1
Đ.Lạy Chúa, xin rủ lòng xót thương,
3Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
Đ.Lạy Chúa, xin rủ lòng xót thương,
5Vâng, con biết tội mình đã phạm,
Đ.Lạy Chúa, xin rủ lòng xót thương,
12Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
Đ.Lạy Chúa, xin rủ lòng xót thương,
14Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ,
Đ.Lạy Chúa, xin rủ lòng xót thương,
“Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ”
SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY
CHÚA NHẬT TUẦN I MÙA CHAY (22/02/2026)
“Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ“
[ St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19 ; Mt 4,1-11]