Home Uncategorized PHÚT CẦU NGUYỆN – Thứ Sáu tuần XXI TN

PHÚT CẦU NGUYỆN – Thứ Sáu tuần XXI TN

0 comments 0 views

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn
đệ dụ ngôn này: "Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng
rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan.

 

 Chúng ta cùng cầu nguyện: T6 21TN

 

Lời Chúa: Mt 25, 1 – 13

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh
Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn
đệ dụ ngôn này: "Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng
rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang
đèn mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy
bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. "Nửa đêm có
tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi
dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng:
"Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả". Các
cô khôn ngoan đáp lại rằng: "E không đủ cho chúng em và các chị, các chị
ra (nhà) hàng mà mua thì hơn". Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến.
Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng
lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: "Thưa ngài, xin mở cửa cho
chúng tôi". Nhưng người đáp lại: "Ta bảo thật các ngươi, ta không
biết các ngươi". Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ
nào".

 

Lời nguyện 1:

Sứ điệp: Được mời gọi vào dự tiệc cưới Nước
Trời, cần phải tỉnh thức và chuẩn bị bằng cả đời sống của ta. Nước Trời chỉ
dành cho những ai biết sẵn sàng và chuẩn bị chu đáo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, qua hình ảnh tiệc cưới, Chúa cho
con hiểu tình yêu nhiệm mầu của Chúa. Ai trong chúng con cũng đều được Chúa mời
tham dự bữa tiệc trọng đại đó. Phần con, con sẽ được đón nhận hay bị từ chối là
tùy ở con có sẵn sàng đáp lại lời mời gọi đó hay không.

Và khi đã được mời, con còn phải
chuẩn bị sẵn sàng để vào dự yến tiệc. Năm trinh nữ khôn ngoan với dầu đèn đầy
đủ, sẵn sàng, đã theo chú rể vào dự tiệc cưới. Con hiểu rằng dầu đèn ở đây là
đức tin và lòng mến Chúa, là sự hy sinh quên mình, là trung tín trong việc bổn
phận, là lòng bác ái vị tha. Xin giúp con chuẩn bị dầu đèn của đời con luôn
cháy sáng để con được vào dự Tiệc Thánh trong Nước Chúa.

Năm trinh nữ dại khờ mất
phần dự tiệc vì tính lơ đãng, vì dầu đèn không đủ cho cuộc đón rước trọng đại
này. Con sẽ bị từ chối vào dự tiệc trong Nước Chúa nếu cuộc sống hôm nay của
con chỉ là sống cho mình, việc đạo đức không có chiều sâu, không đủ sức giúp
con tránh xa dịp tội, và thiếu ngọn lửa mến Chúa yêu người. Nhưng may mắn bội
phần cho con, vì năm trinh nữ dại khờ kia không còn cơ may nào để chuẩn bị. Còn
con, thời giờ và cảnh đời của con vẫn còn đó. Chúa còn cho con cơ hội để gom
góp hy sinh, lặp lại những cố gắng và làm cháy lên ngọn lửa đức tin, đức ái đến
trót cuộc đời con.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn thức tỉnh và cậy trông. Amen.

Ghi nhớ : "Kìa chàng rể đến,
hãy ra đón người".

 

Lời nguyện 2:

Lạy Thánh Tâm Chúa
Giêsu, đang hiện diện nơi Bí Tích Thánh Thể.

Bài Tin Mừng ngày
hôm nay con cũng đã nghiệm ra một bài học cho chính mình. Qua hình ảnh 10 cô
trinh nữ, con hình dung ra 5 cô có lẽ ỷ lại vào sự tính toán chính xác của
mình, 5 cô khác hình như lo xa biết dự phòng cho những sự cố, những trục trặc
sẽ gặp, vì không muốn lỡ một cuộc vui, không muốn mất đi một ân huệ được tham
dự tiệc cưới Nước Trời.

