Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần
Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Ghênêsarét. Người
trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền
và họ đang giặt lưới.
Chúng ta cùng cầu nguyện: T5 22TN
Lời
Chúa: Lc 5, 1 – 11
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh
Luca.
Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần
Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Ghênêsarét. Người
trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền
và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và
Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy
dân chúng.
Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon
rằng: "Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá". Ông Simon
thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được
gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới". Các ông đã thả lưới và bắt
được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho
các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới,
họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm.
Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân
Chúa Giêsu và thưa Người rằng: "Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì
con là người tội lỗi". Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng
kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con
ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo
ông Simon rằng: "Ðừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người
ta". Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo
Người.
Lời nguyện 1:
Sứ
điệp:
Trong đời sống đức tin, Thiên Chúa thường đòi ta thực hiện những việc làm có vẻ
kỳ dị và vô lý. Nhưng nếu làm theo Thánh Ý Chúa, chắc chắn ta sẽ đạt được nhiều
kết quả thật bất ngờ.
Cầu
nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con xác tín rằng tất cả
mọi nỗ lực, cố gắng của con đều trở thành vô ích nếu không có ơn Chúa phù trợ.
Chúa đã trở thành điểm tựa vững chắc cho đời sống con.
Nhưng
Chúa thường đòi con làm những việc có vẻ kỳ dị vô lý, như các tông đồ lại ra
khơi đánh cá khi không bắt được con nào suốt một đêm vất vả. Chúa muốn con tin
vào Chúa, chứ không tin vào những suy luận của riêng con.
Đối
với con hôm nay, việc có vẻ kỳ dị và vô lý là sống hy sinh giữa thế giới đang
lao mình vào hưởng thụ sung sướng, hoặc chấp nhận bị thiệt thòi giữa một xã hội
mà ai cũng lo thu quén cho chính mình. Việc có vẻ kỳ dị và vô lý là tự chủ
khước từ những đam mê cờ bạc, để dùng tiền của và thời giờ mà phục vụ lợi ích
gia đình và xã hội. Việc có vẻ kỳ dị và vô lý là đi đến với bạn bè lối xóm để
thăm viếng, nối lại tình thân ái yêu thương.
Lạy
Chúa, khi thực hiện những công việc ấy, con cảm thấy e ngại và do dự. Nhưng con
muốn cương quyết như thánh Phêrô: “Vì vâng lời Thầy, con xin thả lưới”.
Lạy
Chúa, con cũng muốn thực hiện điều ấy trong các giờ kinh lễ hằng ngày. Ước gì
những giờ kinh lễ ấy không trở thành những việc “cực nhọc suốt đêm mà không
được gì”. Trái lại nhờ thánh lễ, xin Chúa giúp con sáng suốt nhận ra và thực
hiện Ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, để có thể đạt được những thành quả quá lòng ước
mong. Amen.
Ghi nhớ : "Các ông đã từ bỏ
mọi sự mà đi theo Người".
Lời nguyện 2:
Lạy Chúa
Giêsu, bài học ngày hôm nay con thật thích thú vì thánh Luca đã viết lên một câu chuyện để con dễ dàng hình dung
ra mọi sự việc. Chúa Giêsu đến bên bờ hồ Ghennêxarét, nhân có đám đông
chen lấn nhau để được gần Chúa, Người đã bước xuống
chiếc thuyền của ông Simon, và xin ông chèo ra xa một chút để mọi
người đều được nhìn thấy Người và nghe
Người trong trật tự thì sẽ chắc chắn Lời Ngài giảng về Tin Mừng
nước Thiên Chúasẽ thấm
sâu tâm hồn họ hơn. Sau bài giảng Chúa Giêsu (khôn khéo) tỏ mình ra
cho các môn đệ biết Ngài là Con Thiên Chúa uy quyền
và nhân hậu. Có thể cả dân chúng
cũng thấy vì dễ gì họ bỏ về khi Chúa còn ở đó. Người biết ông Simon và các bạn
đồng nghiệp đã thả lưới suốt đêm vất vả mà không bắt được con cá nào. Nhưng
Người vẫn bảo ông Phê-rô “ Hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt
cá.”. Chúa ơi kinh nghiệm đánh bắt cá là nghề của ông Simon, bờ hồ
Ghennêxarét, là nơi ông sinh sống bằng nghể
lưới cá suốt bao nhiêu năm. Làm sao ông
Simon có thể tin rằng sẽ có cá khi ông và các bạn đã tung lưới khắp hồ suốt
đêm, tuy vậy ông vẫn nói: “…. dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả
lưới”. chỉ chờ có thế là câu Kinh Thánh "Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được" được ứng
nghiệm ngay. Nếu không là Con Thiên Chúa làm sao Chúa có thể làm được chuyện
không thể, là kéo lưới lên họ đã “ đổ
được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm”. , thấy mẻ cá vừa bắt được, ông
Giacôbê và Gioan, và tất cả những người có mặt ở đó đều kinh ngạc. Còn “ ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân
Ðức Giêsu và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!”. Ông
Simon nhận ngay mình là kẻ tội lỗi vì đã không tin vào Chúa, chính ông đã phân bua trước khi vâng lời Chúa “ Thưa
Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả”. Nhưng Chúa
không màng đến lời sám hối của ông vì mục đích của Chúa cao hơn là muốn mở lòng cho ông và các môn đệ nhận
ra uy quyền, tình yêu, và thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc đời các ông. Đó là hãy
tin vào những gì các ông nghe và thấy, và sống theo những gì các ông tin, và
rao giảng những gì mà các ông đang sống. Đó là ý muốn của Thiên Chúa: “ Các
anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới
cá” (Mt 1,17)
Lạy Chúa Giêsu, con khao khát được Chúa bước vào cuộc đời con như bước vào
chiếc thuyền của ông Simon Phê-rô, để Chúa luôn hiện diện với con, để giảng dạy chỉ bảo con biết làm theo những
gì Chúa muốn. Con mong ước mình giống
như thánh Phê-rô biết dẹp bỏ ý riêng mà
luôn vâng phục theo ý Chúa,
nhất là cho con
mau chóng nhận ra lỗi lầm mà sám hối ăn năn. Và xin cho con luôn mang
trong trái tim nồng nàn yêu mến Chúa, yêu mến tha nhân với lòng hăng say nhiệt thành cộng tác với Chúa
trong công cuộc lưới người.
Lạy Chúa Giêsu con trông cậy vào ơn Thánh
Chúa.
Teresa
Nguyễn thị Liên