Phút cầu nguyện

PHÚT CẦU NGUYỆN - Thứ Năm tuần II Mùa Vọng - Mt 11, 11-15

 

 

Phút suy niệm Lời Chúa: T5 02MV

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 11, 11-15)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng người nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả đến giờ, nước trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được. Tất cả các tiên tri và lề luật đã tuyên sấm cho đến Gioan và nếu các ngươi muốn hiểu, thì chính Gioan là Elia, kẻ phải đến. Ai có tai, thì hãy nghe!"

Sứ điệp:Thánh Gioan Tẩy Giả là người cuối cùng chuẩn bị cho Chúa Giêsu đến thiết lập triều đại Thiên Chúa. Ai muốn vào Nước Trời  phải biết dũng cảm chiến đấu với bản thân.

Cầu nguyện 1:Lạy Chúa, Thánh Gioan Tẩy Giả là một chân tu đúng nghĩa: sống khắc khổ với thức ăn là châu chấu và mật ong rừng, cái mặc là đồ bằng da thú, nhà ở là rừng, là sa mạc. Suốt đời ông đã hy sinh mọi sự để loan báo, dọn đường cho Chúa Giêsu đến.

Chúa ơi, con biết tìm đâu ra một hình ảnh Gioan trong đời sống xã hội hôm nay, khi mà nhiều người đang sống trong ích kỷ, chạy theo lợi nhuận cho riêng mình. Trong thời buổi kinh tế thị trường, người ta quảng cáo rầm rộ bằng những lời lẽ hấp dẫn, ngọt ngào. Còn Gioan, ông đã đòi hỏi quyết liệt những ai muốn sống theo Tin Mừng. Ông đã loan báo Nước Trời bằng lời lẽ cứng rắn: “Ai mạnh sức thì mới chiếm được”.

Lạy Chúa, liệu rằng con có can đảm để đón nhận lời Thánh Gioan kêu gọi hay không? Liệu con có dám bắt chước cuộc sống của Thánh Gioan trong hoàn cảnh hôm nay hay không? Con biết con yếu đuối, con bất lực. Nhưng con cũng ý thức rằng: nếu những người kitô hữu chúng con mà không can đảm sống theo Lời Chúa, thì nói gì đến những người khác.

Lạy Chúa, Thánh Gioan luôn lập đi lập lại như một điệp khúc: “Hãy dọn đường cho Chúa”. Xin Chúa cho con biết quay về với Chúa. Xin ban cho con nguồn sống thiêng liêng để con dám sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, mất mát, hầu có thể bước theo con đường mà Thánh Gioan mời gọi. Amen.

Ghi nhớ : "Chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả".

 

 

Từ thời ông Gioan Tẩy giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được.

Cầu nguyện 2: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con lại được hiểu thêm một điều kiện để vào Nước trời, là phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Thật là một thử thách lớn khi con đang sống giữa một thế gian đầy chữ bất; lòng con luôn bất ổn khi nhìn thấy thế hệ trẻ: Con cháu con ngày càng chai lì đức tin, càng  xa lìa Chúa để chạy theo thế lực của kim tiền, bất an khi nhìn thấy sự ác đang lan tràn khắp nơi trên thế giới, làm xáo trộn cuộc sống bình an vốn rất mong manh của kiếp người. Con thấy mình bất lực vì không thể cảm hóa được những người khô khan nguội lạnh, cứng lòng tin, trong số đó có người thân của con. Dù đã cố gắng sống gương mẫu, đạo đức và cầu nguyện nhiều ngày với Chúa cho họ, con vẫn phải chịu đựng những bất thường của một vài người, đã xúc phạm gây tổn thương cho con, vì không muốn hợp tác với con. Cuộc sống trải qua với những chữ bất nêu trên, đã làm con xao xuyến, nản lòng và chợt nhận ra  mình còn quá nhiều bất toàn, yếu đuối và kém cỏi. Con đang cần đến sức mạnh của Chúa để trợ lực cho đời sống đức tin của con, để  vững vàng tiến bước trên hành trình về Nước Chúa.

Hôm nay, Lời Chúa qua thánh Matthêu “ai mạnh sức thì chiếm được”. Lạy Chúa Giêsu,cảm tạ ơn Chúa, đã cho con có điều kiện và thời gian để mỗi ngày được ở bên Chúa trong giờ Chầu Thánh Thể và được Chúa ở trong con, soi sáng cho con nhận ra ý Chúa: Khi còn yếu đức tin, còn nhát đảm, còn ù lỳ, không phấn đấu, chắc chắn con không đủ điều kiện để chiến thắng. Chỉ trong Thần Khí mới có được sức mạnh mà thôi. Để có thần khí, con phải cố gắng trau giồi Lời Chúa mỗi ngày, cho Lời Chúa thấm đẫm trong tim, trong trí con, kết hợp với sự cầu nguyện. Nhất là phải can đảm từ bỏ những gì không thuộc về Chúa ra khỏi tấm thân con, lúc đó mới đủ sức mạnh mà chiếm được Nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu, Ý Chúa con đã nhận ra, nhưng thực thi được Lời Chúa, con cần đến sự trợ giúp, nâng đỡ của Chúa thật nhiều. Xin ban cho con thần khí sức mạnh, thần khí can đảm, thần khí mưu lược, thần khí khôn ngoan, để tránh xa được mọi cám dỗ, tội lỗi, yếu hèn, hầu chiếm được nước trời như lòng con hằng khao khát. Amen.

De Colores!

Teresa Nguyễn Thị Liên


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com