Home Uncategorized PHÚT CẦU NGUYỆN – Thứ Bảy tuần XXIV TN

PHÚT CẦU NGUYỆN – Thứ Bảy tuần XXIV TN

0 comments 0 views

Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại,
và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói
rằng: "Người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình…

 

 Chúng ta cùng cầu nguyện: T7 24TN

 

Lời Chúa: Lc 8, 4 – 15

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh
Luca.

Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại,
và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói
rằng: "Người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo,
có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. Hạt
khác rơi trên đá sỏi, vừa mọc lên liền héo đi, vì không có đất ẩm. Hạt khác rơi
vào bụi gai, và gai góc cùng mọc lên, bóp nghẹt nó. Hạt khác rơi vào đất tốt,
đã mọc lên và kết quả gấp trăm".

Khi nói những lời đó, Người kêu lên
rằng: "Ai có tai để nghe thì hãy nghe!". Bấy giờ các môn đệ hỏi Người
dụ ngôn đó ý nghĩa thế nào. Người nói rằng: "Phần các con, thì cho các con
biết những mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; đối với người khác, thì dùng dụ ngôn, để
chúng xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Dụ ngôn đó có nghĩa thế này: Hạt
giống là lời Thiên Chúa. Những hạt rơi bên vệ đường, tức là những người đã
nghe, nhưng rồi quỷ tới và cướp lời khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ.
Những hạt rơi trên đá sỏi là những người, khi nghe thì vui vẻ đón nhận lời
Chúa, nhưng họ không đâm rễ, họ chỉ tin tưởng nhất
thời, và khi đến giờ thử thách, thì tháo lui. Hạt rơi vào bụi gai, là những
người đã nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của
đời sống bóp nghẹt và họ không sinh hoa kết quả. Còn như hạt rơi trong đất tốt,
là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ
kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái".

 

Lời nguyện 1:

Sứ điệp: Lời Chúa như hạt giống, lòng người như thửa
ruộng. Hãy cầy xới mảnh đất tâm hồn để hạt giống Lời Chúa phát triển và sinh ra
những hoa trái thánh thiện.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, Chúa đang gieo hạt Lời Chúa vào lòng con. Con có nhiệm vụ vun xới cho
Lời Chúa nảy mầm, bám rễ vào lòng con. Chúa tin tưởng con, trao phó cho nhiệm
vụ vun trồng cây đức tin và hằng ngày đợi chờ con dâng về Chúa những hoa trái
việc lành phúc đức.

Con quyết không để lòng
mình như vệ đường chai cứng. Con sẽ nghe theo tiếng lương tâm, sống theo lẽ
phải. Con sẽ học hỏi Lời Chúa và giáo lý để luyện lương tâm con ngay thẳng, để
Lời Chúa nảy mầm nơi tâm hồn con.

Xin cho lòng con đừng trở
nên sỏi đá. Có nhiều lúc con muốn thực thi Lời Chúa nhưng lại ngại khó. Xin cho
con đừng bỏ cuộc khi Tin Mừng đòi con cố gắng.

Xin cho con biết khai
quang tâm hồn con khỏi những bụi gai thói hư tật xấu vốn phát triển nhanh theo
tính tự nhiên. Cả những công ăn việc làm, cả những giải trí vui chơi khi đã trở
nên đam mê, cũng là bụi gai bóp nghẹt Lời Chúa nơi con. Xin cho lòng con biết
hướng về Chúa và vươn tới những điều cao đẹp.

Xin cho con biết siêng
năng lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Giao Hòa và bí tích Thánh Thể, để
tâm hồn con trở thành mảnh đất tốt thích hợp cho Lời Chúa trổ sinh hoa trái
thánh thiện trong đời sống con. Amen.

Ghi nhớ : "Hạt rơi trong đất
tốt, là những người giữ lấy lời và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái".

 

Lời nguyện 2:

