Phút cầu nguyện

PHÚT CẦU NGUYỆN - Thứ Tư Tuần 01 Thường Niên - Mc 1, 29-39

CNLC TN014

Phút suy niệm Lời Chúa

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 1, 29-39)

Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các Ngài.

Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám; và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người. Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm được Người, các ông nói cùng Người rằng: "Mọi người đều đi tìm Thầy". Nhưng Người đáp: "Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa". Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.

 

Sứ điệp: Mọi hoạt động của Chúa đều nhằm cứu độ con người khỏi sự dữ phần hồn cũng như phần xác. Ta hãy tin tưởng đến với Chúa là Đấng Cứu Độ.

Cầu nguyện 1: Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa hôm nay gợi lên cho con thực trạng đau khổ của cuộc sống nhân loại. Khi xưa cũng như ngày nay, loài người phải mang lấy biết bao bệnh hoạn, tật nguyền. Đặc biệt con nghĩ đến những chứng bệnh nan y mới phát sinh, đang đe dọa tính mạng của nhiều người. Con nghĩ tới những nạn nhân chiến tranh, những kẻ tàn phế. Con nhớ tới những nạn nhân tâm thần càng ngày càng nhiều. Con nhớ tới những kẻ đang sống nô lệ cho ma quỷ, tội lỗi, sự ác và bất công. Con nhớ tới những đau khổ hồn xác của mọi người trên thế giới, của những người trong gia đình con và của chính con.

Lạy Chúa, những đau khổ ấy thật là khó hiểu và dễ làm con nổi loạn. Nhưng lạy Chúa, con tin Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Trái tim Chúa đã và vẫn mãi ôm ấp và chữa lành những đau khổ của chúng con. Hằng ngày con chạy đến với Chúa trong thánh lễ. Xin Chúa cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Lạy Chúa, ngày nay Chúa vẫn đang hiện diện giữa chúng con và đang biểu lộ quyền năng cứu độ chúng con. Chúa đã lại gần cầm tay bà mẹ vợ ông Simon và đỡ dậy. Con tin rằng trong các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, Chúa đang lại gần con, cầm tay và đỡ con lên. Chúa có đủ quyền năng và muôn vàn phương thế để phục hồi và tái tạo cuộc đời chúng con cả hồn lẫn xác. Xin Chúa ra tay thực hiện và xin Chúa dạy con biết góp phần xóa bớt những đau khổ của anh chị em, để họ được sống trong niềm vui và hạnh phúc. Amen.

Ghi nhớ : "Ngài chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau".

 

Cầu nguyện 2: Lạy Chúa Giêsu, bài Tin Mừng ngày hôm nay Chúa cho con hình dung được công việc của Chúa. Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám; và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ.

Lạy Chúa, về bệnh tật, con đã có trải nghiệm, khi thể xác mang bệnh, dù nặng dù nhẹ, dễ làm cho con người trở nên mệt mỏi, nặng nề, biếng lười, dễ suy sụp tinh thần, nản lòng tin, dễ bỏ cuộc, nếu là Kitô hữu thì dễ dàng xa cách Chúa. Bệnh tật một phần cũng do tội lỗi con người mà sinh ra, vì có đoạn Tin Mừng Chúa chữa lành bệnh bại liệt cho người đàn ông ở Caphácnaum, Chúa nói: “Này con tội con đã được tha rồi(Mc 2, 5b). Tội lỗi chính là do ác thần tác động, gây nên nhiều dấu hiệu tiêu cực, bệnh hoạn là nguyên nhân khiến con người không còn khỏe mạnh, minh mẫn, tươi vui, không có sức để đến với Chúa trong thánh lễ, trong hội đoàn, càng không thể phục vụ Chúa qua anh em. Cũng là một phương cách “bẻ gãy từng người” theo kế hoạch của ma quỷ. Vì lẽ đó, Chúa dành rất nhiều thời gian tâm huyết để chữa cho người đau yếu. Nhưng rồi người yếu đau bệnh tật, quỷ ám quá nhiều, hết người này rồi đến người khác, hết bệnh này lại sinh bệnh khác, nếu Chúa ở lại đó thì cũng không bao giờ hết việc. Vì vậy mà “sáng ngày, đám đông tìm đến tận nơi Người đang ở”. Người ta tìm kiếm Chúa, chỉ vì cần Chúa chữa lành thân xác bệnh tật của họ. Nhưng Chúa đã nói với các môn đệ Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa. Con nhận thấy Chúa từ chối ở lại, vì mục đích của Chúa không phải đến để chữa lành bệnh tật trong thân xác con người, mà Chúa có nhiệm vụ phải Loan báo Tin Mừng Cứu Độ cho muôn dân. Trong sách thánh (Lc 4, 43) “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó. Trong sứ vụ được sai, lời kêu gọi sám hối cũng là một cáchchữa lành khác cho con người, đó là chữa lành bệnh trong tâm linh là đẩy lùi tội lỗi ra khỏi con người. Khi tội lỗi bị đẩy lùi, con người sẽ sống lại trong một tinh thần mới, khỏe mạnh, lạc quan, vui vẻ, sáng suốt và hăng hái làm việc, điển hình bà mẹ vợ ông Phê-rô, khi biết bà đang bị sốt nặng. “Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các Ngài".

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban ơn cho con rất nhiều. Chúa đã chữa lành tâm linh, ban cho con một thân xác khỏe mạnh để dấn thân phục vụ. Nhưng Chúa ơi. Con vẫn còn đang sống, và đang chiến đấu với ba thù: là thế lực thần thiêng đen tối nơi trần gian này. Xin Chúa cho con biết tránh xa mọi dịp tội, và biết noi gương Chúa luôn tìm nơi thanh tịnh cầu nguyện với Chúa, biết kết hiệp với Lời Chúa là Lời uy quyền, để con được tăng thêm nguồn sinh lực. Xin cho con cũng biết sắp xếp thời giờ để nghỉ ngơi giúp thân xác được thư giãn, phục hồi sức khỏe mà bấy lâu nay vì quá say mê làm việc cho Chúa.

Con đã nhận ra ý Chúa. Xin giúp con thực hành theo sự soi sáng của Chúa, hầu được sức bền mà phục vụ Chúa lâu dài hơn. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.

De Colores!

Teresa Nguyễn Thị Liên


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com