Home Uncategorized PHÚT CẦU NGUYỆN – Thứ Năm tuần XVII TN

PHÚT CẦU NGUYỆN – Thứ Năm tuần XVII TN

0 comments 1 views

Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Nước Trời lại còn giống
như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá.

 

Lời Chúa: Mt 13, 47-53

Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Nước Trời lại còn giống
như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người
ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.
Ðến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách
biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở
đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy
không?” Họ đáp: “Thưa hiểu.” Người bảo họ: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được
học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ kho tàng của
mình cả mới lẫn cái cũ”.

Lời Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu là Đấng hay Thương  Xót

Bài dụ ngôn cuối cùng  trong 7 dụ ngôn nói về chuyện chiếc lưới, một
lần nữa sách Tin Mừng Thánh Matthêu cho con thấy Chúa thật kiên nhẫn, khi phải
dùng  những ngôn từ, những hình ảnh rất gần
gũi để giáo huấn con người, chỉ vì muốn cho con người dễ dàng thấu hiểu  mà sống theo đường lối của Chúa, để được ơn cứu
độ.

Chúa muốn chúng con là hạt giống nhỏ bé nhưng sẽ thành cây to rợp đầy
bóng mát, Chúa muốn chúng con hãy là lúa để
đẩy lùi những cỏ lùng trong mảnh ruộng tâm hồn của chúng con. Chúa muốn chúng con trở nên nấm men tốt được
vùi sâu vào trong khối bột trần gian, để mỗi người là một tấm bánh ngọt ngào chia
sẻ cho nhau trong thế giới hôm nay có quá nhiều vị đắng. Và hôm nay con cảm
nghiệm Chúa lại muốn chúng con là những con cá tốt, những con cá phải khỏe mạnh
biết sống hòa nhập, sống sinh động trong biển cả, dù lọt vào lưới ba thù,  nhưng chúng con vẫn thể hiện được sức sống
của một con cá lanh lợi, khỏe mạnh. Điều này con lại nghĩ đến câu dân gian vẫn
thường nói : Con cá sống nhờ nước, nếu dụ ngôn Chúa ví mỗi Kito hữu là một con
cá thì Hội Thánh phải là biển cả, cho cá được thỏa thích, bơi lội vẫy vùng
trong sự bảo vệ của Biển.

Lạy Chúa Giêsu. Xin cho con luôn nhớ Lời của  Chúa khi cầu nguyện với Chúa Cha trong TM
thánh GA 17,12  “….Con đã gìn giữ họ 
trong danh Cha, mà Cha đã ban cho con, Con đã canh giữ và không một ai
trong họ phải hư mất……”.
Lạy Chúa xin cho con biết đáp trả Tình
Chúa yêu con mà  luôn sống đẹp lòng Chúa
trong sự vâng phục và hòa mình trong nhịp sống của Giáo Hội, biết sống thi hành
Lời Chúa, biết vâng phục  Đấng bản quyền
nơi giáo xứ con, và nhất là nhiệt thành cộng tác với Phong Trào con đang tham
gia, để con trở nên là một Kitô hữu tốt trong Giáo hội, điều này con sẽ được
thu gom chứ không bị quăng ra, bị loại bỏ. Lạy Chúa Giêsu, xin  giúp con.

Amen.

 

Teresa Nguyễn Thị Liên

 

Leave a Comment