Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các
đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: "Nước Trời giống
như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử.
Chúng ta cùng cầu nguyện: T5 20TN
Lời Chúa: Mt 22, 1 – 14
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh
Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các
đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: "Nước Trời giống
như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã
được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà
rằng: "Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn
rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến
dự tiệc cưới". Nhưng những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người
thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, những người khác thì bắt đầy tớ vua mà
nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi
tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với
các đầy tớ rằng: "Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời
không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào
dự tiệc cưới". Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều
quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.
Ðoạn vua đi vào quan sát những người
dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với
người ấy rằng: "Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?" Người ấy lặng thinh. Bấy
giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: "Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi
tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng!" Vì những kẻ được gọi thì
nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít".
Lời nguyện 1:
Sứ điệp: Nước Trời rộng mở để đón mời tất cả mọi
người vào. Nhưng khi đã vào, cần phải sống theo lòng tin thì mới được ơn cứu
độ, được ở lại trong Nước Trời.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, đa số người Do Thái từ chối tin vào Chúa. Họ không muốn lưu tâm
tới, lại còn giết hại các tiên tri và giết luôn cả Chúa.
Dưới con mắt người đời,
chương trình của Thiên Chúa tưởng chừng bị phá hủy. Nhưng trái lại Tin Mừng ấy,
bữa tiệc Nước Trời ấy lại được mở rộng và mời đón hết mọi người khắp nơi vào dự
tiệc. Và chính con cũng đang được hưởng tình thương và ân sủng vô giới hạn của
Chúa. Con được gia nhập vào Hội Thánh, được trở thành con cái Thiên Chúa nhờ bí
tích Thánh Tẩy. Con được giữ tiệc Nước Chúa hằng ngày mỗi khi dự thánh lễ. Ngay
cả khi trở về đời sống thường nhật cũng là lúc con đang sống bữa tiệc ấy. Chúa
muốn niềm tin của con phải bao trùm trọn cả đời sống con. Chiếc áo cưới mà Chúa
trao cho con khi rửa tội thật đẹp, thật tinh tuyền. Chúa muốn con sống đức tin
và gìn giữ chiếc áo cưới để con mặc ra đón Chúa trong ngày Chúa đến.
Nhưng lạy Chúa, chốn trần
gian lắm phong ba. Bụi trần gian đã đóng một lớp dày vào áo cưới, làm cho chiếc
áo bị hoen ố, bị sờn rách. Con ở trong Hội Thánh, nhưng lại không sống theo đức
tin.
Lạy Chúa, xin thương xót con, xin đừng đuổi con ra khỏi phòng tiệc trong
ngày Chúa đến. Xin Chúa giúp con làm tròn trách nhiệm sống đức tin trong Giáo
Hội để con được vào sự sống đời đời. Xin Máu Thánh Chúa gội rửa áo cưới của con
cho tinh tuyền để con được dự tiệc Nước Trời. Amen.
Ghi nhớ :"Các ngươi gặp bất cứ
ai, thì mời vào dự tiệc cưới".
Lời nguyện 2:
Lạy Chúa Giêsu, qua bài học ngày
hôm nay, con có cảm tưởng Thiên Chúa là vị vua trong Bài dụ ngôn tiệc cưới này,
vừa yêu thương nhưng vừa nghiêm khắc, Chúa mời những người thân thuộc quen biết
đến dự tiệc cưới, để được hưởng niềm vui và những phúc lộc Chúa ban, nhưng những
người được mời viện lý do này khác để từ chối lời mời của Chúa, mặc cho “Mọi sự Chúa đã lo sẵn sàng”.Có người đến nhưng không mặc y phục lễ cưới mà chắc
chắn cũng đã được gia chủ sắm sẵn, nên bị trói chân
tay lại, bị quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, nơi người ta sẽ phải khóc lóc nghiến
răng!(Mt 22,13).
Thiên Chúa luôn
mời gọi nhân loại chúng con đến tham dự bàn tiệc từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Thế hệ chúng con ngày hôm nay cũng được Thiên Chúa mời gọi thiết tha, cho chúng
con được hưởng lương thực quý giá nuôi dưỡng xác hồn, tạo nguồn sinh lực để
chúng con được vững bước tiến về nhà Cha trên Nước Trời. Nguồn lương thực đó
là: Thánh Thể và Lời Chúa. Qua lời
mời gọi có những người từ chối, nhưng cũng có những người mau mắn đáp lời mời,
trong số đó có những người Kitô hữu trong Hội Thánh Chúa. Chúng con hết
lòng cảm tạ tri ân Thiên Chúa. Nhưng Chúa ơi, vậy mà có nhiều lần chúng con lại
quá lơ là khi tham dự bàn tiệc thánh, món ăn mà Chúa dọn sẵn cho chúng con
chính là Lời Chúa và Thánh Thể Chúa Kitô. Ngồi trong bàn tiệc thánh lễ, món đầu tiên chúng con được thưởng thức
là Lời Chúa, chúng con đã không biết tận hưởng ơn Hiệp thông Chúa ban cho: là
đón nhận từ nơi Linh Mục những chia sẻ như muốn dùng chiếc đũa vô hình gắp từng
Lời, từng Câu, từng kinh nghiệm đức tin trao cho chúng con. Món kế tiếp là Thánh Thể Chúa Kitô, anh
chị em trong chúng con chưa đặt hết tâm tình để tận hưởng Mầu Nhiệm Thánh Thể Chúa
đang hiện diện bằng sự chiêm ngắm Thánh Thể, bằng sự khao khát đón nhận Chúa
vào lòng. Vào dự bàn tiệc Thánh mà chúng con không mặc lấy chiếc áo cưới, là
mặc lấy Chúa Kitô đầy thánh thiện, bình an, phó thác. Chúng con vẫn còn mặc trên mình tấm áo thế trần bằng
những hành vi vô cảm, bằng sự lo lắng, bồn chồn, tính toán thời gian, tâm trí mang
đầy những ghen ghét, tị hiềm, soi mói, chê bai, phê bình người khác với thái độ
thiếu kính trọng đối với bàn tiệc thánh thể của Chúa. Chúng con đến dự tiệc
bằng sự miễn cưỡng, thiếu hân hoan khi cùng nhau chia sẻ quanh bàn tiệc của
Chúa.
Chúa ơi, càng nghĩ lâu, nghĩ sâu con thấy mình cũng có lúc
đi dự tiệc cưới mà không khoác áo cưới.
Con thật lòng sám hối. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm những yếu kém của con.
Xin giúp con và từng người trong gia đình con biết canh tân đổi mới cuộc đời để
bàn tiệc cuối cùng của đời con là vẫn luôn mặc chiếc áo dự tiệc cưới, để mai
sau con được vui mừng hoan hỉ thông dự bàn tiệc cưới muôn đời trong Nước Chúa.
Ước chi những lời tâm tình của con với Chúa hôm nay sẽ mang
lại sinh ích cho con và cho những ai nghe lời con cầu nguyện.Tạ ơn Chúa muôn đời về những điều
kỳ diệu Chúa làm cho con. Amen.
De Colores!
Teresa Nguyễn Thị Liên