Phút cầu nguyện

PHÚT CẦU NGUYỆN - Thứ Sáu tuần III Mùa Vọng - Mt 1, 18-24

 

 

Phút suy niệm Lời Chúa: T6 03MV

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 1, 18-24)

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của Bà là người công chính, không muốn tố cáo Bà, định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse, con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần: Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội".

Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: "Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta".

Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.

Sứ điệp: Thiên Chúa là Đấng Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên Chúa ở giữa loài người để yêu thương và ban ơn cứu độ. Ngài mời gọi ta cùng thực hiện kế hoạch này theo gương Đức Maria và thánh Giuse.

Cầu nguyện 1: Lạy Chúa, con phải tri ân và cảm phục biết bao vì Đức mẹ và Thánh Giuse vâng phục và cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa. Đứng trước việc Mẹ sẽ thụ thai và sinh con, Mẹ hoàn toàn choáng váng, ngỡ ngàng, nhưng khi hiểu ra được Thánh Ý Chúa, Mẹ hết lòng xin vâng. Đứng trước việc Đức Maria mang thai, thánh Giuse thực sự bối rối và hốt hoảng, nhưng khi hiểu ra được kế hoạch của Chúa về Đấng Em-ma-nu-en, Thánh Giuse xin hết lòng cộng tác.

Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay giúp con hiểu được rằng: con chỉ có thể có được sự bình an, sự cảm thông và hạnh phúc, khi con để cho Chúa thực hiện điều Chúa muốn. Sở dĩ bao gia đình công giáo hôm nay vẫn bất hòa chia rẽ, nghi ngờ nhau và đi đến tình cảnh bi đát là li dị nhau, phải chăng vì đã không để cho Đấng Em-ma-nu-en ngự trị trong lòng họ và họ đã chối từ Thánh Ý Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con biết cộng tác với kế hoạch Em-ma-nu-en của Chúa, để con nỗ lực xóa tan đi những đố kỵ ngăn cách giữa người với người. Xin Chúa hãy cắm lều và ở lại trong lòng con, để biến đổi trái tim chai lì khô cứng của con thành một trái tim yêu thương, luôn biết nhạy cảm trước những nỗi đau khổ của tha nhân. Xin cho con biết chấp nhận thánh giá, những nghịch cảnh trong cuộc đời, để Ý Chúa được nên trọn trong con. Và xin Đấng Em-ma-nu-en ở giữa gia đình con  cũng như bao gia đình trên thế giới, để xua đuổi đi những hiểu lầm, tranh chấp, những ích kỷ nhỏ nhen, và ban ơn bình an hiệp nhất cho muôn người. Amen.

Ghi nhớ : "Chúa Giêsu sẽ sinh bởi Ðức Trinh Nữ Maria, vị hôn thê của Thánh Giuse, thuộc dòng dõi Ðavít".

 

 

Cầu nguyện 2: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là con Thiên Chúa đã nhập thế và nhập thể làm người, Chúa làm người do sứ thần truyền tin với tên gọi Emmanuel ý nghĩa “Thiên Chúa ở cùng chúng ta". Chúa làm người ở giữa nhân loại, và  dùng ngôn ngữ loài người để nói cho nhân trần được biết, loài người chúng con dù là thụ tạo thấp hèn, bất toàn yếu kém, nhưng vẫn được gọi là con Thiên Chúa qua bài kinh Lạy Cha mà Chúa dạy các môn đệ cầu nguyện (Mt 6,19-13). Con cảm tạ Chúa đã cho con được biết tín điều Mầu Nhiệm này, khi có rất nhiều người chưa cảm nghiệm về Hồng ân được làm con Thiên Chúa, chưa nếm được niềm hạnh phúc có Chúa Giêsu làm Chúa, làm Thầy, làm anh Trưởng chăm sóc dạy dỗ, an ủi con trong từng biến cố vui buồn…Càng ngày con càng cảm nghiệm được tình Chúa thật bao la, và yêu thương con vô bờ, để mỗi ngày con biết sống xứng đáng với phẩm chất của một Kitô hữu trong Giáo Hội, Và rồi, Chúa muốn xử dụng con làm khí cụ cho Chúa, đưa con vào học các lớp Kinh Thánh, để con sẵn sàng trả lời cho những ai muốn biết về Chúa. Như lời Thánh Phêro “Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về Niềm Hy Vọng của anh em” (1Pr 3,15). Nhờ đó mà con được hiểu, Chúa muốn con cần phải học, phải suy niệm và cầu nguyện thật nhiều về Kinh Thánh, con phải được thấm nhuần Lời Chúa, được tôi luyện, thậm chí phải được tỉa gọt bằng sự sống trong Đức Mến, con mới có thể cộng tác với Chúa trong chương trình Cứu độ.

Bài học ngày hôm nay, Chúa đang dạy con về gương của Thánh Giuse, một người công chính đã được Thiên Chúa chọn, cho ông đóng góp vào công trình nhập thể của Chúa Giêsu. Tuy trong các quyển Tin Mừng không có một câu nói nào của thánh Giuse, nhưng con cũng nhận ra ông là một con người đặc biệt, ông không nói, nhưng ông đã làm rất nhiều. Những việc làm của ông, thể hiện sự trung thành với Thiên Chúa, một lòng tín thác vô biên, một sự vâng phục tuyệt đối. Ông đã biết bỏ đi cái tôi của mình, bỏ đi ý riêng của mình để vâng theo ý định của Thiên Chúa. Dù chỉ một giấc chiêm bao, phía trước vẫn rất mơ hồ, nhưng lòng vâng phục, tín thác  ông đã thể hiện bằng việc làm cụ thể mà Tin Mừng ghi lại: Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: Thật xứng danh là Người Công chính.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con đã hiểu người công chính là người luôn sống trong sự vâng phục, tín thác, trung tín, yêu mến và vâng lời Chúa trên hết mọi sự. Biết sống quảng đại, cảm thông và tận tụy với anh em, bạn hữu, người thân của mình. Đức Mẹ và thánh Giuse đã thực hiện lời xin vâng một cách trọn hảo, nhờ hai Đấng mà chúng con được ơn Cứu độ. Xin Chúa cũng cho con biết sống theo gương thánh Giuse và Mẹ Maria, để con cũng được trở nên công chính, được Chúa chọn cộng tác với Ngài, đem Tin Mừng cứu độ đến cho mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con luôn nhận ra Thánh ý Chúa mà sống đời xin vâng trong sự vâng phục thánh ý Chúa, bằng hành động chứ không phải là lời nói suông. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen

De Colores!

Teresa Nguyễn Thị Liên


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com