Bài
dụ ngôn ngày hôm nay Chúa nói Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải, như
trong Tin Mừng thánh MT,13. 32. Lời của Chúa hôm nay thật cao siêu, huyền
nhiệm.
Lời Chúa: Mt 13, 31-35 Khi ấy Đức Giêsu giảng dạy dân chúng dụ ngôn
này: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng
mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất
trong các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ rau lớn nhất; nó trở
thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.”
Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: “Nước
Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến khi
tất cả bột dậy men.” Tất cả các điều ấy, Ðức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám
đông; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời
sấm của ngôn sứ: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công
bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.”
Cầu nguyện với Lời Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, là Con Thiên Chúa
Hằng sống. Con xin thờ lạy, tôn vinh và chúc tụng Chúa đến muôn thuở muôn đời.
Bài
dụ ngôn ngày hôm nay Chúa nói Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải, như
trong Tin Mừng thánh MT,13. 32. Lời của Chúa hôm nay thật cao siêu, huyền
nhiệm. Là một Kito hữu tài hèn trí kém như con,
làm sao con hiểu được Ý Chúa muốn dạy con điều gì trong bài dụ ngôn này.
Nếu không nhờ ơn Chúa cho con có thời gian ngồi trước Thánh Thể Chúa cùng anh
chị em, để đọc Lời Chúa trong tâm tình suy niệm và cầu nguyện xin ơn soi sáng
của Chúa Thánh Thần thì làm sao con hiểu
được Mầu Nhiệm Nước Trời qua các dụ ngôn
của Chúa.
Lạy
Chúa Giêsu Thánh Thể có lần Chúa nói với các Tông Đồ trong sách Luca 17, 6: “ Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu
này: Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em.”
Con đã cảm nghiệm được Chúa muốn mỗi người chúng con hãy là một hạt giống nhỏ
bé khiêm nhu mang tên cây Đức tin, là loại hạt bé nhỏ nhưng là một hạt có mầm
sống đang tiềm ẩn một sức sống mãnh liệt. Cây Đức Tin của mỗi người sẽ lớn nhanh nếu hằng ngày
được bón phân tưới nước bằng sự cầu nguyện, và được bắt sâu, tỉa cành
thường xuyên bằng sự loại bỏ những thói hư tật xấu của thế gian, thì con tin
rằng cây Đức Tin nơi mỗi người sẽ mau chóng lớn lên và là bóng mát của cây đem lại sự nghỉ ngơi bình
an cho những ai đứng dưới bóng cây này .
Lạy Chúa
Giêsu, điều Chúa dạy con đã nghiệm ra nhưng thực hành được Lời Chúa thì con cần
đến ơn trợ giúp của Chúa. Xin giúp con biết trân trọng đón nhận hạt giống Đức
Tin từ nơi Chúa trao ban, và mỗi ngày cho con được siêng năng bón phân tưới
nước bằng sự cầu nguyện liên lỉ, cho con mạnh dạn gạt bỏ những con sâu, con rầy
đeo bám thân cây đời con, là những tính hư thói xấu của thế gian, để hạt
giống tốt của Chúa trong con trở nên
sinh lợi cho mọi người trên thế gian còn quá nhiều chữ BẤT * này. Con xin tín thác vào Chúa. Amen
De Colores!
Teresa Nguyễn Thị Liên
P/S: BẤT:: Bất hiếu, bất nghĩa , bất trung, bất toàn, bất an, bất mãn, bất hạnh,
bất phục tùng, bất cộng tác, v.v…