Sau khi đọc qua bài Cầu Nguyện với
Lời Chúa, tôi xin được tham gia vào mục này. Đây là lời cầu nguyện của tôi ngày hôm nay trước Thánh Thể Chúa.
Sau khi đọc qua bài Cầu Nguyện với
Lời Chúa, tôi xin được tham gia vào mục này. Đây là lời cầu nguyện của tôi ngày hôm nay trước Thánh Thể Chúa. Sau khi đọc và suy niệm tôi đã nghiệm ra ý
Chúa muốn dạy tôi nên tôi đã cầu nguyện tự phát
bằng sự chân thành theo lòng suy, trí nghĩ, và miệng thưa.
Lời Chúa: Ga 20, 1-2.11-18
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời
còn tối, bà Maria Mađalêna đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền
chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Ðức Giêsu thương mến. Bà nói: “Người
ta đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu!”
Bà Maria đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc.
Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng
ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Ðức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân.
Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc?” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa
tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!” Nói xong, bà quay lại và thấy Ðức
Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Ðức Giêsu. Ðức Giêsu nói với bà: “Này bà,
sao bà khóc? Bà tìm ai?” Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: “Thưa ông,
nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ
đem Người về.” Ðức Giêsu gọi bà: “Maria!” Bà quay lại và nói bằng tiếng Hípri:
“Rápbuni!” (nghĩa là ‘lạy Thầy’). Ðức Giêsu bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì
Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: ‘Thầy lên
cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng
là Thiên Chúa của anh em’.” Bà Maria Mađalêna đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy
Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin thờ lạy tôn vinh và chúc tụng
Chúa. Con cảm tạ Chúa đã cho con được nhận ra chính mình trong bài học Tin Mừng
ngày hôm nay qua tấm gương bà Madalena. Trong Tin Mừng thánh Luca: 8,2 nói về
Thánh M. Madalena như sau: “Cùng đi với Người có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ
nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. …Trong đó có bà M.Madalena đã được giải
thoát khỏi bảy quỷ” .
Lạy Chúa Giêsu, qua bài Tin Mừng thánh GA hôm nay con đã nghiệm ra bà M. Madalena sau
khi được Chúa giải thoát, bà đã theo phục vụ cho công việc của Chúa đến cùng,
sau khi Chúa chết, sáng sớm ngày đầu tiên dù trời chưa tỏ rạng, bà đã đến bên mộ để thăm viếng
Chúa. Khi phát hiện không thấy xác Người bà đã bật khóc. Trong đau khổ, trong
nước mắt bà đã không nhận ra Chúa đang hiện diện bên cạnh. Cho đến khi nghe tiếng
Chúa bà mới nhận ra, và trong sự vui mừng, bà mau mắn vâng phục, và vội vã lên đường Loan
báo Tin Mừng “Tôi đã thấy Chúa” .
Lạy Chúa Giêsu. Trước đây con cũng đã được Chúa giải thoát
khỏi quỷ, những con quỷ trói buộc con trong những lo lắng của cơm áo gạo tiền,
của đua chen danh lợi, của hơn thua từng tiếng nói, những con quỷ đã cám dỗ con
trong những đam mê, hưởng thụ của cải vật chất thế gian, của sân si hận thù con
đã hoàn toàn sống trong bóng tối. Nhờ tình Chúa yêu thương mà con đã được giải
thoát, đã được đưa vào ánh sáng, đã biết
từ bỏ, biết dấn thân phục vụ cho Chúa. Những tưởng mỗi sáng sớm con đến nhà thờ
tham dự thánh lễ, chầu Thánh Thể, dấn thân phục vụ Loan Báo Tin Mừng hàng tuần
là con đã thấy Chúa, là yêu mến Chúa rồi. Nhưng hôm nay qua bài Tin Mừng này,
qua gương bà M.Madalena con xét mình vẫn chưa thật sự yêu mến Chúa và chưa thật
sự thấy Chúa, vì lòng con vẫn còn tính toán thời gian đến với Chúa, vẫn chưa phục vụ anh em nghèo hèn bất hạnh bằng
trái tim chân thành yêu thương của Chúa…. Con vẫn chưa thấy Chúa khi con bị mờ
mắt trong lúc đau khổ cũng như tức giận, như bà M.Madalena vì quá đau khổ không
nhận ra Chúa đang hiện diện cạnh bên. Cho đến khi nghe tiếng nói quen thuộc của
Thầy bà mới nhận ra. Điều này đã cho con thêm xác tín, khi con siêng năng đọc Lời
Chúa. Khi con biết dành thời gian để suy
niệm và lắng nghe tiếng Chúa con sẽ dễ dàng nhận ra Chúa qua những anh chị em
nghèo hèn bất hạnh, vì họ là hiện thân của Chúa đang giúp con thực thi lòng
nhân ái, như trong Tin Mừng thánh MT 9.13 “Ta cần lòng nhân chứ không cần lễ tế.” Khi con bị chị em khác vu khống, xuyên tạc,
nói xấu nhằm bôi nhọ danh dự con. Nếu biết kềm chế, nhịn nhục con dễ dàng nhận
ra Chúa đang hiện diện nơi những anh chị em này nhằm đang tôi luyện Đức mến cho
con. Trong 1Cr 13,4-7 “Đức mến là …nhẫn nhục, hiền hậu, không nóng giận, tha
thứ tất cả, chịu đựng tất cả”, ….. Hơn thế nữa con sẽ được Chúa chúc phúc cho
con, nếu con sáng suốt nhận ra Chúa trong mọi sự việc, với tâm tình: tất cả là
Thánh ý, tất cả là hồng ân. MT 5, 6 “
Phúc thay ai khát khao nên người công
chính vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.”
Lạy Chúa Giêsu, Ý Chúa con đã nhận ra, nhưng thực hành được
Thánh Ý Chúa thì con xin trông cậy vào ơn Thánh Chúa. Cám ơn Chúa Giêsu, Thầy
Chí Thánh của con.
————————————————————————————
Cám ơn quý anh chị đã đọc Lời cầu nguyện theo thiển ý của
tôi.
De Colores
Teresa Nguyễn thị Liên
22-7-2015