Thánh TĐVN Phao-lô Lê Văn Lộc (Linh mục)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 8, 14-21)
"Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái và men Hêrôđê".
Đang có 279 khách và không thành viên đang online
Thánh TĐVN Phao-lô Lê Văn Lộc (Linh mục)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 8, 14-21)
"Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái và men Hêrôđê".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 8, 11-13)
"Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ?"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 1, 40-45)
"Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch".
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô. (Mc 8, 1-10)
Họ ăn no nê".
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô. (Mc 7, 31-37)
"Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô. (Mc 7, 24-30)
"Những con chó ở dưới gầm bàn cũng ăn những mụn bánh rơi của con cái"
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô. (Mc 7, 14-23)
"Những gì từ con ngùi ta xuất ra, đó là cái làm cho người ta ra ô uế"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 7, 1-13)
"Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 6, 53-56)
Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh".
Thánh Blasé, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh; Thánh Ansgar
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô. (Mc 6, 30-34)
"Họ như đàn chiên không người chăn".
Dâng Chúa Giê-su vào Đền thánh.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 2, 22-32)
"Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 6, 7-13)
"Người bắt đầu sai các ông đi".
Thánh Gioan Bosco, linh mục.
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô. (Mc 6, 1-6)
"Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương".
Thánh TĐVN Tô-ma Khuôn – Linh mục TOP
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 5, 21-43)
"Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 5, 1-20)
"Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này".
Thánh Angela Merici, đồng trinh.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 4, 25-41)
"Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?"
Page 122 of 169