ không dễ dàng tiếp nhận Thiên Chúa là Tình Yêu, không thể hiểu được thế nào là ơn Cứu độ, những ngôn từ thật xa vời, thật khó hiểu, thật khó chấp nhận, khi cuộc sống của họ vẫn lầm than, túng quẫn, trí hiểu thấp kém.

Lạy Chúa Giêsu, nếu không nhờ câu nói của Chúa "Các con hãy cho họ ăn đi". Có lẽ, con không mạnh dạn chia sẻ cơm, áo, gạo, bánh cho họ. Con nhớ lại trongKinh Thánh,Thiên Chúa cũng từng cho con người ăn manna, thịt chim cút và nước uốngđể có sức đi đến cùng, về miền Đất hứa. Con và những lương dân này cũng cần có lương thực nuôi dưỡng thân xác, để khỏe mạnh, minh mẫn mà bền chí đến cùng trên con đường về nhà Cha. Dân gian có câu: “Có thực mới vực được đạo” quả không sai. Khi chúng con biết mở lòng chia sẻ, biết cho họ ăn, là chúng con nhận được niềm vui rất nhiều, niềm vui khi nhìn thấy họ tin vào tình yêu của Chúa qua việc làm của con và anh chị em đồng hành, niềm vui thấy họ bình an, hoan lạc, biết chấp nhận cái nghèo ở trần gian để hy vọng được giàu có trên thiên quốc, biết an phận với cuộc sống khổ hạnh đời này, để mong được sung sướng, vĩnh cữu đời sau trên Thiên quốc, biết mở lòng đón nhận anh em, không còn đố kỵ, ganh tị, ích kỷ vì hiểu tất cả đều là con cái của Cha trên trời.

Chúa thật là Đấng thấu suốt mọi điều, khi Chúa nói “Các con hãy cho họ ăn đi", là Chúa đã hiểu nhu cầu cần thiết của con người. Và khi chúng con quảng đại cho đi, đáp ứng nhu cầu chính đáng của con người, không phải phép lạ hóa bánh ra nhiều mà chính là phép lạ nhiều người được ơn thánh hóa. Con thật mãn nguyện, khi tuổi con đã xế chiều, ngày con cũng sắp tàn mà con nhìn thấy con đường con đi, chính là con đường chân lý vì được cộng tác với Chúa trong chương trình cứu độ. Con dâng lên Chúa, ít thời gian còn lại của con trong cuộc sống, và một ít khả năng Chúa ban, để xin Chúa làm phép lạ cho những ngày còn sống, con luôn là cánh tay nối dài của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào sự định liệu của Chúa. Amen

De Colores!

Teresa Nguyễn Thị Liên


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com