Home Uncategorized PHÚT CẦU NGUYỆN – Thứ Tư tuần XXIII TN

PHÚT CẦU NGUYỆN – Thứ Tư tuần XXIII TN

0 comments 0 views

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các
môn đệ và nói: "Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên
Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các
ngươi sẽ được no đầy. 

 

 Chúng ta cùng cầu nguyện: T4 23TN

 

Lời Chúa: Lc 6, 20 – 26

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh
Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các
môn đệ và nói: "Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên
Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các
ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì
các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta
thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ các ngươi như kẻ bất
lương, ngày ấy các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các
ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y
như thế.

"Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ
giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã
được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện
đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi
người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với
các tiên tri giả".

 

Lời nguyện 1:

Sứ điệp:
Chúa Giêsu chúc phúc cho những ai nghèo, đói, khổ đau, và vì Chúa mà bị thù
ghét. Những người có phúc trên đời này: giàu có, no nê, sung sướng, danh giá…
không đón nhận được phúc lành của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, có lẽ không có gì làm
cho tâm trí con bị giằng co, bị phân vân cho bằng các mối phúc của Chúa. Bởi vì
những gì con nghĩ là bất hạnh thì được Chúa cho là phúc lành; còn những gì con
ao ước có thì Chúa lại cho là bất hạnh. Con xin thú thật, trong cuộc sống của
con, lắm khi con không dám đón nhận các mối phúc của Chúa. Thế nhưng Lời Chúa
hôm nay luôn nhắc nhở bên tai con khiến con phải suy nghĩ, phải đặt lại vấn đề.
Chính Chúa mới có Lời ban sự sống đời đời. Lời Chúa là chân lý, là đuốc sáng
soi dẫn đời con. Chúa đã hứa ban sự sống đời đời cho những ai đón nhận Lời
Chúa. Chúa đã hứa ban Nước Trời cho những ai sống theo các Mối Phúc Thật. Con
muốn chọn Chúa, muốn sống cho Chúa. Xin Chúa cho con xác tín vào Chúa mạnh mẽ
hơn để con có thể bước vào con đường hẹp và gồ ghề của các Mối Phúc.

Những khi gia đình con gặp túng
cực, những khi con phải chịu thiệt thòi, những khi con gặp khó khăn, dở khóc dở
cười… con thường nghĩ con bị Chúa bỏ rơi, con đang phải cô đơn, vô vọng.

Lời Chúa hôm nay đã nâng đỡ và
khích lệ con. Con không bị bỏ rơi khi con phải khổ đau. Con không xa Chúa khi
con túng bấn. Chúa đang ở bên con, đang hướng dẫn con về Nhà Chúa, Chúa đang
chúc phúc cho cuộc sống nhiều chật vật gian nan của con. Lạy Chúa, xin cho con
bước theo Chúa trong trung thành và bền chí. Amen.

Ghi nhớ : "Phúc cho những kẻ
nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có".

 

Lời nguyện 2:

Lạy Chúa Giêsu, bài giảng trên núi ngày hôm nay
khiến con nhớ lại trước đây khi đọc những lời chúc khốn của Chúa con thật hoang
mang. Theo Chúa sao khó thế;  giàu có, no
nê, vui cười và được ca tụng đều bị chúc khốn thì cuộc sống còn gì thú vị. Nghĩ
thì nghĩ nhưng con vẫn không quay lưng với Chúa,  vì con được an ủi bởi những câu chúc phúc của
Chúa, bởi lúc ấy con đang nghèo
khó, con đang bị người ta coi
thường  là kẻ bất tài không biết tính
toán, không biết làm ăn,  con bị sỉ
nhục  vì sống không thực tế, sống dưới
đất mà mơ đến cõi thiên đàng  trên
trời … những lúc ấy con buồn tủi 
con  chỉ biết khóc  trong đau khổ. Và rồi  con đã  đến với  Chúa được 
Chúa  ủi  an và
đã giúp con  vượt qua mọi khổ đau.  "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng
nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 
(Mt 11,28)

Để rồi ngày hôm nay Chúa cho  con  có
cuộc sống ổn định có của dư của để, có lương thực dồi dào,  có bình an vui  tươi 
trong tâm hồn, và nhất là con được tôn vinh Chúa trong con, thì  Chúa 
lại  cảnh báo  con 
nếu con không  tỉnh thức  thì tất cả những gì con đang có đang
hưởng  sẽ trở nên là những mối họa
vì  lời chúc khốn của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu,  – Chúa nói: “Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu  có”  Con nhận ra
Chúa ban của cải cho con có cuộc sống ổn định, không vất vả lao nhọc như mọi
người. Nếu  con không  biết  sử dụng đồng tiền  một cách chính đáng bằng  sự chia sẻ cho những người nghèo khổ,  bất hạnh, đang cần sự giúp đỡ của mọi người
thì con cũng sẽ như ông nhà giàu trong Tin Mừng ( Lc 16,25)  Abraham trả
lời: “Hỡi con! Suốt đời con gặp toàn sự lành, còn Lazarô gặp toàn khốn khổ, vậy
bây giờ Lazarô đựợc an ủi ở chốn này, còn con thì phải khốn cực.
.

– Lời chúc khốn thứ hai Chúa nói: Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây
giờ đang được no nê. 
Đọc đến những lời này con thật sự giật mình, Chúa ơi vậy mà hằng ngày  con được no đầy những của ăn cao lương mỹ vị
để  bồi dưỡng thân xác, con còn phung phí
những bữa tiệc thật xa hoa thừa mứa mà không hề nghĩ đến những người đang đói
ăn, bữa cháo  thay bữa cơm, gạo đong từng
ngày, no hôm nay lại lo ngày mai đói. Tạ ơn Chúa đã nhắc nhở con

– Lời chúc khốn thứ ba: Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc
lóc.(Lc 6,25b).
Ôi Thầy
Giêsu của con.  Con đang sống trong  hạnh phúc vui tươi xin đừng để con phải mất
ân sủng này nếu con chê cười người khác khi họ gặp thất bại, bế tắt trong cuộc
sống, xin đừng để con vô ý thức cười trên những người đang đau khổ, cười những
ai  gặp biến cố, và xin đừng để con
cười  trên sự  kém cõi, bất toàn của anh em chung quanh  con, 
đó là điều Chúa đang cảnh báo con.

– Tạ ơn Chúa con cũng đã nhận ra lời cảnh báo cuối
cùng trong bài giảng Khốn
cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được
cha ông họ đối xử như thế.”
. Lạy Chúa Giêsu, con đang sống trong sự ca tụng,
khen ngợi của mọi người vì con đã biết 
tôn vinh Chúa  trong con, xin
Chúa  giúp  con luôn khiêm nhường nhìn nhận rằng chính  Chúa đã làm mọi sự cho con vì  không có ơn Thánh Chúa con sẽ không làm được
việc gì.

Tạ ơn Chúa đã ban ơn soi sáng và nhắc nhở con để con
kịp thời chấn chỉnh, và sửa sai những khiếm khuyết của con vì Chúa thương con,
Chúa không muốn mất một ai, là không muốn mất con trong ngày Chúa đến lần thứ
hai để đưa con vào Nước Chúa. Xin Chúa cho con biết đáp trả ơn Chúa bằng cách
giúp con luôn khắc ghi Lời Chúa trong trí khôn, trong tâm hồn để con  sống thật xứng đáng  là con cái của Cha trên trời, và là người Kito
hữu đích thực trong Hội Thánh.   Amen

Teresa Nguyễn thị Liên

 

Leave a Comment