Phút cầu nguyện

PHÚT CẦU NGUYỆN - Thứ Tư tuần XXXI Mùa TN - Lc 14, 25 – 33

 

 

 Phút suy niệm Lời Chúa: t4 31TN

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 14, 25 – 33)

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta. Và có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không, kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế diễu người đó rằng: "Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi".

"Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".

Sứ điệp: Phải từ bỏ tất cả để theo Chúa. Người tín hữu phải ý thức điều ấy cho thật rõ và chọn lựa dứt khoát, bởi vì đây là việc dấn thân suốt cuộc đời.

Lời nguyện 1:

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi con theo Chúa và chọn Chúa. Đó phải là ưu tiên hàng đầu, không có điều gì trên đời này có thể hơn được, dù đó là tình máu mủ ruột thịt, dù đó là chính bản thân con.

Lạy Chúa, thực sự con vẫn chưa hiểu được tầm quan trọng của Lời Chúa, con chưa hiểu tại sao con phải từ bỏ tất cả để theo Chúa, để làm môn đệ Chúa. Thế nhưng chân lý quan trọng này Chúa luôn nhắc đi nhắc lại cho con. Chúa dạy con tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Chúa và sự công chính của Người. Chúa dạy con: “Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì không được ích gì”. Chúa dạy người thanh niên giàu có rằng: để được sự sống đời đời thì về bán hết của cải rồi theo Chúa.

Lạy Chúa, dù con không hiểu, nhưng con tin Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

Xin cho con tin vào Lời Chúa dạy để con vững bước theo Chúa, để con xác tín mãi mãi rằng chính Chúa là con đường đưa đến sự sống. Bước đi theo Chúa là điều quan trọng nhất trong cuộc sống con. Vì thế xin giúp con sẵn sàng từ bỏ những lợi ích khác. Xin cho con nhận ra rằng từ bỏ mọi sự vì Chúa không phải là dại khờ, thua lỗ, nhưng là một mối lợi và khôn ngoan. Amen.

Ghi nhớ : "Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".

 

Lời nguyện 2:

 

Lạy Chúa Giêsu, đoạn Tin Mừng ngày hôm nay con mới thật sự thấm thía, dù trước đây con đọc đã nhiều lần. Tạ ơn Chúa thật nhiều đã soi sáng cho con hiểu được Thánh ý Chúa. Được làm con Thiên Chúa,  làm môn đệ Chúa, không phải là con đường trải thảm hoa êm ái, không phải là con đường khi giã từ sự sống trần gian là được nếm ngay vinh quang nơi Thiên Quốc, với cái mác Kitô hữu, nhiều người vẫn thản nhiên, vừa theo Chúa vừa chiều theo tính xác thịt thế gian. Con đã hiểu, muốn bước vào vinh quang Thiên Chúa, phải đi vào ngõ hẹp, phải từ bỏ mọi thứ hưởng thụ xa hoa, ham mê danh vọng, quyền lực tiền tài. Con đường từ bỏ là con đường chiến đấu không ngừng nghỉ, chiến đấu những cám dỗ, những hơn thua. Chấp nhận vác Thập giá, là chịu đựng những đau khổ trong tâm tình Tám Mối Phúc Thật. Phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự, trên cả gia đình, trên cả công việc - dù việc ấy mang lại sự sống nuôi dưỡng thân xác con. Phải xét mình, phải thanh luyện, phải đền tội không ngừng mới mong hưởng được sự sống đời đời. Con hiểu tất cả những điều này, nhưng để thực hiện, xét mình vẫn chưa làm được, hoặc có chăng tất cả việc làm của con từ trước đến giờ, giá trị chỉ là rau cỏ húng liều, bạc hà mà thôi. Ngày hôm nay Lời Chúa nhắc nhở một điều quan trọng …Ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không?

Chúa ơi! Từ lâu con cứ tưởng mình đã và đang xây một cây tháp Đức tin, nghĩ mình đang sống an toàn trong cây tháp đức tin ấy, và ra công xây cây tháp này cho người khác, ngày hôm nay con đã nhận ra, cây tháp đang xây chính là cho mình và những anh chị em khác, con không hề tính toán trước, con không chuẩn bị kỹ những phí tổn, những vật liệu, con không tiên liệu được những thế lực đen tối luôn rình rập xô ngã các tháp đức tin mà con và những anh chị em đang ra sức thi công. Chúng con gặp nhiều vất vả, phải chống chọi bằng Lời cầu nguyện, bằng cách nạp thêm vũ khí là Lời Chúa để thêm sức mạnh mong chiến đấu với đối phương, thật là một cuộc chiến đầy gian nan, chỉ vì muốn làm việc cho Chúa, muốn phục vụ anh em mà con đã thiếu điều cần phải có.

Có những lúc bản thân con muốn bỏ cuộc, nhưng cảm thấy mình không được phép trốn chạy những gì đang xây dựng dở dang. Con nhất định phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, không được phép bại trận, vì tin rằng Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ chúng con. Chúa biết chúng con luôn bất toàn và yếu kém, nhưng với lòng nhiệt thành và phó thác, chúng con tin chắc rằng, Chúa đang sửa dạy để cho chúng con trở nên kinh nghiệm và mạnh mẽ hơn.

Lạy Chúa, xin ban thêm sức mạnh đức tin, và tình yêu của Chúa cho chúng con. Để nhờ tình yêu này, những anh chị em chúng con đang làm việc tông đồ cho Chúa không nản lòng, nhụt chí, rút lui. Xin cho chúng con luôn tin rằng, đó là những thử thách Chúa giúp chúng con lớn lên nhiều trong cây tháp Đức tin, cho con và cho tất cả mọi người. Amen.

De Colores!

Teresa Nguyễn Thị Liên


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com