Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào
hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật
sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat
không, để có cớ tố cáo Người.
Chúng ta cùng cầu nguyện: T2 23TN
Lời Chúa: Lc 6, 6 – 11
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh
Luca.
Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào
hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật
sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat
không, để có cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết tư tưởng các ông, liền bảo người
có tay khô bại rằng: "Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây". Người
đó đứng thẳng dậy. Ðoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: "Tôi hỏi các ông,
ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?"
Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: "Ngươi hãy giơ tay
ra". Người ấy giơ ra, và tay người ấy được lành.
Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận, và
bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu.
Lời nguyện 1:
Sứ điệp: Chúa Giêsu chữa lành người bại tay trong
ngày Sa-bát, và như thế đối với người Do thái là phạm luật. Nhưng qua đó, Ngài
muốn nói với ta rằng: không có luật nào lớn hơn luật yêu thương.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay cho phép con hình dung hai hình ảnh trái ngược nhau:
một bên là khuôn mặt dịu hiền đầy nhân ái của Chúa khi Chúa thương chữa lành
cho người bại tay. Một bên là những khuôn mặt đầy hận thù ghen ghét của những
người biệt phái và luật sĩ. Họ tự hào là kẻ trung thành giữ luật Chúa, nhưng
không hề biết xót thương con người.
Lạy Chúa, Chúa muốn con
trở nên giống Chúa và hành động như Chúa. Chúa muốn con luôn biết nhạy cảm
trước những nỗi khổ đau của tha nhân. Chúa muốn dạy con rằng việc thờ phượng
Chúa không tách rời khỏi việc giữ đức ái với
tha nhân. Con không thể yêu mến Chúa nếu không thương mến anh em mình. Vâng,
lạy Chúa, chính vì để tôn vinh và yêu mến Chúa Cha, Chúa đã hiến thân cho nhân
loại, và để kiện toàn luật Chúa, Chúa dạy con bài học yêu thương.
Xin cho con biết yêu
thương mọi người bằng một tình yêu không so đo tính toán, không ích kỷ nhỏ
nhen. Xin đừng để con lây nhiễm tinh thần biệt phái hẹp hòi, thích lên án chỉ
trích anh em mình hơn là yêu thương tha thứ cho họ. Xin cho đời sống đạo của
con, không phải chỉ đóng khung trong nhà thờ, nhưng luôn được thực hiện cách cụ
thể trong đời sống hằng ngày, cho những
người anh em đang cần đến sự giúp đỡ của con. Nhờ ơn Chúa giúp, xin cho con trở
thành chứng nhân cho tình yêu Chúa. Amen.
Ghi nhớ : "Các ông quan sát
xem Người có chữa lành bệnh trong ngày Sabbat không".
Lời nguyện 2:
Thêm một hành vi soi
mói của những luật sĩ và biệt phái trong bài viết của thánh Luca. "Luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành
người ấy trong ngày Sabbat không, để có cớ tố cáo Người." (Lc 6,7) . Nhưng Người biết tư tưởng các ông.
Lạy Chúa Giêsu, một lần nữa Tin Mừng thánh Luca cho
con thấy Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm cang. Chúa vạch trần mọi giả trá, giả
hình, đội lốt người đạo đức. Con được hiểu những người luật sĩ và biệt phái, kinh sư, thượng tế là
những người vững vàng về kinh thánh,
hiểu thấu về luật Môisê. Họ càng
nghĩ mình vững vàng, càng thấy mình thấu luật, nên họ quá xem thường người khác, ngay cả Chúa mà họ
cũng không tin, không phục mà luôn chống đối, luôn chất vấn Chúa. Lòng ích kỷ
vì thấy Chúa Giêsu thu phục được nhân tâm, nhìn thấy dân chúng ca ngợi Chúa họ
sợ dân chúng theo Chúa mà quay lưng với
họ. Vì thế họ để lòng ra ghen ghét thù hằn bàn mưu tính kế tìm mọi thủ đoạn nhằm
tiêu diệt Chúa mới hả dạ. Nhưng Chúa của con thật là một
Đấng khôn ngoan đầy uy lực, Chúa không run sợ, không nhát đảm, Chúa chất vấn
ngược lại họ: Tôi hỏi các ông, ngày
Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?”. Rồi
Chúa hành động chữa lành người bại tay trước mắt họ. Bất chấp họ giận dữ hay
căm thù. Bởi lòng nhân của Chúa quá lớn lao bao trùm cả những hẹp hòi ích kỷ, đẩy lùi tất cả những cản trở,
chỉ vì Chúa muốn cho mọi người không còn khổ đau, không còn tự ti cúi đầu khuất
phục trước bệnh tật. Chúa muốn mỗi người như mọi người được
nghe, được nói, được làm việc để được đối xử bình đẳng. Chúa luôn đoái thương
nhìn đến những người bé mọn thấp hèn, Chúa cúi mình trước những người hèn hạ
trong xã hội để nâng đỡ ủi an. Ôi Chúa của con, cảm tạ Chúa đã làm cho trái tim
hôm nay run lên vì con được ơn soi sáng,
con cảm nhận ra trước đây và cả bây giờ
thỉnh thoảng con cũng vướng phải men của
những luật sĩ, biệt phái thời xưa. Có những lúc con cũng tự hào về những hiểu
biết của mình, để rồi xem thường những người không có điều kiện học hỏi mà con cho là họ
kém hiểu biết. Mắt con thường tránh ánh mắt của những người bệnh tật
đang nhìn con như mong được an ủi, cứu giúp . Tai con như bị lấp lại khi nghe những lời than vãn của người đang
gặp sự cố, cần sự giúp đỡ để vượt qua khó khăn. Chúa ơi những lúc này con thật
đáng trách phải không Chúa. Con đã hiểu rồi Chúa ơi, Chúa cần đôi tai con lắng
nghe tiếng kêu cầu cứu giúp, Chúa cần ánh mắt
con biết quan tâm đến những ai cùng khổ,
Chúa cần con nói lời chia sẻ Niềm
vui của Tin Mừng Cứu độ, chứ Chúa đâu
cần con học cho nhiều để với những kiến thức về tín lý, suy tư về thần học cho
cao, rồi lấp mất tất cả mọi con đường
dẫn đến trái tim. Chính vì thế mà trái tim con không đập cùng nhịp đập với
Chúa, nên con vẫn còn nhiễm thói Phariseu, kinh sư, biệt phái.!!!
Lạy Chúa Giêu, là Đấng
Giàu lòng thương xót, xin thương xót con là kẻ yếu hèn tội lỗi, xin tha thứ
những lỗi phạm của con. Chúa đã cho nhận ra lỗi lầm thì xin Chúa cũng giúp con
biết sửa sai từ những tư tưởng lời nói việc làm của con, để từ nay trở đi con
trở nên giống Chúa hơn, mỗi ngày nhờ
thực hành Lời Chúa con nên hoàn thiện hơn. Tạ ơn Chúa về ơn lành Chúa ban cho
con ngày hôm nay. Amen.
Teresa Nguyễn thị Liên