"Cầu nguyện không phải là chiếc đũa thần", Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích: cầu nguyện "giúp giữ gìn lòng tin vào Thiên Chúa, giúp chúng ta phó thác nơi Người, kể cả khi chúng ta không hiểu được thánh ý của Người".
Đang có 379 khách và không thành viên đang online
"Cầu nguyện không phải là chiếc đũa thần", Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích: cầu nguyện "giúp giữ gìn lòng tin vào Thiên Chúa, giúp chúng ta phó thác nơi Người, kể cả khi chúng ta không hiểu được thánh ý của Người".
Đức Giáo Hoàng đã dành Bài giáo lý thứ 19 của ngài về lòng thương xót trong Tân Ước, hôm thứ tư 18/5/2016, trên quảng trường Thánh Phêrô -, cho đề tài "Sự nghèo khó và lòng thương xót" và ngài đã bình giảng dụ ngôn ông nhà giầu và anh Lazarô, được kể trong Tin Mừng theo thánh Luca (x. Lc 16, 19-31).
Xứ đạo Hạnh Thông Tây được thành lập năm 1861 do Linh mục Puginier gầy dựng. Ban đầu chỉ có gia đình ông Đốc phủ Ca và một vài gia đình quyền thế trong ngôi làng nhỏ có tên Hạnh Thông Tây xin gia nhập đạo. Sau đó, khoảng 400 người ngoại giáo có của cải trong làng đến xin học đạo, rồi số người càng lúc càng đông.
Tiếp nối chương trình Hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót, hôm nay 07/05/2016, ACE trong PT Cursillo Sài Gòn hành hương đến nhà thờ cổ Hạnh Thông Tây thuộc Giáo hạt Gò Vấp. Họ đạo Hạnh Thông Tây có lịch sử hơn 150 năm. Trải qua nhiều thăng trầm, ngày nay, Hạnh Thông Tây đã trở thành trung tâm mục vụ cho một lượng lớn anh chị em di dân khu vực phía Tây Bắc thành phố.
Họ Chí Hòa khởi đầu là họ nhánh của họ Chợ Quán (1771-1890) được Đức Giám mục Phêrô Bá Đa Lộc quy tụ, sau đó là họ nhánh của họ Tân Định. Họ đạo được chính thức thành lập ngày 10 tháng 10 năm 1890 với tên Thạnh Hòa, gồm có 100 giáo dân, do linh mục Jean Génibrel (Thượng) (cha sở Tân Định) phụ trách.
Mừng Chúa Phục sinh; hôm nay trong tuần bát Nhật Phục Sinh ngày 2/4/2016; vào lúc 9g sáng tại nhà thờ Chí Hòa; có khoảng hơn 30 ACE Cursillista, đại diện cho Phong trào Cursillo Sài Gòn đã về đây hành hương Năm Thánh Lòng thương xót để chiêm ngắm và cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại nơi mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô.
Nền văn hóa Ít-ra-en từ thời các tổ phụ làm nghề du mục, sau này chuyển sang chăn nuôi và trồng trọt. Thế nên, hình ảnh mục tử và đoàn chiên rất quen thuộc đối với người Do Thái. Hình ảnh đó được Kinh Thánh Cựu Ước sử dụng nhiều lần để diễn tả tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân Người.
Tân Định nằm ở khu vực đông dân cư, và là đầu mối giao thông, thuận lợi cho việc làm ăn buôn bán, nên đời sống vật chất của giáo dân ở đây tương đối thoải mái. Giáo xứ Tân Định có diện tích rộng lớn để có thể xây dựng các cơ sở vật chất khang trang phục vụ cho các sinh hoạt tôn giáo.
"Misericordes Sicut Pater", là lời bài hát bắt đầu buổi hành hương Năm Thánh của phong trào Cursillo giáo phận Sài gòn tại nhà thờ Tân Định vào lúc 19g30, ngày 21/3/2016. Với sự tham dự của gần 30 A/c là thành viên TLD Phong trào.
Mừng lễ Thánh Phao-lô Tông đồ trở lại, Phong trào Cursillo Sài Gòn tổ chức buổi Hành hương Năm Thánh LTX, tại Nhà thờ Gx An Nhơn - Hạt Xóm Mới, ngày thứ Bảy 30/01/2016.
Logo của Năm Thánh được trình bày với hình ảnh Đức Giê-su vác một người tội lỗi trên vai, trong đó một trong những nét độc đáo là đôi mắt của Đức Giê-su hòa quyện vào đôi mắt của người tội lỗi. Hình ảnh này diễn tả cái nhìn của Đức Giê-su, Vị Mục Tử nhân lành, như chạm đến cách sâu xa con người tội lỗi bằng một tình yêu mãnh liệt đến nỗi làm thay đổi tâm hồn của người ấy
“Mọi sự của cha đều là của con” (Lc 15,32)
Bước vào Mùa Chay, chúng ta hãy cùng nhau suy niệm về phẩm giá làm con Chúa bởi ân sủng vô điều kiện của Tình Thương – Lòng Thương Xót của Chúa.
Sách Giô-na được xếp vào hàng sách ngôn sứ. Đoạn văn trong sách 2 Vua 14, 23-29 tóm tắt triều đại vua Gia-róp-am này, nêu lên một điều nghịch lý: một đàng “vua vẫn không dứt bỏ mọi tội mà vua Gia-róp-am con ông Nơ-vat đã phạm”. Đàng khác ông lại làm vua 40 năm và tái lập biên giới của vương quốc phía Bắc như lúc cực thịnh.
Đức Ma-ri-a đã cất lên bài “Ngợi khen” ca ngợi “lòng Chúa xót thương” trong bối cảnh “thăm viếng bà Ê-li-sa-bét”. Bà Ê-li-sa-bét “được đầy tràn Thánh Thần” nhận biết đầy đủ ý nghĩa của những sự việc xảy ra trong lòng bà và chung quanh bà, từ đó bà đã cất tiếng ca ngợi hai ân phúc lớn lao hình thành nên sự cao cả của Đức Ma-ri-a, người em họ mình
Đức Thánh Cha Phanxicô, trong sứ điệp Ngày Thế giới về Di dân và Tị nạn 17.01.2016 năm nay với chủ đề “Người Di dân và Tị nạn chất vấn chúng ta: lời giải đáp của Tin Mừng về Lòng Thương Xót”, cảnh giác mọi người rằng ‘dửng dưng và im lặng trước thảm cảnh người di dân và tị nạn là mở đường cho sự đồng lõa
Roma (VietCatholic News 12-04-2015) - Chiều thứ bẩy 11 tháng 4 năm 2015, Tông chiếu của Ðức Thánh Cha Phanxicô ấn định Năm Thánh Ngoại thường về lòng thương xót của Chúa đã được công bố tại Ðền thờ Thánh Phêrô.
Page 4 of 7