Home Uncategorized PHÚT CẦU NGUYỆN – Thứ Sáu tuần XIX TN

PHÚT CẦU NGUYỆN – Thứ Sáu tuần XIX TN

0 comments 0 views

Khi ấy, có những người biệt phái đến
cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng: "Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ
gì không
?"

 

 

 Chúng ta cùng cầu nguyện: T6 19TN

 

Lời Chúa: MT 19, 3 – 12

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh
Matthêu.

Khi ấy, có những người biệt phái đến
cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng: "Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ
gì không?" Người đáp: "Nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng: Từ thuở
ban đầu, Tạo Hoá đã dựng loài người có nam có nữ, và Người đã phán: Bởi thế nên
người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác?
Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã
kết hợp, thì loài người không được phân ly". Họ hỏi lại: "Vậy tại sao
Môsê đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rẫy vợ?" Người đáp: "Vì lòng chai
đá của các ông mà Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không
có như vậy. Tôi bảo các ông rằng: Ai rẫy vợ, trừ nố gian dâm, và đi cưới vợ
khác, thì phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đã bị rẫy, cũng phạm tội ngoại
tình".

Các môn đệ thưa Người rằng: "Nếu
sự thể việc vợ chồng là như thế, thì tốt hơn đừng cưới vợ". Người đáp:
"Không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho
hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do
người ta làm nên, và có những người vì Nước Trời, tự trở thành hoạn nhân. Ai có
thể hiểu được thì hiểu".

 

Lời nguyện 1:

Sứ điệp: Chúa Giêsu khẳng định tính cách bất khả
phân ly của ơn gọi hôn nhân. Chúa cũng mời gọi sống độc thân để phục vụ Nước
Trời. Ngài mời gọi ta hãy sống chứng nhân trong bậc sống mình.

Cầu nguyện:
Lạy Cha, thật là hồng ân lớn lao khi trong xứ đạo có bao gia đình công giáo
sống hạnh phúc ấm êm. Cha mẹ hy sinh quên mình, yêu thương lo lắng cho con cái,
những người con ngoan hiền yên vui dưới mái ấm gia đình, đặc biệt vợ chồng
trung thành với nhau suốt đời: đó là nét son nổi bật làm rạng rỡ cho ơn gọi hôn
nhân công giáo. Họ là những đóa hoa tươi đẹp đáng khâm phục điểm tô cho Hội
Thánh và nhân loại. Họ là ngọn hải đăng soi đường cho con thuyền của các gia
đình khác.

Lạy Cha, các gia
đình chúng con đang chịu áp lực của xã hội tiêu thụ, của khuynh hướng tự do
khoái lạc, của khuynh hướng thế tục. Những đổi thay đang làm cho những giá trị
truyền thống của gia đình bị chao đảo lung lay. Những rối loạn ấy đang phá vỡ
kế hoạch của Cha về ơn gọi gia đình.

Xin cho các vợ
chồng công giáo chúng con biết sống trung thành yêu thương nhau suốt đời. Xin
Cha ban ơn giúp chúng con biết quên mình, biết nhịn nhục và tôn trọng nhau,
biết chấp nhận và tha thứ cho những lỗi lầm thiếu sót của nhau.

Xin
dạy con biết nhìn hoàn cảnh của những gia đình đổ vỡ với trái tim cảm thông cứu
giúp, chứ không lên án loại trừ. Xin Cha giúp họ sớm hàn gắn vết thương và tìm
lại được niềm vui.

Và từ gia đình, Cha mời gọi một số người hiến thân trong
đời sống tu trì để chuyên lo việc phục vụ Nước Trời. Họ là những điểm sáng ánh
lên tình yêu của Cha giữa trần thế. Xin cho các tu sĩ  luôn trung thành với ơn gọi cao cả ấy. Amen.

Ghi nhớ : "Vì lòng chai đá
của các ngươi mà Môsê đã cho phép các ngươi rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không
có như vậy".

