Home Uncategorized PHÚT CẦU NGUYỆN – Thứ Tư tuần XVIII TN

PHÚT CẦU NGUYỆN – Thứ Tư tuần XVIII TN

0 comments 0 views

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có
một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: "Lạy Ngài là
con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm
".

 

 Chúng ta cùng cầu nguyện: T4 18TN

Lời Chúa: Mt 15, 21-28

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: "Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm".

Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà rằng: "Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi". Người trả lời: "Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel".

Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi". Người đáp: "Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó". Bà ấy đáp lại: "Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống".

Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy". Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành. Đó là lời Chúa.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu  Kitô Quyền năng.

Theo Tin Mừng  thánh Mattheu thuật lại, Chúa đã chữa bệnh quỷ ám cho con gái người phụ nữ Canaan, dù  không  nhìn thấy người bệnh  hiện diện  trước mặt, nhưng Chúa  là Đấng thấu suốt mọi tâm cang, Chúa đã nhìn thấy người con gái của bà qua trái tim bà  đang bị đâm thâu . Bà đau khổ khi thấy con mình  phải  sống trong cảnh trói buộc, bị hành hạ, và không chế của ác thần, có lẽ bà đã chạy chữa khắp nơi, nhưng vẫn bất lực. Khi  nghe biết danh Đức Giêsu con Vua Đavit  là  Đấng đầy quyền năng có thể thống trị mọi loài. Bà đã chạy đến  gặp Chúa Giêsu, để van xin khẩn cầu với niềm tin; con bà sẽ được  cứu. Nhưng thật phũ phàng khi Người mà bà hết lòng mong đợi, hy vọng, tin tưởng lại có thể từ chối lời cầu xin cứu chữa  cho con bà, không những một lần mà đến 2 lần, lần đầu còn nói nhẹ nhàng nhưng không nói trực tiếp nói với bà,  mà nói với các môn đệ  “Thầy chỉ được sai đến với những chiên lạc nhà Israel thôi.” Dù bị Chúa Giêsu từ chối bà cũng không nản lòng vì hình ảnh người con gái đang bị quỷ hành hạ, suốt bao nhiêu năm luôn hằn sâu  trong tim, trong óc khiến bà không thể bỏ cuộc, bà tiếp tục van xin. Lần  thứ hai bà bị từ chối quyết liệt hơn, có thể là một sự xúc phạm nặng nề : “Không nên lấy bánh dành cho con mà ném cho chó.” . Ôi trái tim người mẹ, một người mẹ có tấm lòng yêu con vô bờ bến, bà đã bất chấp những lời gây tổn thương cho bà, chịu đựng , hy sinh tất cả , để nhẫn nhịn, kiên trì với lòng tin tưởng tuyệt đối Chúa là Đấng Nhân hậu và quyền năng, Chúa  sẽ không bỏ qua lời cầu khẩn thiết tha của bà. Nên bà khôn ngoan đối đáp với Chúa: “Thưa Ngài đúng thế.  Nhưng chó con cũng được ăn các mảnh vụn rơi xuống từ bàn của chủ.”  Câu nói thật khiêm nhường, và khôn ngoan của bà đã chạm đến Lòng Thương Xót của Chúa, đã  ảnh hưởng phần nào  công việc  của Chúa, vì  sứ vụ mà Chúa Cha sai Ngài , chưa được phép đến với những người dân ngoại, dù chương trình Cứu độ của Thiên Chúa kêu gọi “ Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án” . Quá ngỡ ngàng trước tình yêu của người mẹ và lòng  tin tưởng vào  Chúa một cách tuyệt đối của bà, đã khiến Người kêu lên: “Này bà, lòng tin của bà lớn thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

Lạy Chúa Giêsu thế hệ hiện tại của thời con đang sống, cũng có quá nhiều người mẹ  trái tim cũng đang bị đâm thâu,  vì con của mình bị quỷ ám, nếu nước mắt tuôn ra như từ trái tim thắt lại của các người mẹ,  không hòa tan trong lòng đất có lẽ cũng thành những dòng sông. Vì có quá nhiều người con thời nay đang bị quỷ ám. Con của các người mẹ này không bị quỷ hành hạ thân xác, không đầu bù tóc rối, không la hét  thét gào, không biến đổi hình dạng, nhưng loại quỷ này rất tinh vi, nó làm cho các con của người mẹ bên ngoài mang hình dáng đẹp đẽ, có khi rất sang trọng, nhưng tâm hồn trở nên mù quáng, vô ơn với Chúa, vô cảm với tha nhân,  vô tình trước nỗi  đau khổ bất hạnh của đồng loại,  nó làm cho con của các mẹ mất  nhân tính, mất lòng tin, mất tự chủ nên đã gây nhiều đau khổ cho người khác, vì  quá  tôn thờ ngẫu tượng, quay lưng với Chúa. Con của các mẹ đang làm nô lệ cho ma quỷ mà không nhận ra. Nhiều người mẹ quá đau đớn khi thấy con mình đang sống giữa thế gian, nhưng  trong tâm linh thì coi như đã chết. Xã hội trách những bậc cha mẹ thiếu quan tâm, đã làm gương mù gương xấu ,làm ảnh hưởng đến tâm sinh lý của các con nên đã làm hỏng đời chúng. Nhưng cũng có rất nhiều bậc cha mẹ giáo dục con cái rất kỹ, sáng dặn dò, chiều hỏi han, cuối cùng cũng đành bất lực vì  thế gian đầy những cám dỗ, những cạm bẫy, và tội lỗi lan tràn đã  cướp mất con  họ ra khỏi vòng tay  của người mẹ..

Lạy Chúa Giêsu   trong niềm tin Đức Kito, con đã nhận ra sự dữ đang thống trị mặt đất,  làm cho con người trở nên đau khổ bất an  chính vì  những người đang sống ngược lại đường lối của Thiên Chúa, không tin vào  Lời Chúa là sự thật, không thi hành, không vâng phục thánh ý Chúa. Tự mãn, kiêu ngạo, không yêu thương,  không khiêm nhường chà đạp nhau, làm tổn thương nhau vì những hư danh,  nên đau khổ vẫn luôn đeo đẳng con người. !!! . Xin Chúa cho mỗi người Kito hữu chúng con đang đau khổ,  vì bất lực khi thấy con mình cứ lao vào chỗ chết. Xin cho những người mẹ nhất là những người mẹ Công giáo biết  noi gương người đàn bà ngoại giáo Canaan, biết tìm kiếm Chúa mọi nơi mọi lúc, để quỳ bên Chúa trong kiên trì cầu nguyện với bằng tất cả tâm hồn, hết cả trí khôn,  nhất là biết dâng con cái mình cho Chúa bằng cả  lòng tin và phó thác để được Chúa chạnh lòng thương và giải thoát con mình khỏi tay ác thần.

Lạy Chúa Giêsu. Xin Chúa thương xót chúng  con, xin thương xót con cái của chúng  con,  xin Chúa tha tội chúng con vì chúng con tội lỗi. Xin cứu chúng con  vì chúng con yếu đuối.

Cursillista Teresa  Nguyễn thị Liên

Leave a Comment