Home Uncategorized PHÚT CẦU NGUYỆN – Thứ Ba tuần XX TN

PHÚT CẦU NGUYỆN – Thứ Ba tuần XX TN

0 comments 0 views

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn
đệ rằng: "Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời.
Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có
vào Nước Trời".

 

 Chúng ta hãy cầu nguyện: T3 20TN

 

Lời Chúa: Mt 19, 23 – 30

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh
Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn
đệ rằng: "Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời.
Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có
vào Nước Trời". Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: "Vậy
thì ai có thể được cứu độ?" Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng:
"Ðối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi
sự đều có thể được". Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: "Này đây chúng
con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?" Chúa Giêsu bảo
các ông rằng: "Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày
tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười
hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh
chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được
sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ
nên trước hết".

 

Lời nguyện 1:

Sứ điệp: Giàu có làm cho lòng người khó tin vào
Chúa và đi theo Chúa. Phải biết sẵn sàng từ bỏ tất cả với niềm tin tưởng rằng
Chúa sẽ đền bù gấp bội những điều ta từ bỏ.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, người đời coi của cải là nơi nương tựa, là phương tiện sống
hạnh phúc và là chỗ phòng thân. Vì thế, họ thường tìm kiếm nó bằng mọi giá,
thậm chí bán rẻ lương tâm Kitô hữu, bán rẻ nhân phẩm và ngay cả linh hồn mình.
Và khi có được của cải, người ta dễ an tâm vì tưởng rằng nó sẽ là chỗ cậy dựa
trong tương lai. Của cải làm lòng người khó lắng nghe Lời Chúa mời gọi, và vì
thế dễ quên Chúa và dễ đánh mất Nước Trời.

Con cảm thấy các tông đồ
có thái độ khác. Các ngài đã mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa, đã sẵn sàng
từ bỏ hạnh phúc nhỏ nhoi để được hạnh phúc đời đời, đã đổi nơi nương tựa tạm bợ
để tựa nương vào Chúa. Thật hạnh phúc khi ở trần gian, các ngài đã được ở với
Chúa, được sống trong sự yêu thương bao bọc của Chúa, được biết bao hồng ân to
lớn và giá trị hơn những gì các ngài đã từ bỏ. Các ngài đã được cả một gia sản
là Nước Trời và được sống hạnh phúc đời đời trong Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con nhận
ra rằng của cải trần gian này dù cần thiết đến đâu, cũng vẫn chỉ là tạm bợ. Xin
đừng để con bám víu vào nó. Xin cho con nhận ra lòng quảng đại bao la của Chúa,
để sẵn sàng bước đi theo lời mời gọi của Chúa và tin tưởng rằng, Chúa sẽ đền bù
cho con gấp bội. Xin đừng để con vì quá ham mê của cải trần thế mà đánh mất
hạnh phúc đời đời. Amen.

Ghi nhớ : "Con lạc đà chui
qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời".

 

Lời nguyện 2:

Lạy Chúa Giêsu. Trước
đây khi đọc bài Phúc âm này con cũng sửng sốt và thất vọng dù con không phải là
người giàu có gì. Nhưng con nghĩ theo Chúa sao khó quá, sống được điều răn vẫn
chưa đủ, nhưng phải sống khó nghèo thì mới được vào nước Trời. Vì Chúa ví “con lạc đà chui qua lỗ
kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.”; “Thế thì ai có thể được cứu?”
 Có lúc con cũng hoang mang khi đến với anh em
mình sống trong cảnh nghèo nàn, thiếu thốn, bất công, đói ăn, thiếu mặc, bệnh
tật triền miên, mà không có tiền uống
thuốc chạy chữa, con có giúp họ cũng chỉ là nhất thời, cũng không xóa được ánh
mắt u buồn vì cũng một kiếp người sao họ chỉ nhận toàn bất hạnh. Con có an ủi
họ bằng Lời của Chúa: Hãy an tâm Chúa luôn thương yêu những người bé mọn, Chúa
luôn dõi mắt nhìn theo cuộc đời của mỗi anh chị em là con cái Chúa. Và những
thiệt thòi ở đời này là phần thưởng Chúa dành cho anh chị em trên Thiên đàng
thật dồi dào phong phú, anh chị em sẽ sống bình an hoan lạc đời đời. Cứ tin thì
sẽ được v.v…. Ôi ! Chúa ơi làm sao họ có thể  tin được có một cuộc sống an bình hạnh phúc
trên Thiên Quốc, khi  họ nói  đời này mà Chúa còn không yêu thương họ, để
họ sống trên trần gian quá nhiều khốn khổ, còn nói gì đến đời sau. Có lúc con
cũng thầm rên rỉ: Con phải làm gì  để đem
niềm vui cho họ đây Chúa, khi có quá nhiều mảnh đời bất hạnh. Có lúc con cảm
thấy chán nản, muốn bỏ cuộc.

Nhưng Lời Chúa ngày
hôm nay lại thêm động viên con, thêm ý tưởng cho con trên con đường Loan Báo
tin Mừng, vì bài học này làm con nhớ lại lời một linh mục cao niên khi giảng về
ý nghĩa con lạc đà chui qua lỗ kim. Con mới biết con lạc đà là loại vật cao to,
chở được nhiều thứ nặng nề, cồng kềnh và có sức khỏe bền bỉ khi đi qua sa mạc.
Nhưng lúc vào thành, thì những vật cồng kềnh to lớn này lại là một vật cản
khiến con lạc đà không thể chui qua cổng để vào thành, cổng này nhỏ thấp bên
hông, người dân Do Thái thời ấy gọi là cổng lỗ kim dành cho súc vật đi, còn con
người thì đi vào cổng chính rộng rãi cao ráo. Vì vậy muốn vào được thành, con
lạc đà phải bỏ lại tất cả những đồ vật cồng kềnh, và phải thu mình nhỏ lại,
phải rùng người thấp xuống thì mới có thể vào thành. Qua bài học này con đã
hiểu được, dù  cuộc sống con có thế nào
đi nữa thì con cũng phải  biết sống trong
tinh thần của kẻ khó nghèo, khiêm nhu, đơn sơ, con không nên mang vác trong đời
những thứ kềnh cồng, nặng nề là  tài sản,
của cải thế gian, là danh vọng, quyền lực, là những niềm đam mê hưởng thụ cuộc
sống trần gian, những  thứ này sẽ buộc
chặt con, khiến con khó  bước vào được
Nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu, Lời
Chúa con đã hiều, xin  giúp con biết sống
hạ mình khiêm nhu, biết từ bỏ những gì 
làm cho tâm hồn con trở nên nặng nề u uất, cho con chỉ mang những hành
lý đơn sơ có ích cho cuộc sống đức tin của con 
mà thôi, là bí quyết để con dễ dàng bước vào cổng Thiên Đàng. Lạy Chúa
xin giúp con tin những gì con hiểu, và giúp con sống theo những gì con tin.

Amen

Teresa Nguyễn Thị Liên

 

Leave a Comment