 

Lời nguyện 2:

Lạy Chúa Giêsu, bài học ngày hôm nay Chúa dạy dỗ
chúng con bài học về Tôn trọng Luật hôn nhân chính  là tôn trọng 
luật của Thiên Chúa.. Khi các biệt phái  có ý gài bẫy Ngài,  Chúa đã khẳng định lập trường : “ Các ông không đọc thấy điều này sao:
‘Thuở ban đầu, Ðấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ’( St 1,27) , và
Người đã phán: ‘Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai
sẽ thành một xương một thịt.’ Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một
xương một thịt.
(
St 2, 24)

Lạy  Chúa Giêsu,  Chúa là Người Con Thảo yêu dấu của Chúa Cha,
Chúa luôn vâng phục thánh Ý Chúa Cha. Vì vậy vào những ngày đầu sứ vụ công khai 
Chúa Giêsu  đã đến Cana dự tiệc cưới của đôi bạn trẻ và
Chúa đã làm phép lạ hóa nước lã thành rượu ngon. Về đoạn Tin Mừng thánh Gioan (2,1-11)  nói về phép lạ tiệc cưới Cana,  nhiều vị Linh Mục  thần học đã 
suy niệm rất nhiều ý tưởng thật thâm sâu. Nhưng con lại được đánh động
bởi bài giảng của một linh mục  trong
thánh lễ Hôn Phối mà con  tham dự.  Ngài 
nói: Việc Đức Giêsu đến dự tiệc
cưới Cana,  muốn nói lên mối quan
tâm của Ngài đối với đời sống hôn nhân gia đình.
Và 
thời  gian sau đó Người lập Bí
Tích Hôn Phối với mong muốn con người luôn yêu thương luôn gắn bó và giúp nhau
sống đời sống thánh thiện, như Chúa đã yêu thương  gắn bó với Hội Thánh.  Thật trớ trêu  khi
đôi hôn phối tuyên hứa trước bàn thờ có sự hiện diện của Thiên Chúa là Đấng
phối hợp, là sẽ chung thủy mãi mãi, yêu
nhau mãi mãi, sẽ chung vai sát cánh khi
thịnh vượng, lúc gian nan, khi mạnh khỏe, lúc đau yếu. Vậy mà 
trong cuộc sống, có những bất
đồng quan điểm, những khó khăn, những 
cái tôi của tính thế gian, những
bất mãn khi  sống lâu dài bên nhau mới
phát hiện rõ cái khuyết điểm của nhau, dẫn đến chán nản, thất vọng, đưa nhau ra
tòa ly dị càng ngày càng nhiều, trong đó có cả những đôi hôn nhân Công giáo. Lại
có những đôi vợ chồng chịu đựng nhau đến tuổi về già lại đưa nhau ra tòa ly
hôn, với lý do bây giờ con cái đã lớn nên 
không  cần phải chịu  đựng nhau nữa!!!

Còn những đôi Hôn nhân Công
Giáo  vì là con cái của  Thiên Chúa,
của Hội thánh,  phải  tuân theo Lời Thiên  Chúa phán “ sự gì Thiên Chúa đã phối hợp,
loài người không được phân ly”
Những người vợ người chồng này vì  đã lãnh nhận Bí Tích phải vâng phục , phải
chấp nhận sống bên nhau trong sự hy sinh,  nhẫn nhục, chịu đựng.  Sống bên nhau vì nghĩa chứ không còn vì tình
nữa, cho là quy luật chung của con người.  Đó là hậu
quả những gia đình này thiếu ý thức mời Chúa đến ngự trị gia đình, nơi nào có
Chúa , sẽ có mẹ cạnh bên.  Chúa muốn con người hãy nhớ đến phép lạ tiệc
cưới Cana  Hãy chạy đến bên Mẹ thưa với
Mẹ,  Mẹ ơi  vợ chồng con men tình đã hết rồi, xin Mẹ cầu
cùng Chúa hóa nước lã trong tâm hồn chúng con cho lòng chúng con ấm nồng lại
men yêu thương, để chúng con giúp nhau đi trọn
cuộc đường tình. Chúng con cần biết bao sự hiện diện của Chúa và Mẹ trong cuộc sống
hôn nhân của gia đình chúng con.                                              
.

Lạy
Chúa Giêsu Giáo hội muốn chúng con ý thức 
đời sống hôn nhân không phải do con người mà là do Thiên định để chúng
con biết vun bồi cuộc sống trong ơn gọi hôn nhân. Xin cho chúng con luôn trung thành với ơn gọi  và vui sống với niềm vui là  người bạn đời của mình chính là quà tặng là ân
ban của Thiên Chúa.  Amen

De colores

Teresa
Nguyễn thị Liên

 

Leave a Comment