Kết quả là 5 cô biết
dự phòng đã tỉnh thức, nhận định vấn đề, chuẩn bị kỹ lưỡng, nên được vào dự
tiệc trong ánh sáng. Không trách được lời từ chối cho 5 cô khờ dại xin chút
dầu, vì các cô khôn kia không biết tiệc vui sẽ kéo dài bao lâu. Trong Tin Mừng
thánh Mattheu nói Các cô khôn đáp: “Sợ không đủ cho chúng em và các chị đâu” Sự
dự phòng bao giờ cũng tốt vì rõ ràng trong bài Tin Mừng chú rể đã đến trễ,
khiến 10 cô trinh nữ mệt mỏi và ngủ thiếp đến nửa đêm, lượng dầu cho thời gian
tính đã cạn. Chạy mua cũng không kịp. Vì thế 5 cô khờ dại đã bị loại ra ngoài.

Lạy Chúa Giêsu, trở
lại bài Tin Mừng này con đã nhận ra trước đây chính con cũng là một trong số 5 cô
khờ dại này. Vì con đã hiểu câu Kinh Thánh trong Thánh vịnh (119, 105) Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước là
ánh sáng chỉ đường cho con đi
. Lúc đó con nghĩ Lời Chúa là ngọn
đèn, là ánh sáng, nếu con không châm dầu bằng cách mỗi ngày đọc Lời Chúa thì
ánh sáng của ngọn đèn này sẽ không cháy được, và con sẽ bước đi trong tăm tối,
là con sẽ không có điều kiện để làm 5 cô khôn ngoan được chú rể đón vào. Thế là
mỗi ngày con cứ châm dầu bằng cách đọc Tin Mừng và cầu nguyện với Chúa trong một
giờ buổi sáng, có khi chỉ 5’ thế là con yên trí mình đã châm dầu, và đang tỉnh
thức. Và cuộc sống trong ngày của con dành cho những lo toan cho thế gian. Nhưng
tạ ơn Chúa yêu thương con, Chúa đã ban Thánh Thần soi sáng cho con để con hiểu
thêm; châm dầu là một việc, nhưng để đèn
cháy sáng và ánh sáng tỏa rạng chính là con phải chọn loại dầu tốt đặt biệt, mà
con nghĩ đó phải là dầu yêu thương, dù trong phụng vụ Giáo hội không có loại
dầu này, nhưng con thiết nghĩ dầu này được chiết từ trái tim biết yêu thương,
chiết từ bài ca Đức Mến và Tám Mối Phúc Thật.  Nếu con đem những dầu này châm vào cây đèn
Lời Chúa, châm mãi, châm mãi, châm cả vào những bình dự phòng thì con mới có đủ
ánh sáng dẫn đưa con vào đến bàn tiệc, cho dù gặp nhiều trở ngại, nhiều phong
ba bão táp, thì ánh sáng từ dầu yêu thương này sẽ không bao giờ bị  tắt.

Lạy Chúa Giêsu. Hôm nay
là ngày thứ Sáu; Giáo hội suy tôn Thánh Tâm Chúa. Con xin Chúa ban cho con một
quả tim mới, quả tim biết yêu thương, bao dung, cảm thông và chịu đựng để con
có được chất liệu dầu thật tốt, hầu châm vào ngọn đèn Lời Chúa mỗi giờ mỗi
ngày. Lạy Chúa, con không biết lúc nào con được Chúa Cha đưa con ra khỏi thế
gian, hoặc lúc nào con được chứng kiến ngày Chúa quang lâm thì con vẫn ước mong
đến ngày ấy đèn con luôn mãi cháy sáng.

Ước chi lời  suy niệm
và cầu nguyện của con trong bài Tin Mừng trên sinh ích cho con và những anh chị
em đồng cảm với con. Amen

De Colores!

Teresa Nguyễn Thị Liên

 

 

Leave a Comment