Truyện cười

Truyện cười Tổng hợp 01

 

a - Đó Là Lời Chúa

Ngày 01/01/2016 Cha Sở soạn bài giảng công phu, súc tích, từ Thần Học, từ Triết Học, từ các Giáo Phụ …để chứng minh Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

Lễ xong, các thanh niên về chung đường sít soa với nhau: Cha giảng hay quá.

Bỗng có một anh hỏi: ”Mà Cha giảng gì há?” Cả bọn vò đầu bứt tóc, hồi lâu một anh vỗ đùi hét to: ”Cha giảng: Đó là Lời Chúa”TrC Suutam1b

 

b - Không Thể Gặp Nhau

Trong giáo xứ, có một anh chàng “tứ đổ tường”. Gia đình hết sức lo lắng và thường tâm sự với Cha xứ.

Một hôm thấy anh kẹp chai rượu từ trong quán đi ra, Cha xứ dừng lại khéo léo nói: "Con à, cha nghĩ rằng chúng ta không thể gặp nhau trên Thiên Đàng".

Anh thanh niên tròn mắt thốt lên: ”Ôi lạy Chúa tôi, thế Cha phạm tội gì kinh khủng lắm ư? “

Cha xứ : ??!!

(truyện cười này tôi chép trong Bài Giảng Chúa Nhựt số tháng 11.2015, xin ghi rõ xuất xứ nếu chọn đăng)

 

c - Cựu Tòng

Một anh tân tòng tâm sự với bạn: "Cha mẹ tôi không Công giáo, lớn lên tôi vào đạo và là tân tòng, đến nay tôi theo đạo đã trên 50 năm, vậy tôi có còn là tân tòng nữa không?"

- (trợn mắt): là cựu tòng chớ tân tòng cái nỗi gì .

 

d - Xưng tội

Có cô nọ xưng tội:

Thưa cha con có phạm 26 lần tội kiêu ngạo trong tháng vừa qua.

- Con có thể nói rõ phạm tôi như thế nào ?

- Mỗi sáng con nhìn vào gương con nói con đẹp quá !

- Cha nhìn qua màn , rồi nói : Không phải tội đâu con, chỉ nhầm lẫn thôi, con ra về bình an.

 

Sưu tầm.


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com