Phút cầu nguyện

PHÚT CẦU NGUYỆN - Thứ Bảy tuần XXVIII Mùa TN - Lc 12, 8 – 12

 

 

 Phút suy niệm Lời Chúa: T7 28TN

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 12, 8 – 12)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha.

"Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào".

Lời nguyện 1:

Sứ điệp: Chúa Giêsu bảo đảm rằng: Ai tuyên xưng Ngài bằng cách trung thành với Ngài trong cuộc sống hôm nay, Ngài sẽ không quên họ trong cuộc sống mai sau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cuộc sống của con hôm nay dễ làm con quên Chúa. Con không chối Chúa trực tiếp như thánh Phêrô đã chối Chúa. Tuy thế, vì đồng tiền chi phối, công việc bận rộn, bổn phận nặng nhọc, các gương xấu và dịp tội nhan nhản, con như  bị cuốn vào một cơn lốc, cơn lốc thế trần. Rồi con cũng bon chen, cũng gian tham, cũng ghen ghét oán thù, cũng lao mình vào tội lỗi và quên mình là môn đệ Chúa, chẳng khác gì con đã chối Chúa. Hẳn đã có một lần, vì một dịp vui với bạn bè, con đã thiếu sót bổn phận với Chúa. Đã có một lần vì một chút xúc phạm đến danh dự con, con vội nổi đóa, quên hẳn bài học khiêm tốn hiền lành Chúa dạy. Những lần như thế con đã phế bỏ Chúa ra khỏi tâm hồn con.

Con muốn quyết tâm sống sao cho xứng danh người môn đệ Chúa. Xin Chúa thương nâng đỡ con, để nếu con nghèo, thì đừng vì nghèo mà gian tham; nếu con bị người ta vô ơn, con đừng bất mãn để rồi không sống bác ái nữa; giả như con bị  anh em xúc phạm đến danh dự thì đừng để lòng thù oán. Luôn sống theo tinh của Chúa trong mọi hoàn cảnh, đó là con đang tuyên xưng Chúa là Thầy và là Chúa của con.

Lạy Chúa, con tin vào Lời Chúa: “Ai tuyên xưng Ta trước mặt thiên hạ, Ta sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Ta”. Các thánh đã được hưởng lời hứa đó. Con quyết sống trung thành với Chúa và can đảm sống theo đường lối Chúa, để mai sau Chúa cũng sẽ nói với con: “Hỡi  đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng sự vui mừng với  Chủ ngươi”. Amen.

Ghi nhớ : "Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào".

 

Lời nguyện 2:

“Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước các thiên thần của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, câu nói  trên con nghĩ  đây là lời cảnh báo của Chúa cho tất cả Kito hữu, chứ không phải nói riêng cho những người khô khan cứng lòng tin, quay lưng với Chúa.  Con cảm nhận ra trong hoàn cảnh hiện tại, với cuộc sống êm đềm bình an, con có thể tự hào cho là mình vẫn theo Chúa, vẫn lắng nghe Lời Chúa, có nghĩa là con sẵn sàng tuyên bố nhận Chúa là Chúa, là Thầy trước mặt người đời. Nhưng  nghĩ sâu xa  hơn nếu đặt con vào hoàn cảnh cần phải chọn Chúa hay chọn bị thiệt thòi, mất quyền lợi,  bị bắt bớ, bị khổ hình lúc ấy con sẽ ra sao (?!). Con sẽ hiên ngang như các thánh tử đạo, chấp nhận chết để bảo vệ danh Chúa.  Hay  con sẽ  như   ông Phê-rô 3  lần thoái thác : Tôi không biết người ấy! Hoặc có thể con sẽ  như các môn đệ trừ ông Gioan bỏ trốn chạy xa khi Chúa bị bắt bớ, và cũng có thể con sẽ giống như  những Kito hữu thời nay khi phải đối diện với cơ quan muốn được yên thân, muốn được cơ hội, con phải bỏ trống 1 ô  khai về Tôn giáo.

Lạy Chúa Giêsu đó là nhìn về những khía cạnh mà con phải tuyên xưng bằng lời nói, còn khi con phải tuyên xưng bằng hành động thì con thấy mình vẫn chưa thực hiện đúng tinh thần của người Kito giáo tuyên xưng Chúa trước mặt người đời, khi con vẫn chưa thực sự bình an trong Chúa, con vẫn chưa thôi buồn khi bị  tổn thương, vẫn chưa tha thứ khi bị xúc phạm, vẫn chưa sống theo Lời giáo huấn của Chúa trong bài ca Đức Mến, nhất là con vẫn chưa thể hiện Chúa là tình yêu, là sự bình an, là niềm vui. Liệu cách sống này con có được Chúa tuyên bố nhận người ấy trước các thiên thần của Thiên Chúa không?Tạ ơn Chúa đã soi sáng cho con nhận ra, con xin cố gắng khắc phục những khiếm khuyết của con. Con tin rằng ở lại trong Chúa khi con yếu đuối đã có Chúa ban thêm sức mạnh, khi con vấp ngã, Chúa nâng con đứng lên.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa  là niềm hy vọng của con. Xin cho con  biết đặt sự tin tưởng vào Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Xin  Thánh Thần ban ơn khôn ngoan và can đảm để con vững mạnh đức tin trong mọi nghịch cảnh mà tuyên xưng Chúa luôn luôn trong cuộc sống hằng ngày của con. Được như thế chính là con đang thi hành sứ điệp Loan Báo Tin Mừng cứu độ của Chúa, như Giáo Hội đang cầu nguyện cho Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2015. Con  xin tín thác vào Lòng thương xót của Chúa. Amen

Teresa Nguyễn thị Liên


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com