Phút cầu nguyện

PHÚT CẦU NGUYỆN - Thứ Sáu Tuần 6 Phục Sinh 2021 - Ga 15, 9- 17

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15, 9- 17).

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy; cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.

"Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền.

"Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau".

 

Sứ điệp: Vì yêu thương, Chúa Giêsu nâng ta lên làm bạn hữu của Chúa. Hãy ở lại trong tình yêu của Chúa.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã dành cho con tình yêu thật cao cả. Tình yêu Chúa thật thâm sâu và chan chứa, thật dịu dàng mà rất anh hùng. Chúa chấp nhận trở nên bạn hiền của con trong khi con đầy tội lỗi. Chúa chấp nhận phải phí tổn bao nhiêu và hy sinh cả mạng sống với mục đích là yêu con. Thế nhưng con đã không tìm thấy Chúa là người yêu của mình, không tìm thấy Chúa là bóng dáng người bạn thân thiết của con trong cuộc sống. Con chỉ coi Chúa ở nơi nào đó xa xăm với bóng dáng thấp thoáng mập mờ. Con chưa để cho Chúa ảnh hưởng trên đời sống con được bao nhiêu. Trong khi đó, con đổ xô đi tìm các thứ bạn khác. Con tìm bạn nơi những hàng quán, nơi những ly rượu, nơi những thời trang, những kiểu dáng làm đỏm, ... Lạy Chúa, những bạn bè ảo tưởng đó làm con xa Chúa nhiều quá. Nó làm con mỗi ngày càng ích kỷ thêm.

Hôm nay đây con khao khát được làm bạn với Chúa. Chúa tỏ tình và muốn đón nhận con, xin cho con biết đi tới kết giao với Chúa. Những người bạn thường tâm sự tri kỷ. Chúa cũng đã tâm sự cho con những điều Chúa biết nơi cung lòng Chúa Cha. Xin giúp con biết lắng nghe, biết tâm sự với Chúa trong cầu nguyện. Những người bạn thật thì sống chết cho nhau. Chúa cũng đã liều mạng sống vì con. Xin cho con cũng biết quên mình để ra đi đem về cho Chúa những hoa trái tông đồ.

Lạy Chúa, xin giúp con bắt chước các thánh tông đồ, đặc biệt thánh Mat-thi-a để biết sống với Chúa trong tình bạn hữu thắm thiết. Xin cho con ở lại trong tình yêu Chúa và đừng bao giờ lìa xa Chúa. Amen.

 

Ghi nhớ : "Thầy không còn gọi các con là tôi tớ: Thầy gọi các con là bạn hữu".

 

Trích: CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM HẰNG NGÀY.

Tác giả: Đức TGM Giuse Nguyễn Năng.

 


Ý kiến bạn đọc  

+1 # Đặng Gia Phi 55:23 13-05-2021
Tình yêu Thiên Chúa là trường tồn
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn
0 # Đặng Gia Phi 59:23 13-05-2021
Tình yêu Thiên chúa là vô biên
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn
0 # Teresa Liên Nguyễn 00:06 14-05-2021
" Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con ra đi và mang lại hoa trái."

Lạy Thầy Chí Thánh Giêsu, là Đấng Khiêm nhường và hiền lành. Từ Ngôi vị cao sang Thiên Chúa, Thầy đã hạ mình mang kiếp con người để cho con người được làm anh em, làm bạn hữu với Con Thiên Chúa, được gọi Thiên Chúa là Cha , đã là một hồng ân lớn lao cho con. Hôm nay qua Tin Mừng thánh Gioan, Chúa nói với các môn đệ cũng là mạc khải cho con được biết: "Không phải con chọn Chúa mà chính Chúa đã chọn con, và cắt cử con ra đi để sinh hoa trái...." Chúa còn cho con biết; muốn hoa trái được tồn tại và xin gì Chúa cũng ban đó là con phải yêu mến anh em.
Lạy Chúa Giêsu, con đã được Chúa gọi và chọn
con vào Hội Thánh khi cuộc đời con đang bước vào tuổi 35, một người thợ được gọi trong tốp thợ làm vườn vào giữa trưa. Con được Chúa tạo điều kiện rất nhiều, muốn con ra đi sinh được nhiều hoa trái. Hôm nay Chúa dạy cho con bí quyết để sinh nhiều hoa trái và muốn xin gì Chúa cũng sẽ ban. Đó là hãy yêu thương anh em.
Ôi lạy Chúa nói thì dễ nhưng thực hành không dễ, vì thé ngày hôm nay trong giờ đầu của một
ngày mới, con nài xin Chúa thánh hoá đời con, biến đổi con nên giống Chúa, nhất là xin ban cho con có trái tim của Chúa để thay thế trái tim chai đá của con, cho con biết yêu thương mọi người như chính Chúa yêu con.
Layj Chúa Giêsu Thầy Chí Thánh của con. Con
tin lời cầu xin này sẽ đẹp lòng Chúa sẽ giúp con trở nên là khí cụ hữu dụng cho Chúa. Xin giúp con biết cộng tác với Chúa trong lời cầu nguyện này. Amen.
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com