Home Uncategorized PHÚT CẦU NGUYỆN – Thứ Năm tuần XVIII TN

PHÚT CẦU NGUYỆN – Thứ Năm tuần XVIII TN

0 comments 0 views

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành
Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là
ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là
Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó".

 

 Chúng ta cùng cầu nguyện: T5 18TN

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh
Matthêu (Mt 16, 13 – 23).

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành
Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là
ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là
Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói
với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa
rằng: "Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả
lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt
hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy
bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa
địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước trời. Sự gì
con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất,
trên trời cũng cởi mở". Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với
ai rằng Người là Ðức Kitô.

Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho
các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các
kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô
kéo Người lại mà can gián Người rằng: "Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi
điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu". Nhưng Người quay lại bảo Phêrô
rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy: con làm cho Thầy vấp phạm, vì
con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự
thuộc về loài người".

 

Sứ điệp: Cuộc đời người Kitô hữu là đi tìm cho bằng được câu trả lời Chúa
Giêsu là ai. Cũng như Thánh Phêrô đã thay mặt Hội thánh trả lời chính xác và
đầy đủ, mỗi người cũng cần tìm ra câu trả lời của chính mình.

 

Lời cầu nguyện 1:

Lạy Chúa
Giêsu, hôm nay con dừng lại cùng với các môn đệ để lắng nghe Chúa hỏi: “Người
ta bảo Thầy là ai?”. Và Chúa hỏi thêm: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”.

Lạy
Chúa, con dễ dàng nói lên câu trả lời của người khác về Chúa, còn câu trả lời
của con thì không nói được. Cũng như các môn đệ, khi Chúa hỏi người ta nói Thầy
là ai, thì các ông cùng trả lời; nhưng đến lúc Chúa hỏi chính các ông, thì chỉ
có một mình Thánh Phêrô trả lời mà thôi.

Đã
bao nhiêu năm con đi theo Chúa, bao nhiêu năm con sống với Chúa, nhưng con vẫn
chưa hiểu Chúa là bao. Con vẫn cảm thấy bối rối khi nghe câu hỏi của Chúa. Con nghe
thánh Phêrô tuyên xưng Chúa là Đức Kitô Con Thiên Chúa Hằng Sống; con biết rằng
Chúa là tình yêu. Con thuộc lòng các câu giáo lý. Nhưng con chưa thực sự cảm
nhận được tình yêu Chúa trong đời mình. Con chưa nhận ra được sự hiện diện sống
động của Chúa trong cuộc sống con hôm nay. Con chưa tự mình nói lên được một
lời tuyên xưng đức tin phát xuất từ đáy lòng.

Xin cho con biết dừng lại hồi tâm suy niệm, để nhận được tình yêu
Chúa và sự hiện diện của Chúa trong đời con. Xin đừng để con chỉ hiểu biết Chúa
theo sách vở mà không một lần sống với Chúa trong đời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là
Thiên Chúa của con, là gia nghiệp của con, xin cho con bước theo Chúa đến tận
cùng. Amen.

Ghi nhớ : "Con là Ðá, Thầy sẽ ban cho con chìa khoá nước
trời".

 

Lời cầu
nguyện 2
:

Lạy Chúa Giêsu, Trong Tin Mừng thánh Mattheu (16,21-22).
Chúa tỏ cho các môn đệ biết : Người phải đi
Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây
ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại” 
Nghe điều này ông Phêrô có vẻ không muốn, nên đã cản ngăn thầy. Và cuối
cùng ông bị Chúa mắng: “Anh cản lối Thầy
vì tư tưởng của anh không phải tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người.”
(Mt16,23).
Có lẽ vì thấy môn đệ chưa hiểu, chưa tin vào sự Phục sinh vinh
hiển của Chúa, và tâm trạng mang nặng lo âu, nên cũng theo Tin Mừng thánh
Mattheu (17,1)  “sáu ngày sau, Đức Giêsu đưa các ông lên núi”, vẫn chỉ là 3 ông
Phê-rô, Giacobe và Gioan, có lẽ Chúa chọn làm rường cột sau này. Sau giây phút cầu nguyện xuất thần Ngài bổng biến đổi hình dạng. “Dung
nhan Người chói lọi như mặt trời và
y phục Người trở nên rực rỡ,
trắng tinh như ánh sáng
(MT 17,2), lại còn được “thấy ông Êlia
cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Ðức Giêsu,” 
được nghe tiếng nói từ “một đám mây bao phủ các ông: “Ðây
là Con Ta Yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người, nghe vậy các ông đã kinh hoàng ngã
sấp mặt xuống đất”
(MT 17,6) và sau này cả  ba ông là những nhân chứng sống động, hùng hồn
về Thầy Giêsu  dù mang nhân tính con người,
nhưng Thiên tính của Người luôn trỗi vượt và Thầy Giêsu chính là Con Thiên Chúa
thật. Các sách Tin Mừng Nhất lãm đều tường thuật biến cố này.

Lạy Chúa Giêsu, điều thứ hai con nhận được, nào phải Chúa muốn tỏ
mình cho các môn đệ biết Chúa là Con Thiên Chúa thôi sao, mà Chúa luôn luôn sống
tinh thần cầu nguyện mật thiết với Chúa Cha, Chúa biết chén đắng mà Chúa sắp uống,
vô cùng khủng khiếp, vì Chúa còn mang trên thân xác cảm giác, cảm xúc của con
người, nhưng để thực hiện chương trình Cứu độ của Thiên Chúa, Chúa phải vâng phục
Chúa Cha triệt để dù biết mình sẽ đau đớn, vì nhục hình, sẽ bị giết chết.!!!
Đưa các môn đệ thân tín lên núi, rồi  âm
thầm cầu nguyện để xin vâng theo thánh Ý Cha, đó là điều mà Chúa Cha đẹp ý và
đã ban tặng cho Ngài vinh quang tuyệt hảo “Ðây là Con Ta Yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.”.

Lạy
Chúa Giêsu, là Con Thiên Chúa là Đấng Cứu độ trần gian. “Chúa đã ngự đến
trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người.” (MT 17,27)
bằng
con đường thập giá, con đường chông gai đau khổ. Bằng sự vâng phục tuyệt đối.
Bằng sự sống mật thiết với Chúa Cha trong cầu nguyện. Con cũng muốn được hưởng
vinh quang như Chúa, được lãnh nhận ơn Cứu độ trong ngày Chúa quang lâm. Nhưng
Chúa ơi! Con không đủ can đảm vác thập giá mình mà theo Chúa, con vẫn chưa muốn
từ bỏ chính mình, chưa tha thứ thật lòng, chưa yêu thương bằng trái tim chân
thật,  chưa muốn đi vào con đường hẹp. Và
nhất là chưa vâng lời Người như Chúa Cha đã nói
trong bài Tin Mừng của các Thánh luôn nhắc nhở. Vì vậy mà con chưa thể biến
hình trở nên sáng láng, tâm hồn vẫn chưa hoan lạc bình an, con không chia sẻ
vinh quang của Chúa cho mọi người. Xin giúp con Chúa ơi, con luôn cần đến Chúa.
Xin đẩy lùi bóng tối ra khỏi con để ánh sáng Chúa Hiển Dung hôm nay tràn ngập
tâm hồn con, sẽ biến đổi con thật sự, không phải là sự biến đổi mà từ trước đến
giờ con vẫn luôn ảo tưởng. Amen.

De Colores!

Teresa Nguyễn Thị Liên

 

Leave a Comment