Phút cầu nguyện

PHÚT CẦU NGUYỆN - Thứ Bảy tuần XXX Mùa TN - Lc 14, 1. 7 – 11

 

 

 Phút suy niệm Lời Chúa: T7 30TN

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 14, 1. 7 – 11)

Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:

"Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: "Xin ông nhường chỗ cho người này", bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: "Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên", bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc.

"Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".

Lời nguyện 1:

Sứ điệp: Khiêm tốn là nét duyên của người Kitô hữu trước mặt Chúa. Thiên Chúa thương yêu và nâng dậy những ai khiêm cung nhỏ bé.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, thân phận con người trước nhan Chúa chỉ là thụ tạo đối với Đấng Tạo Thành, là giới hạn đối với vô hạn, là kẻ yêu đuối lỗi lầm đối với Đấng Chí Thánh. Ai tưởng mình là thánh thiện, người đó thật ảo tưởng. Khi con đòi hỏi Chúa phải ban ơn như ý con, là lúc con quên thân phận thụ tạo của mình. Người kiêu căng tự phụ thật vô duyên trước mặt Chúa. Con không thể quên hình ảnh người biệt phái lên đền thờ vênh vang kể công đức của mình và coi thường anh em, và đã bị Chúa Giêsu chê trách.

Con muốn là người khiêm tốn để được Chúa thương mến. Người khiêm tốn là người biết nhận đúng về thân phận mình và cậy trông vào Chúa. Con nhìn về gương Mẹ Maria nhận mình là tôi tớ Chúa, phó thác cậy trông để Chúa dẫn dắt cuộc đời Mẹ. Chúa đã dẫn dắt Mẹ đi vào con đường làm Mẹ Thiên Chúa đầy đau khổ, nhưng cũng đầy bình an và hạnh phúc.

Lạy Chúa, xin giúp con biết sống khiêm tốn và phó thác, đừng than thân trách phận làm phiền lòng Chúa, Đấng đã vì thương mà tạo dựng nên con. Xin cho con biết sống khiếm tốn trước mọi người: biết tôn trọng, nhường nhịn, phục vụ nhau, biết nhận lỗi và can đảm xin lỗi khi con có lỗi với anh chị em. Con tin rằng khi con khiêm tốn phó thác cậy trông vào Chúa, như con thơ trong tay Cha nhân lành, Chúa sẽ dẫn dắt đời con tới bến bờ bình an và hạnh phúc. Amen.

Ghi nhớ : "Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".

 

Lời nguyện 2:

Lạy Chúa Giêsu, con nhận ra bài học ngày hôm nay: Chúa đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa, họ cố dò xét Người. Nhân  thấy  hình ảnh những khách mời dự tiệc cứ chọn chỗ nhất mà ngồi, con nghĩ những người này có lẽ là người quyền cao chức trọng, hoặc thân thế vọng tộc, có khi cũng là những người có chút tiếng tăm  thích được ngồi lên trên để  được vinh dự, được mọi người  ca tụng, chú ý, nể nang.  Nhìn những đối tượng này Chúa  muốn nhắc nhở các người trong Nhóm Pharisêu là Người sẽ không giống họ, không ham ngồi chỗ nhất trong bàn tiệc, mà chỉ thích ngồi theo sự sắp xếp của chủ nhà tùy theo sự đánh giá của họ. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

Chúa Giêsu của chúng con thật khôn ngoan trong ứng xử, làm cho những người Pharisêu không có cớ để bắt bẻ Chúa, nhưng lại là một bài học thật quý giá cho con ngày hôm nay. Vào dự tiệc, Chúa muốn  con hãy khiêm hạ chờ đợi gia chủ sắp xếp thì chắc chắn vị trí con ngồi đó sẽ không bị đổi dời. Ngoài đời cũng thế, nếu con đừng  ham tranh dành địa vị chức tước để đạt lấy chiếc ghế của danh vọng mà  hãy biết lượng sức mình theo khả năng có thể làm được, thì con sẽ không bị  chủ cách chức.  Trong Giáo hội nếu con   muốn tìm kiếm hư danh để có được một  chức tước  trong Hội đoàn, hay trong giáo xứ con sẽ dễ dàng thất bại trong công việc, hãy để người khác đánh giá  khả năng  và phẩm chất  của mình mà mời gọi thì con nghĩ  sự phục vụ chắc chắn sẽ tốt hơn. Vì đó là điều đẹp ý muốn của Thiên Chúa

Lạy Chúa Giêsu, bàn tiệc và chiếc ghế trần gian thì con không màng, không muốn. Nhưng bàn tiệc Nước Trời thì con lại rất sốt sắng, mỗi ngày con muốn sắp xếp thời gian đến “nhà hàng” Thánh đường thật sớm, để được ngồi bàn gần cung thánh, gần Chúa, gần linh mục chủ tế, và gần anh chị em mà tham dự tiệc Lời Chúa và Thánh thể, vì đó là nguồn ân sủng  dồi dào Chúa ban để con có được Thần lương sự sống. Ngồi gần cung thánh  con chỉ có một hướng nhìn duy nhất, đó là hướng lòng trí trong từng lời  kinh, tiếng hát theo bài thánh ca, ngồi gần Chúa con sẽ hiệp thông cùng cha chủ tế từng  câu nguyện  dâng lên Thiên Chúa,  cảm nếm thật ngọt ngào khi được gọi  Thiên Chúa là Cha. Ôi bàn tiệc nước Trời là ơn thường sủng mà Chúa ban cho nhân loại đến để tận hưởng, để lãnh nhận Lời Hằng Sống và Bánh Hằng Sống hầu có được sự sống đời đời. Vậy mà nhiều người vẫn vô tình, vẫn thờ ơ ?!!!                                

Lạy Chúa Giêsu, gia đình con, trong dòng họ con  vẫn có người chưa cảm nghiệm được  Tình Yêu  của Ba Ngôi Thiên Chúa qua bàn tiệc  Thánh lễ  mỗi ngày mà Chúa luôn mời gọi chúng con đến tham dự. Xin cho từng người thân trong gia đình con, trong họ hàng con được ơn soi sáng, ơn biến đổi tâm hồn  từ nguội lạnh trở nên sốt sắng, biết từ bỏ bàn tiệc thế gian mà đến với bàn tiệc Nước Trời để gia đình chúng con sẽ được hưởng sự sống đời đời nơi Thiên Quốc.  Amen

Teresa Nguyễn thị Liên


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com