Phút cầu nguyện

PHÚT CẦU NGUYỆN - Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh - Lc 5, 12-16

CNLC HL6

Phút suy niệm Lời Chúa

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 5, 12-16)

Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong hủi, thấy Chúa Giêsu, liền sấp mặt xuống đất, van xin Ngài rằng: "Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch". Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: "Ta muốn, hãy nên trơn sạch". Lập tức, người ấy khỏi phong hủi. Người ra lệnh cho người ấy không được nói với ai, nhưng: "Hãy đi trình diện với tư tế, và hãy dâng lễ vật như luật Môsê đã dạy, để làm chứng cho người ta biết ngươi được sạch". Nhưng tiếng đồn về Người cứ lan rộng, và dân chúng đông đảo kéo nhau đến để nghe Người và được chữa lành bệnh tật. Còn Người, thì lánh vào nơi hoang vắng và cầu nguyện.

Sứ điệp: Khi chữa lành người phong hủi, Chúa Giêsu chứng tỏ Ngài có quyền chữa lành mọi bệnh tật và giải thoát người ta khỏi tội lỗi. Ta hãy tin tưởng và kêu cầu Chúa cứu chữa.

Cầu nguyện 1: Lạy Chúa Giêsu, đối với chúng con, bệnh tật là một nỗi sợ. Đau đớn nơi thân xác do bệnh tật gây ra kéo theo những khổ đau tâm hồn. Bệnh tật làm cho con thấy sự sống của thân xác mỏng manh biết bao. Cuộc đời này ngắn ngủi qua mau biết bao.

Lạy Chúa, qua việc Chúa chữa lành cho người phong cùi, con hiểu rằng Chúa muốn con sống hạnh phúc, khoẻ mạnh. Ngày nay, tuy Chúa không hiện ra để làm phép lạ chữa bệnh, nhưng Chúa vẫn âm thầm hiện diện và giúp cho ngành y khoa tiến bộ. Để qua đó, Chúa chữa lành bệnh tật cho loài người. Con xin tạ ơn Chúa hết lòng.

Chúa ơi, trên thế giới này có bao người mắc phải những thứ bệnh ngặt nghèo, tiền mất mà tật vẫn mang. Cũng có nhiều người quá nghèo, không đủ tiền chữa bệnh. Cuộc sống của họ lây lất khổ đau. Con nguyện xin Chúa cho họ gặp được những người có lòng quảng đại giúp đỡ. Con cũng nguyện xin cho các bác sĩ, y tá là những người trực tiếp phục vụ bệnh nhân, xin cho họ có tinh thần phục vụ vô vị lợi để xoa dịu nỗi đau của nhân loại. Và con nguyện xin Chúa chữa lành những người đau ốm trong gia đình con. Xin cho tất cả chúng con được sống mạnh khoẻ an vui.

Lạy Chúa Giêsu là Chúa của con, con xin phó thác trọn vẹn đời con trong tay Chúa. Amen.

Ghi nhớ : "Lập tức người ấy khỏi phong hủi".

 

-----------------

 

Cầu nguyện 2: Lạy Chúa Giêsu, là Đấng đầy quyền năng và hay thương xót. Cảm tạ Chúa đã dạy bài học về cách xử thế, mà con vừa lĩnh nhận qua bài Tin Mừng hôm nay. Con hình dung người phong cùi sau một thời gian thân xác đau đớn, vì mang trong người chứng bệnh nan y, mọi người gớm ghiếc, rẻ rúng, khinh khi, bị tách ly khỏi cộng đồng. Anh ta rất đau khổ trong tâm hồn. Nay được nghe tin Chúa đến thành, trong niềm tin Chúa là Đấng Mesia, là Đấng cứu độ, chắc chắn, anh sẽ được giải thoát khỏi xiềng xích của bệnh tật. Gặp Chúa, anh vội vàng sấp mặt xuống đất, tỏ lòng kính trọng và đầu phục Chúa, anh đã van xin Ngài. Lời cầu xin của anh thật khôn ngoan và khiêm tốn, anh không xin Chúa làm theo ý muốn của mình mà xin theo ý muốn của Chúa “Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch“, trong nhu cầu chính đáng, anh có thể nghĩ Chúa sẽ chữa lành cho anh thôi, nhưng anh biết kềm chế miệng lưỡi, biết lựa lời cầu xin cho đẹp ý Chúa. Cuối cùng, anh đã được Chúa nhận lời.

Về cách xử thế của Chúa Giêsu; Với quyền năng chữa lành, Ngài chỉ cần phán một lời là phép lạ sẽ xảy ra. Nhưng đối với người phong hủi, Chúa lại đích thân giơ tay chạm đến anh ta, để tỏ sự yêu thương, bất chấp luật lệ của người Do thái, vì ai chạm vào người phong cùi coi như đã bị nhiễm ô uế. Chúa cho con bài học yêu thương và biết tôn trọng nhân phẩm con người. Bài học nữa, con đã nhận ra rất rõ; dù Chúa là con Thiên Chúa, nhưng Chúa vẫn tôn trọng lề luật con người, hơn thế nữa, Chúa muốn người bệnh phong đến trình diện tư tế, để người ta thấy anh hoàn toàn khỏi bệnh mà phục hồi nhân cách cho anh. Và dạy anh đừng quên ơn Thiên Chúa, bằng cách dâng lễ vật như luật Môsê đã dạy, điều cuối cùng con được học nơi Chúa là sự khiêm nhường. Khi tỏ quyền năng chữa lành cho người phong cùi, tiếng lành đồn xa. Mọi người kéo đến để ca ngợi Chúa, nhưng Ngài vào nơi hoang vắng để cầu nguyện với Chúa Cha, vì điều Ngài đã làm để tôn vinh Thiên Chúa, chứ không đứng lại cho đám người chứng kiến tôn vinh mình.

Lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa về những gì Chúa đã dạy, con cố gắng sống theo những điều Chúa soi sáng, dạy dỗ con. Nhưng Chúa ơi, con cũng là người bị bệnh phong hủi trong tâm linh, vì những tật xấu, thói hư của thế gian, như những con virut vẫn ở trong con, có thể mọi người sẽ không nhận ra bệnh phong hủi trong tâm hồn con, mà ngay cả con, có lúc cũng không nhận ra, Chúa là Thiên Chúa, Chúa sẽ nhìn thấu suốt tất cả, Chúa biết từng loại vi khuẩn phong hủi trong tâm hồn con.

Con xấp mình van xin Chúa: Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể cho con được sạch”. Xin Chúa thương ban ơn soi sáng cho từng người thân trong gia đình con, để mọi người biết sống đẹp Lòng Chúa và làm sáng danh Cha. Amen.

De Colores!

Teresa Nguyễn Thị Liên

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com