Lạy Chúa Giêsu. Hôm nay con đọc Bài dụ ngôn Người gieo giống, con cảm nhận
ra Thiên Chúa là Cha đã chọn con là nơi để Người gieo giống. Người thật quảng
đại và kiên trì, không tiếc chi những hạt giống tốt mà người gieo trên mảnh đất
tâm hồn con, dù năm này qua tháng nọ, hạt giống vẫn không sinh được hoa trái.
Người đã chờ đợi con qua từng giai đoạn; Giai đoạn đầu tiên, con là một người
ngoại đạo, Cha đã thương con đưa con về trong đàn chiên của Cha qua Bí tích Rửa
tội, và giao con cho Hội Thánh chăm sóc. Giai đoạn hai, khi trở nên một Kitô
hữu trong Hội Thánh, con tham dự thánh lễ hàng tuần, được Cha gieo hạt giống
Lời Chúa vào mảnh đất tâm hồn con. Nhưng vì
là một tân tòng, con chưa hiểu nhiều về Chúa, chưa ý thức được Lời Chúa là chính
Chúa, nên khi nghe linh mục công bố Tin Mừng xong, ngồi xuống ghế, con không
còn nhớ một câu nào trong bài Phúc Âm vừa nghe, đúng như Lời Chúa Giêsu giải
thích Những kẻ ở bên vệ đường lànhững kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất
Lời ra khỏi lòng họ…
 Giai
đoạn thứ ba, con đã ý thức hơn, con chăm chú lắng nghe các bài đọc trong thánh
lễ, chăm chú lắng nghe bài Phúc Âm, và lời giảng của các linh mục. Thêm một
thời gian nữa, Người gieo giống lại gặp thất bại vì đức tin con chưa vững vàng,
lòng con vẫn trơ như đá, Lời Chúa không thâm nhập vào tâm hồn con, như hạt giống
không mọc rễ được trên mảnh đất còn đầy sỏi đá, vì thế mà đời sống đạo của con
không thay đổi, đức tin không tăng trưởng, không sinh hoa kết trái như ứng
nghiệm Lời Chúa Giêsu nói: Hạt rơi
trên đá, và khi mọc
lên, lại
héo đi vì thiếu ẩm ướt, rễ
không
đâm sâu
. Thiên Chúa vẫn không bỏ cuộc, Người tiếp tục vun
xới mảnh đất tâm hồn con bằng cách đưa con vào học Lớp Kinh Thánh Cầu Nguyện để
dìm con trong Thánh Thần, mong mảnh đất của con được xốp mềm, nhiều đất hơn để
có rễ nuôi hạt giống lớn lên, nhưng thêm một lần nữa Thiên Chúa lại thất bại vì
lần này hạt giống được gieo trong tâm hồn con, bắt đầu nảy mầm và vươn lên, thì
những trói buộc của thế gian bằng những cám dỗ, những biến cố, những phá hoại
của ác thần tác động, làm con luôn sống trong bất an, lo lắng, khiến mảnh đất
của con trở nên đầy gai góc. Thế là hạt giống trong con bị chết nghẹt. Thiên
Chúa vẫn không chịu thua, Người kiên nhẫn đưa con đến với lớp học Kinh Thánh
100 tuần của Đức Cha Phêro. Như muốn cho mảnh đất tâm hồn con được bồi dưỡng,
có thêm nhiều chất mầu mỡ, xốp mềm, loại bỏ những gai góc, sâu rầy.


cuối cùng Cha đưa con vào tham dự Khóa Cursillo, để rồi trong những ngày sống
tách rời khỏi sự nhộn nhịp, ồn ào, đầy thế tục của trần gian, con đã biết nhìn
lên Chúa, nhìn lại chính mình và con bắt đầu nhìn đến tha nhân, và những hạt
giống Lời Chúa mà con đã nhận suốt quãng thời gian Thiên Chúa kiên trì gieo vào
con, bây giờ dần dần nẩy mầm, và đang trổ sinh trong con. Qua Khóa Cursillo, hơn
ba ngày được gội rửa, được tắm mát, được lớn lên, giờ đây trong Ngày Thứ Tư của
cuộc hành trình về nhà Cha, con muốn sống một cuộc đời thật ý nghĩa, thật ích
lợi cho Giáo hội, con muốn mình như hạt muối luôn giữ được chất mặn nồng như
câu Lời Chúa mà con đã nhận trong buổi tiệc Agapé ngày con tham dự Khóa 3 Ngày
Muối là của tốt, nếu muối mất mặn thì lấy gì làm mặn lại được. (Luca 14,34)

Lạy Cha, xin Cha cho những hạt giống Lời Chúa mà
con đón nhận hàng ngày được trổ sinh nhiều hoa trái trong con để con cũng biết
đem chia sẻ cho những người hiện còn đang đói khát Lời Chúa. Xin cho con biết
noi gương Cha luôn quảng đại và kiên trì gieo giống Lời Chúa, đừng để
con nản lòng bỏ cuộc khi thấy Lời Chúa không sinh kết quả nơi những người con
gieo vãi.

Lạy
Chúa Giêsu, xin giúp con thực hiện điều Chúa Cha muốn nơi con. Con xin trông
cậy vào ơn thánh Chúa. Amen

De
Colores!

Teresa
Nguyễn Thị Liên

 

Leave a Comment