Thơ: Vườn Hoa Phong Trào
- Sáng tác Văn&Thơ
- Lượt xem: 1694
Chúng con là một vườn hoa.
Thầy ươm vào đó bao là mầm non.
Cho hoa sức sống căng tròn.
Vượt qua gai chắn mãi còn vươn lên
Ban Điều hành Phong trào Cursillo Sài Gòn trân trọng kính mời quý cha Linh hướng, quý ...
Đối với các gia đình trong hoàn cảnh khó khăn, Hội thánh ý thức mình phải kiên ...
Khởi đầu Hội thánh đồng hành đến với con cái mình nhằm thiết lập một mối ...
Đang có 588 khách và không thành viên đang online
Chúng con là một vườn hoa.
Thầy ươm vào đó bao là mầm non.
Cho hoa sức sống căng tròn.
Vượt qua gai chắn mãi còn vươn lên
Dấu trong ánh mắt ngây ngô,
Niềm tin yêu của tuổi thơ rạng ngời.
Em xinh xinh quá nụ cười,
Hồn em trong vắt một trời thánh ân.
Hồn con chạm ánh mắt Ngài,
Chút son sắt bổng trổ đầy hồng ân
Như cơn gió chạm hoàng hôn,
Như tia nắng chạm mùa xuân non ngàn,
Trích từ “Tuyển Tập Thơ Thánh GH Gioan Phaolô II”
GS Lê Đình Thông, cursillista #26 Paris, phụng dịch
Tấm thân con đang tàn phế,
Lênh đênh trôi dạt biển đời,
Thẳm sâu con tim rớm lệ,
Chợt toát lời kinh thơm môi.