Phút cầu nguyện

PHÚT CẦU NGUYỆN - Thứ Năm tuần XXIX Mùa TN - Lc 12, 49 – 53

 

 

Phút suy niệm Lời Chúa: T5 29TN

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 12, 49 – 53)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng".

Lời nguyện 1:

Sứ điệp: Con người có nghĩa vụ tôn thờ Chúa. Tôn thờ Chúa chính là yêu mến Chúa hết lòng, ưu tiên chọn Chúa trên hết mọi sự.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là tình yêu. Chúa đã thông ban tình  yêu cho con và gọi con bước theo Chúa trên con đường yêu thương. Thoáng nghe Tin Mừng hôm nay, con chợt ngỡ ngàng: sao Chúa lại đến để gây chia rẽ. Con biết Chúa dạy con thương yêu mọi người, Chúa không muốn con hận thù chia rẽ. Chúa chỉ muốn con chọn Chúa trên hết mọi sự.

Gia nhập vào hàng ngũ của Chúa, con phải chống lại tất cả những ai cản trở con theo theo Chúa, thưa “vâng” với  Chúa chính là nói “không” với Xa-tan. Chọn lựa con đường về Trời, tức là con phải can đảm dứt bỏ những gì  ở trần gian lôi cuốn con xa Chúa.

Chúa dạy con phải yêu thương cha mẹ, thương anh chị, mến mọi người. Đồng thời, Chúa dạy con phải tôn thờ Chúa và yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Con nhớ Lời Chúa dạy: “Ai  yêu cha mẹ hơn Ta thì không đáng với Ta. Ai cầm cày mà còn ngoái cổ đằng sau thì không xứng hợp với Nước Thiên Chúa”.

Lạy Chúa, xin giúp con đừng vì tình cảm mà nhẫn tâm xúc phạm đến Chúa, đừng vì nể nang cha mẹ, họ hàng thân thích, mà làm ngơ trước những bất công; đừng vì ham chơi, ham công việc, mà bỏ bổn phận tôn thờ Chúa, bỏ lễ Chúa Nhật, bỏ kinh nguyện sáng tối. Xin giúp con đừng vì ham tiền bạc vật chất mà lãng quên hoặc chối bỏ Chúa.

Xin cho con luôn chọn Chúa trên hết mọi người và mọi sự, dù khi chọn Chúa con phải hy sinh từ bỏ cả những gì con yêu quý nhất. Amen.

Ghi nhớ : "Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ".  

Lời nguyện 2:

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!”

Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn ước mong ngọn lửaChúa ném lửa vào mặt đất đã bùng lên, con cảm nhận ra Chúa muốn nói đến ngọn lửa yêu thương của Chúa. Vì con vẫn nhớ đến điệp khúc của một bài hát mà con rất thích: “Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con, lửa tình yêu, lửa huyền siêu, Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều Thánh ân.” Ðây là ngọn lửa vẫn bừng cháy trong tim Chúa, Chúa muốn san sẻ cho mọi người, nhận được ánh sáng từ ngọn lửa yêu thương của Chúa, soi rọi để phân biệt ánh sáng và bóng tối, để làm ấm lại tâm hồn lạnh giá, vô cảm của những con người thiếu cảm thông, thiếu yêu thương. Con cũng nghiệm ra một điều khác, ngọn lửa mà Chúa ném trên thế gian này chính là Lời Thần khí của Chúa, nhờ ngọn lửa Thần khí này đã làm ấm tâm hồn con rất nhiều, vì tin rằng Chúa luôn ở với con trong Lời Chúa mỗi ngày, chính nhờ lửa Thần khí con đón nhận mỗi ngày, đã xua tan những ngọn lửa ngầm của ác thần âm ỉ trong tâm hồn con, suốt bao nhiêu năm qua với những oán thù, giận ghét, ganh tị, ích kỷ, tham lam, đam mê và đầy những thói hư tật xấu khác. Nhờ lửa Thần khí Lời Chúa mà tâm hồn con đã biến đổi rất nhiều, con mau chóng tìm được bình an khi gặp sóng gió, con dễ dàng tha thứ khi bị xúc phạm, con sốt sắng đến Tòa hòa giải khi nhận ra lỗi lầm, cũng nhờ Lời thần khí Chúa mà con luôn cố lấp đầy những hố sâu ngăn cách giữa con và người thích đào hố, nhờ Lời Thần khí của Chúa mà con không thích sự chia rẽ, không thích nhìn và nói đến những tiêu cực của người khác. Không dám phê phán, kết án anh chị em, vì con là ai mà chê bai người khác. Chúa ơi! Con thật hạnh phúc khi được ngọn lửa tình yêu, lửa huyền siêu của Chúa ném trên con, làm cho tâm hồn con bình an trong Chúa. Con nguyện sẽ cố gắng sống theo những gì Chúa dạy, dù phải lội ngược dòng, để ngọn lửa này cháy bùng lên, lan tỏa sang những người thân trong gia đình con, trong những môi trường con đang sinh hoạt. Nếu ngọn lửa yêu thương này lan tỏa sang mọi người bằng cách sống tích cực theo Lời Chúa của con, thì những chia rẽ của cha và con trai, mẹ và con gái, mẹ chồng và nàng dâu sẽ không xảy ra trong gia đình của con, sẽ không xảy ra với con và mọi người chung quanh con. Và con tin rằng sự bình an đích thực sẽ đến với mỗi người chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, con đang thực hiện lời Chúa nói trong Tin mừng thánh Luca (24,49) “Vậy anh em hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trên ban xuống” Xin Chúa giúp con kiên trì bền đỗ, mỗi ngày biết đến với Chúa trong thánh lễ, trong giờ cầu nguyện, và ở lại với Chúa trong thành là Thánh thể Chúa, để con được ban quyền năng và sức mạnh, giúp con thực hiện được chân lý mà Chúa đã soi sáng là làm cháy bùng lên ngọn lửa mà Chúa ném trên con.  Amen

De Colores!

Teresa Nguyễn Thị Liên


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com