Lạy Thầy Chí Thánh Giêsu,
trước đây khi đọc Lời Chúa dụ ngôn nói về chiên và dê (Mt 25,32-33 ) thì con thường nghĩ mình là chiên, đọc dụ ngôn nói cá
xấu, cá tốt con nghĩ mình là cá tốt, …
Lời Chúa: Mt 13, 36-43
Khi ấy, các môn đệ lại
gần Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho
chúng con nghe.” Người đáp: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế
gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ
thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên
thần. Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày
tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập
trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều ác, mà tống ra khỏi Nước
của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến
răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ.
Ai có tai thì nghe.”
Cầu nguyện với Lời Chúa
Lạy Thầy Chí Thánh Giêsu,
trước đây khi đọc Lời Chúa dụ ngôn nói về chiên và dê (Mt 25,32-33 ) thì con thường nghĩ mình là chiên, đọc dụ ngôn nói cá
xấu, cá tốt con nghĩ mình là cá tốt, (Mt
13,48) và như bài dụ ngôn hôm nay nói cỏ lùng và lúa, thì con cho mình là
lúa, người khác là cỏ lùng. Và rồi con cứ muốn Chúa loại những phần tử mà con
cho là ác, là xấu xa tượng trưng con dê, cá xấu và cỏ lùng như Kinh Thánh nói,
phải sớm ra khỏi mắt con .Nhờ Chúa Yêu
Thương, con có điều kiện học Kinh thánh để con hiểu được nếu Chúa không nhân từ
và nhẫn nại bao dung thì con đã không còn có cơ hội để sám hối, để sửa sai.
Lạy Chúa Giêsu, con đã
nhận ra chính trong tâm hồn con, vẫn luôn có cỏ lùng hiện diện, dù Chúa đã gieo
giống lúa tốt chứ không gieo cỏ lùng trên mảnh đất tâm hồn con. Nhưng hạt giống
lúa này chậm nảy mầm, chậm sinh sôi nảy nở, vì con không thường xuyên chăm sóc,
không bón phân tưới nước, không nghiên cứu để làm cho hạt giống được phát triển tốt. Con đã để cho mảnh đất
tâm hồn con phát sinh ra loại cỏ lùng và để nó tự do phát triển bằng sự ganh
tị, ghen ghét, phê phán, kết án, hận thù, không yêu thương, không tha thứ,
biếng lười và còn rất nhiều thứ khác làm cho cỏ lùng lớn nhanh, lấn át cả những
ngọn lúa đang sống yếu ớt trong con. Nhưng Chúa là một ông chủ ruộng khôn
ngoan, kiên nhẫn khi từ chối lời đề nghị
nhổ bỏ cỏ lùng.
“Đừng , sợ
rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa.
Cứ để cả
hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt” (Mt 13, 28-29).
Mùa gặt là ngày tận thế..
người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ
xảy ra như vậy.
Chúa
ơi! Nếu con không được ơn soi sáng của Chúa có lẽ con cứ để có lùng mọc lên lan
tràn trong mảnh đất tâm hồn con thì ngày tận thế riêng của đời con sẽ là một
ngày thật thê thảm.
Lạy
Chúa nhân từ, xin tiếp tục giúp con diệt
sạch cỏ lùng trong tâm hồn con bằng sự khao khát đón nhận Lời Thần Khí
Chúa, bằng sự siêng năng lần chuỗi Mân Côi, trong tâm tình cầu nguyện kết hợp
cách sống bao dung, nhẫn nại, yêu thương không vội đánh giá người khác, và không tự mãn về
mình. Con tin rằng đây là những chất dinh dưỡng làm cho cây Lúa trong con sẽ
lớn mạnh, có khả năng lấn át cỏ lùng và như thế sẽ không còn đất sống trong
con.
Chúa nói hãy xin thì sẽ
được, con tin rằng với thiện chí muốn sửa sai, và chân thành cộng tác với
Chúa,chắc chắn đến mùa gặt cánh đồng lúa trong tâm hồn con trở nên những gié
lúa trĩu hạt để gom vào kho lẫm.
Lạy Chúa Giêsu, con tín
thác vào Chúa.
De Colores !
Teresa Nguyễn thị Liên