PHÚT CẦU NGUYỆN - Thứ Sáu Tuần 7 Mùa Phục Sinh A - Thánh Marcellino và thánh Phê-rô tử đạo - Ga 21, 15-19
- Phút cầu nguyện
- Lượt xem: 1427
Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy.
Đang có 382 khách và không thành viên đang online
Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy.
Xin cho chúng nên một.
Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?
Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha.
Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.
Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy.
Niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được.
Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui.
Thần Chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật.
Nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con.
Thần Chân lý sẽ làm chứng về Thầy.
Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian.
Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau.
Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy, để niềm vui của các con được trọn vẹn.
Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái.
Thầy ban bình an của Thầy cho các con.
Page 136 of 249