Buổi sinh hoạt tối 7/3/2016 bắt đầu bằng phần Học hỏi Tín lý, sau đó mới đến các phần chia sẻ Nhóm và họp các khối Tiền, 3 Ngày và Hậu (do cha LH Phêrô Nguyễn Văn Giáo còn phải đi giảng tĩnh tâm mùa Chay ở nơi khác)
Buổi sinh hoạt tối 7/3/2016 bắt đầu bằng phần Học hỏi Tín lý, sau đó mới đến các phần chia sẻ Nhóm và họp các khối Tiền, 3 Ngày và Hậu (do cha LH Phêrô Nguyễn Văn Giáo còn phải đi giảng tĩnh tâm mùa Chay ở nơi khác)
Cha trình bày chương IV- sách Những người Môn đệ Chúa sai đi: Các cơn cám dỗ đối với quyền lãnh đạo. Chương IV này suy niệm từ Mt 4, 1-11 và Ep 6, 5-17.
Cuối phần trình bày cha đã kể lại chuyện “99 thiếu 1” ở trang Giáo phận Long Xuyên, với lối kể chuyện dí dỏm và nhắc đi nhắc lại “chín mươi chín thiếu một” cha đã khiến mọi người nhanh chóng nắm bắt được ý nghĩa câu chuyện.
——-
— Trích phần cuối chuyện Vượt qua 99 thiếu một mới biết được hạnh phúc thực sự – Hạnh phúc từ những điều bình dị
Tể tướng trả lời: “Tâu bệ hạ, đầu bếp này đã chính thức gia nhập ’99 thiếu một’ rồi. ’99 thiếu một’ chính là loại người như thế này: Họ có được rất nhiều, nhưng chưa bao giờ thỏa mãn, họ muốn dốc sức liều mạng cho công việc vì muốn kiếm thêm ‘1 miếng vàng’ kia. Cũng chỉ vì khát vọng nhanh chóng thực hiện ‘100 miếng vàng’ mà họ đau khổ”.
Cuộc sống đang hạnh phúc và mãn nguyện, bỗng nhiên xuất hiện mục tiêu phải kiếm đủ “100 miếng vàng”. Vậy là, anh ta phải kiệt sức theo đuổi “1 miếng vàng” vô nghĩa mà không biết mình đang phải trả giá bằng cả một giá trị lớn hơn rất nhiều, đó là sự tự tại, an nhiên của mình đang có.
Hạnh phúc không phải những gì bạn muốn mà hạnh phúc là những gì bạn có.
Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt:
Cha LH Phê-rô
Bài & ảnh: An-tôn Lê Tân