Khi ấy, Ðức Giêsu bắt
các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán đám
đông. Sau khi giải tán đám đông, Người đi riêng lên núi mà cầu nguyện.
Chúng ta cùng cầu nguyện: T3 18TN
Lời Chúa: Mt 14, 22-36
Khi ấy, Ðức Giêsu bắt
các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán đám
đông. Sau khi giải tán đám đông, Người đi riêng lên núi mà cầu nguyện. Chiều
đến, Người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ nhiều dặm, bị
sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với
các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”,
và sợ hãi la lên. Ðức Giêsu liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng
sợ!” Ông Phêrô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền
cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài”. Ðức Giêsu bảo ông: “Cứ đến!” Ông
Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Ðức Giêsu. Nhưng thấy
gió thổi thì ông đâm sợ, và bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con
với!” Ðức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao
lại hoài nghi?” Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong
thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”
Khi qua biển rồi, thầy
trò lên đất liền, vào Ghennêxarét. Dân địa phương nhận ra Ðức Giêsu, liền tung
tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. Họ nài
xin Người cho họ chỉ sờ vào gấu áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được
khỏi.
Lời
cầu nguyện:
Lạy
Chúa Giêsu, là Con Thiên Chúa là Đấng
Quyền Năng
Qua
bài Tin Mừng Thánh Mát Thêu ngày hôm nay, cảm xúc đầu tiên con thật thích
thú khi đọc chuyện Chúa bắt buộc các môn
đệ xuống thuyền qua bờ bên kia, rồi Chúa ở
lại đó suốt đêm để tâm tình với Chúa Cha, mặc cho các ông chèo chống đến nơi
Chúa nói. Con có cảm tưởng Chúa đang
đóng vai “Người bí ẩn”, Chúa để chiếc thuyền xa bờ nhiều dặm, rồi cho sóng gió nổi lên như để thử lòng tin, sự
can đảm của các môn đệ mình, chắc là các ông sợ hãi lắm, vì thuyền ra khơi vào buổi
chiều lúc chạng vạng tối, giữa biển đêm mà gặp sóng to, gió lớn, thuyền lại
ngược hướng gió, hẳn là các ông rất hoảng sợ, nhiều khi phải chống chọi với cơn
sóng dữ đang đánh từng cơn vào thuyền, các ông sợ đến nỗi không nhận ra bóng
dáng quen thuộc của thầy Giêsu đang đến với mình, họ sợ hãi nên la thất thanh
“ma đấy” vì thấy một bóng người đi trên mặt biển, mà quên cả Thầy mình đầy
quyền năng đã từng làm phép lạ. Chúa còn “bí ẩn” hơn khi cho phép ông Phê-rô
bước khỏi thuyền để đi trên mặt biển mà đến với Chúa, chắc là ông mừng lắm,
nhưng chỉ đi được một quãng, lại một
phen hú vía vì Chúa cho gió thổi lên, con nghĩ thế vì tất cả là Thánh ý
mà, hơn nữa Chúa làm chủ mọi sự, để dạy dỗ, để tôi luyện môn đệ cũng hợp lý
thôi. Có lẽ ông Phê-rô vẫn còn bị ám ảnh bởi cơn sợ hãi, nên dù có Chúa cạnh
bên, ông vẫn không trụ được và bắt đầu chìm. Và kêu lên "Lạy Thầy, xin cứu con”, được Chúa cứu nhưng ông
cũng được Chúa mắng yêu cho một câu “Người đâu mà kém tin
vậy! Sao lại hoài nghi ?”
Lạy
Chúa Giêsu, Tin Mừng thánh Matthêu hôm nay cũng cho con được học nơi ông Phê-rô
một lòng tin yêu Chúa thật mãnh liệt, vì
tin và yêu nên ông xin: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy,
thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy
“, trong các môn đệ không ai dám nghĩ như ông, dám bước khỏi thuyền khi biển chưa yên, sóng chưa lặng.
Tạ
ơn Chúa về bài Tin Mừng ngày hôm nay, đã ban con thêm đức tin và thêm yêu mến
Chúa hơn, có lúc con tưởng Chúa đang xa con, Chúa không nhìn thấy con đang chới
với trong những nghịch cảnh, Chúa không nghe những lời kêu van than thở của con,
có lúc con hoài nghi vì điều trông mong của con, sao chờ đợi mãi vẫn không thấy
Chúa ra tay. Bài học ngày hôm nay con đã có thêm niềm vui, sự hy vọng, Chúa
luôn dõi mắt theo con, như Chúa đã dõi mắt theo các môn đệ từng đoạn đường
không có Chúa đồng hành, đang dõi theo cuộc sống của con từng ngày để tôi luyện
con, để huấn luyện con trở nên môn đệ kiên cường của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Qua bài
học hôm nay con tin rằng Chúa sẽ ra tay cứu
con
khi con kêu cầu Danh Chúa, Chúa sẽ hiện diện
đúng lúc khi con gặp cảnh khốn cùng, để con được nắm lấy tay Chúa mà đứng lên
thật vững vàng, như thánh Phê-rô, như
các môn đệ của Chúa xưa kia. Xin ban thêm đức tin cho con để con luôn vững tin
vào Chúa. Xin giữ mãi niềm vui và hy
vọng Chúa là “Người bí ẩn” của con. Amen.
De Colores!
Teresa Nguyễn Thị Liên