Phút cầu nguyện

PHÚT CẦU NGUYỆN - Thứ Hai Tuần 02 Thường Niên - Mc 2, 18-22

CNLC TN022

Phút suy niệm Lời Chúa

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 2, 18-22)

Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: "Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đồ Ngài lại không ăn chay?" Chúa Giêsu nói với họ: "Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới".

 

Sứ điệp: Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài thường bị tấn công. Giáo Hội của Chúa ngày nay cũng như ngày xưa mãi mãi luôn bị tấn công.

Cầu nguyện 1: Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc đời theo Chúa, ở với Chúa, con cũng gặp những khó khăn, chống đối không kém các môn đệ Chúa xưa kia.

Nếu xưa kia người ta đã hỏi Chúa tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pha-ri-siêu ăn chay còn các môn đệ của Chúa lại không, thì ngày nay, con cũng thường bị hỏi tại sao và tại sao…

Được sống với Chúa, con luôn cảm nghiệm một niềm vui đặc biệt và khó tả. Được trở nên thân tình với Chúa, con luôn mang trong mình một niềm vui của cô dâu có chàng rể ở cùng. Chúa muốn con sống chu toàn bổn phận hằng ngày theo Ý Chúa, và chu toàn trong hoan lạc, không phàn nàn, không kêu ca. Chúa muốn con phụng sự Chúa trong niềm vui, ngay cả trong những lúc hy sinh vác thánh giá.

Chúa đã đem lại cho thế gian một lối sống mới hợp theo chương trình cứu độ. Chúa không đưa tinh thần vá víu cho hợp với cái cũ. Chúa đang kêu gọi con đem tinh thần vui tươi của Nước Trời vào trong hoàn cảnh sống hằng ngày.

Vâng, lạy Chúa, này con đây, xin Chúa chấp nhận, và trong sự yếu đuối của con, xin Chúa nâng đỡ chở che. Vì nếu không có Chúa nâng đỡ chở che, con sẽ không chịu nổi những sự chống đối của người đời. Xin cho con hằng có niềm vui khôn tả của người môn đệ chân chính của Chúa. Amen.

Ghi nhớ : "Tân lang còn ở với họ".

 

Cầu nguyện 2: Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu độ trần gian, con thờ lạy tôn vinh và chúc tụng Chúa. Cảm tạ Chúa vì con đã nhận rất nhiều hồng ân Chúa ban tặng, nhất là hồng cứ mỗi sáng con được đến với Thánh Thể Chúa, để cùng anh chị em thờ phượng và tôn vinh Lời Chúa. Được hứng nguồn ân sủng của Chúa từ trên chánh điện, bao phủ và tắm gội chúng con, nhờ đó con đã được biến đổi bởi Quyền Năng Lời Chúa, giúp con nhận ra những yếu kém, những lỗi phạm để biết sửa đổi cách sống cho hoàn thiện hơn, và Lời Chúa trở nên Lời Thần Khí, ban thêm sức mạnh giúp con chiến đấu với ba thù nơi cuộc sống trần gian này. Con muôn đời cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Ngày hôm nay Chúa cũng đã dạy con qua câu: "Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay". Con hiểu rồi, Chúa ám chỉ mình là chú rể, vì chú rể hay cô dâu đều tượng trưng cho niềm vui, sự bình an. Hằng ngày Chúa vẫn ở với con, nơi Bí tích Thánh thể, nơi Lời Hằng sống, và nơi biến cố vui buồn trong cuộc sống. Lẽ ra, con phải vui vẻ, tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, và phải sống thật bình an với tâm tình cậy trông, phó thác và tin tưởng Chúa luôn ở cùng con. Vậy mà, trước đây con cứ âu sầu vì những chuyện không đáng lo, không đáng buồn. Thậm chí quá lo lắng về một nan đề, con tự nhủ phải ăn chay cầu nguyện thì Lời cầu nguyện mới được Chúa nhậm lời. Con tích cực ăn chay, hãm mình cả tuần, nhưng kết quả vẫn không thay đổi, còn khi phải ăn chay vào ngày chay thánh, dù chỉ một ngày, con lại ăn chay một cách tiêu cực, hay đúng hơn là con giữ chay cho đúng luật, chứ không có tâm tình sám hối như Hội thánh mong muốn, có khi còn quên cả ngày chay buộc. Con thật nông cạn, ấu trĩ, con thật là đáng tội, nhưng con cảm nhận Chúa luôn thương con, luôn soi sáng cho con nhận ra những yếu kém bất toàn của mình, bớt đi những tự hào cho là mình công chính.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con và từng người thân trong gia đình chúng con, luôn tin những điều không như ý mình, là ý Chúa, và ghi nhớ: Những biến cố xảy đến trong đời, chính là Chúa yêu thương, ban thập giá, để chúng con được vác theo chân Chúa, bất hạnh đời này sẽ lãnh nhận niềm vui, hạnh phúc vĩnh cữu đời sau. Nhất là xin cho con khắc ghi Lời Chúa ngày hôm nay "Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không?” Để con biết tìm vui trong mọi hoàn cảnh.

Tạ ơn Chúa. Amen

De Colores!

Teresa Nguyễn Thị Liên


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com