Lạy Chúa Giêsu,
Thầy Chí Thánh của con. Bài học ngày hôm nay, con đã nhận ra một điều: Chúa
là Ngôi Hai Thiên Chúa, nhưng khi làm việc Phục Vụ, Chúa cũng cần sự cộng tác
của các môn đệ.
Lời Chúa: Mt 20, 20-28
Khi ấy, bà mẹ của các con ông Dêbêđê đến gặp Ðức
Giêsu, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người hỏi
bà: “Bà muốn gì?” Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi
bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.” Ðức Giêsu bảo: “Các người
không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?”
Họ đáp: “Thưa uống nổi.” Ðức Giêsu bảo: “Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn
việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho; Cha Thầy đã
chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.” Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai
anh em đó. Nhưng Ðức Giêsu gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: thủ lãnh các
dân thì lấy quyền mà thống trị dân, những người làm lớn thì dùng uy mà cai quản
dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải
làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.
Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ
và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
Thầy Chí Thánh của con.
Bài học ngày hôm nay, con đã nhận ra một điều: Chúa
là Ngôi Hai Thiên Chúa, nhưng khi làm việc Phục Vụ, Chúa cũng cần sự cộng tác
của các môn đệ. Và dù cầu nguyện
nhiều ngày và cầu nguyện suốt đêm
để sáng ra Chúa chọn 12 môn đệ, vậy mà
có những môn đệ, tuy theo Chúa nhưng chưa hiểu thấu ý Chúa, còn theo tính thế gian, nóng nảy như ông
Giacobe (LC 9,24), cao vọng như 2 người con ông Dêbêdê, (Mt 20,21), vẫn nộp Chúa cho kẻ thù như
Giuda (Ga 18,2), cũng chối Chúa như ông Phêrô (Ga 18,27) và cuối cùng tất
cả môn đệ bỏ trốn khi Chúa gặp nạn chỉ còn ông Gioan theo Chúa đến cùng. Vậy mà
khi Phục sinh Chúa không trách một ai, Chúa thứ tha tất cả và vẫn tín nhiệm
giao trọng trách cho các tông đồ ngoại trừ ông Giuda đã chết. .
Lạy Chúa Giêsu, qua bài học này con cảm nghiệm được,
là tôi tớ Chúa, con đã được Chúa giao trách nhiệm làm người đứng đầu một Nhóm
thuộc một đoàn thể trong giáo xứ để cùng nhau phục vụ trong môi trường mà Chúa
chọn. Con cũng đã gặp rất nhiều những trái ý, những chống đối, xuyên tạc nhằm
làm giảm uy tín con. Lúc ấy con muốn cầu xin Chúa loại ra khỏi Nhóm con những
người thiếu thiện chí, bất cộng tác với
con, nhưng Chúa Thánh Thần soi sáng cho con lại nghĩ rằng
đây là chén đắng mà con phải uống, (Mt
20,23) là thập giá mà con phải vác theo Chúa, nếu con chấp nhận uống chén đắng, bằng sự từ bỏ hơn thua, từ bỏ sân
si, chịu đựng nhẫn nhục, và dâng chén đắng của con lên cho Chúa, thì chắc chắn
Chúa không để con uống một mình. Nhờ tin và sống vào chân lý này mà con vẫn còn phục vụ
Nhóm cho đến bây giờ. Qua Tin Mừng Thánh Mattheu đoạn trên, Chúa cho con thấy tấm gương của Chúa, Chúa
chấp nhận những yếu đuối những bất toàn của các môn đệ , Chúa tín nhiệm và
trọng dụng tất cả, không bỏ sót một ai. Để cùng đồng hành với các ông bằng sự
phục vụ trong hy sinh, trong yêu thương tha thứ, bằng đời sống gương mẫu, nhờ đó giáo hội Công
giáo từ ngàn xưa đến ngày nay vẫn còn nhiều người chấp nhận Tử đạo, ngày càng
ngày càng có thêm nhiều vị Thánh nhờ biết bảo vệ chân lý của Chúa
Lạy Chúa
Giêsu xin ban thêm sức mạnh cho con can đảm uống trọn chén đắng trong cuộc hành
trình theo Chúa. Amen
De Colores!
Teresa Nguyễn Thị Liên