Phút cầu nguyện

PHÚT CẦU NGUYỆN - Thứ Năm Tuần 01 Thường Niên - Mc 1, 40-45

CNLC TN015

Phút suy niệm Lời Chúa

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 1, 40-45)

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch". Ðộng lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh". Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: "Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê, để minh chứng mình đã được khỏi bệnh". Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.

 

Sứ điệp: Chúa Giêsu chữa lành những đau khổ của con người, nhưng Chúa truyền giữ bí mật về vai trò cứu thế của Chúa. Chúa chỉ muốn sống như người tôi tớ khiêm tốn, âm thầm hy sinh phục vụ để cứu độ.

Cầu nguyện 1: Lạy Chúa, nếu ngày nay Chúa sống trong thân phận con người giữa chúng con, chắc hẳn người ta sẽ đưa Chúa lên báo chí, truyền hình, truyền thanh. Người ta sẽ quảng cáo Chúa khắp các ngả đường. Và Chúa lại phải vất vả trốn vào hoang địa, Chúa lại tiếp tục ra chỉ thị cấm tuyên truyền đồn thổi về một vị cứu tinh mới xuất hiện.

Lạy Chúa, Chúa thực sự là Đấng Cứu Tinh nhân loại, nhưng Chúa chẳng muốn phô trương tuyên truyền. Những lời đồn đãi vội vã thường nông cạn và làm cho người ta hiểu lầm về sứ mạng của Chúa. Chính con đôi lúc vì thiếu học hỏi và suy gẫm về Chúa, nên cũng hiểu Chúa một cách méo mó, mơ hồ. Xin Chúa giúp con biết khám phá Chúa mỗi ngày. Xin giúp con chuyên chăm học hỏi và suy gẫm Lời Chúa, để có được một niềm tin xác thực và chắc chắn. Xin đừng để con theo Chúa chỉ vì những ước mơ trần tục để rồi có lúc phải thất vọng vì ảo tưởng.

Lạy Chúa, Chúa chỉ muốn sống như người tôi tớ, âm thầm, khiêm tốn, hy sinh, phục vụ. Xin cho con biết nhìn vào cuộc đời quên mình và cái chết của Chúa trên thánh giá để nhận ra tình thương và ơn cứu độ của Chúa. Và xin Chúa cho mọi người chúng con biết đem Tin Mừng đến cho người khác, không phải sự tuyên truyền quảng cáo, nhưng bằng một cuộc đời hy sinh phục vụ trong khiêm tốn và âm thầm như Chúa. Amen.

Ghi nhớ : "Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch".

 

Cầu nguyện 2: Lạy Chúa Giêsu là Đấng từ bi và nhân hậu. Con tạ ơn Chúa, vì đã nhận ra Lời Chúa qua bài học ngày hôm nay. Người bệnh phong trong bài Tin Mừng hôm nay, thật khôn khéo khi xin Chúa chữa lành, lời van xin thật khiêm tốn đã làm động lòng thương của Chúa, Chúa có thể phán một Lời là anh ta sẽ được khỏi, nhưng lòng thương xót của Chúa thật vô biên, cử chỉ của Chúa quá bao dung, đầy nhân ái. Chúa đã đặt tay trên người bệnh để xóa tan mặc cảm của một con người bị xã hội ruồng rẫy, xa lánh. Cuộc đời anh chắc chắn chỉ nhận những lời khinh khi, miệt thị. Có lẽ, anh không ngờ nhận được hồng ân quá lớn từ nơi Chúa, không những bằng cử chỉ, mà bằng lời lẽ đầy yêu thương của Chúa. Con thật xúc động khi đọc đoạn Phúc Âm hôm nay, khi nhớ lại cuộc đời con cũng được Chúa yêu thương chữa lành chứng bệnh tâm linh cho con, dù con không được diễm phúc nhìn tận nhan thánh Chúa, nhưng con cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi con nhận ra Chúa qua Lời của Ngài. Chúa đã hiện diện trước mặt con nơi Thánh Thể, Chúa đã ở bên con, cho con mau chóng tìm được sự bình an khi con buồn sầu, tủi hổ, Chúa chỉ bảo cho con biết việc phải làm qua Lời Chúa khi con thỉnh vấn Ngài, thật hiển linh, thật mầu nhiệm. Vậy mà có những lúc con đã làm buồn lòng Chúa như người bệnh phong trong bài Tin Mừng hôm nay, khi Chúa dặn anh “Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết...” vì nỗi vui quá lớn anh không kềm chế miệng lưỡi, liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ,... vì sự không vâng phục của anh mà làm hỏng việc đại sự của Chúa. Con cũng đã nhiều lần không vâng phục Chúa, đã làm Chúa buồn lòng, xin Chúa tha lỗi cho con.

Lạy Chúa Giêsu, nếu như người bệnh phong trong bài Phúc Âm hôm nay, nếu như con và những Kitô hữu đều lắng nghe và vâng lời Chúa thì Giáo Hội Công Giáo ngày nay đã phát triển lớn mạnh và hết thảy mọi người sẽ sống trong sự bình an, hoan lạc đời này và lãnh nhận ơn cứu độ trong sự sống vĩnh cửu đời sau. Lạy Chúa Giêsu, sự không vâng phục Lời Chúa, để làm theo ý riêng chính là bệnh phong hủi vẫn còn ở trong con, trong từng người gia đình con. Con xin mượn lời của người bệnh phong nhưng với tâm tình thành khẩn van xin Chúa: "Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến con và từng người thân yêu con nên sạch”. Con cám ơn Chúa, con ngợi khen và tôn vinh Chúa. Amen

De Colores!

Teresa Nguyễn Thị Liên


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com