Hành trình Ngày Thứ 4

Cảm nhận về người anh VINHSON đã hoàn tất NGÀY THỨ TƯ

 

Thưa quý Cha, quý Tu Sĩ, quý anh chị, con xin mạn phép chia sẻ đôi dòng cảm nhận sự mất mát chia ly một người anh, một cây cổ thụ, mà chiều nay trước linh cữu anh,  con cùng quý ac trong PT với nén hương lòng dâng lên Thầy Chí Thánh một bông hoa thiêng của PT.

Giáo xứ Tam Hà chiều nay thánh lễ ban chiều chuông ngân vang, mọi người tuần tự tiến vào hiệp dâng thánh lễ nhưng thánh lễ chiều nay đã khuyết chỗ một người, mà lần đầu tiên ghé thăm anh cũng tại không gian nhà thờ này anh đã ra đón tận nơi, và hôm nay nơi cuối đường anh đã an giấc, anh để mặc người em nơi xa ghé thăm anh, muốn thật nhanh đến bên anh, nhưng hôm nay không phải một mình mà còn đợi quý anh chị trong PT nữa, nên một thời gian khá dài,  hình ảnh anh luôn hiện về.

Thời gian thật qua nhanh, mới hôm nào đó thôi mà nay đã gần sáu năm trời anh em khóa I cùng lên núi để rồi hành trang sau khóa ba ngày trở về môi trường là muối là men, hạt muối men làm dậy môi trường nơi vùng dân nhập cư nghèo Vĩnh Lộc là Cursillsta VINCENTE  bao năm cần mẫn đi về hàng bao cây số không kể nắng mưa,Thủ Đức , Vĩnh Lộc rồi lại Vĩnh Lộc Thủ Đức, nhà hưu dưỡng các cụ già vô gia cư, với bao khó khăn từ buổi ban sơ những năm tháng ấy kinh tế khó khăn, chính quyền thì o ép gây khó dễ, nhưng thật cảm mến thay, anh vẫn luôn có mặt đồng hành cùng quý Sơ  miệt mài tạo dựng  nơi mà hội dòng Đa Minh đặt nền móng truyền  giáo tại nơi này, hành trình ấy ngày hôm nay thật tươi sáng hàng tuần quý Cha dòng Đa Minh đã về dâng lễ đều mỗi chúa nhật,giáo dân ngày một đông. 

Thưa quý Cha quý Tu Sĩ, quý anh chị môi trường làm muối men của người anh đã và đang lớn dần,còn anh đã dừng lại,  như anh đã tâm sự cách nay một năm, anh muốn giao lại công việc nơi nhà hưu dưỡng để về hỗ trợ cho giới trẻ huynh đoàn Đa Minh giáo xứ nhà, với nhiều công việc tham gia các cộng đoàn, và một việc cũng không kém phần quan trong là sắp xếp việc gia  đình

Vâng ngày thứ tư của người anh đã hết mình dâng cho Chúa và xin vâng, ngày anh về với Chúa là ngày lễ truyền tin thật đẹp, anh đã chuẩn bị cho một hành trình,  đứng trước anh hôm nay hiện hữu thật gần, nhưng khoảng cách mà anh đã hoàn tất ngày thứ tư sẽ là mãi mãi nơi trần thế này, giọng nói khuôn mặt thân thương gần gũi còn hiện mãi như mới hôm qua đây thôi anh vẫn ân cần chia sẻ động viên người em vượt khó, luôn vững  tin vào Thầy Chí Thánh,và nhớ luôn cầu nguyện cho nhau,

Nhớ đến nhau cầu nguyện cho nhau, đó là tinh thần người cursillsta nhưng có lẽ em cũng chưa làm tròn, đơn giản  nhớ tới nhau với đôi lời hỏi thăm, những khó khăn ngày thứ tư mà anh gặp phải, nhưng vậy đó đứng trước biến cố ngày hôm nay em đã nói về anh quá nhiều, và muốn dành cho anh thật nhiều, nhưng  đã quá xa vời không còn gì nữa, đó là giá trị của ngày thứ năm phải không anh, còn ngày thứ tư có nghĩ đến nhau và hết mình vì nhau được một nửa ngày thứ năm thì tốt quá anh nhỉ,    vâng thưa anh gia đình Cursillo mất đi một người anh nhưng vườn hoa Thầy Chí Thánh  lại thêm một bông hoa, và hình ảnh của anh ngày hôm nay nhắc nhớ đến chúng em người Cursillista hãy trở lại sống như  khoá ba ngày trong hành trình ngày thứ tư của mỗi người,

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn VINCENTE

 

Phê rô - Lê Danh Ích

Xin kính  chào


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com