Ultreya

Ultreya Tân Niên 28/02/2015

 

Thân chào quý anh chị,
Theo lịch sinh hoạt, chúng ta sẽ có Ultreya tân niên vào thứ bảy 28/2 (mồng 10 tết) từ 14g30-17g tại TTMV.
Vậy xin gửi kèm tờ chương trình và xin nhắc lại bảng phân công đã thông qua trước tết tại TLĐ như sau :

1/ MC : anh Đức Hoàng (giữ chuông)
2/ Tập hát khởi động : anh Lê Minh
3/ Tiếp đón+ xếp ghế hội trường: Nhóm Terêsa Calcutta và các bạn đến sớm
4/ Chia sẻ chứng nhân + lời nguyện : Nhóm ĐM Lavang
5/ Palanca : anh Ngân
6/ Xin giỏ : chị Nhiêm Mầu
7/ Giải lao: anh Sĩ Hoàng+ chị Kim Sa
8/ Chụp hình: Anh Kim Thành
9/ Rút thăm may mắn + photo tờ chương trình: Chị Tuyết Phượng và các chị em khác.
10/ Ảnh Thầy + Giúp chầu: anh Đoàn +Vĩnh Phúc + Ngọc Tiến
11/ Đàn: ????
12/ Băng rôn+âm thanh+ánh sáng : anh Thế Hoằng
13/ Thư mời/ tin tức : anh Thịnh

Xin các anh chị đến sớm vui lòng hổ trợ phần tiếp đón và chuẩn bị hội trường.

Xin cám ơn sự cộng tác tích cực của quý anh chị, giúp cho Ultreya tân niên vui tươi, sinh động và đúng giờ.

Thân chào và hẹn gặp lại.

TTNhan.


TỔNG GIÁO PHẬN SÀIGÒN

 

ULTREYA 28-2-2015

HIỆP THÔNG ĐẺ TRUYỀN GIÁO

“ Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 12,15))

CHƯƠNG TRÌNH

*********************

14g00 : Tiếp đón

             Để tiện việc chia nhóm, khi vào hội trường xin quý anh chị cùng Nhóm Thân hữu ngồi cách nhau 3 người.

14g20 : Tập hát khởi động 10 phút

14g30 : Kinh Khai mạc

             Giới thiệu các Nhóm Thân hữu (15 phút)

14g45 : Chia nhóm Ultreya+di chuyển (10 phút)

             Hội Nhóm Ultreya. (3 người/Nhóm-15 ph)

             Tiếp xúc cá nhân- giải lao (20 phút)

15g30 : Chia sẻ chứng nhân / chia sẻ phụ

             Cha Linh hướng đúc kết

16g05 : Tin tức PT/ thông báo

16g15 : Chầu Thánh Thể

             Rút thăm may mắn tân niên Ất Mùi

             Hát chúc bình an

17g     : Bế mạc

CHẦU THÁNH THỂ

Thờ lạy Chúa ( Ca nguyện tr. 38)

ĐK: Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái trong hình bành hiến thân. Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.

  1. Hồi tưởng xưa kia, khi Chúa hy sinh nằm thánh giá, lòng nhân ái bao la, tựa trời thẳm cao xa. Mà đem thân đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ. Này của nuôi quý giá, Thần lương đây sẵn chờ. Chúng con xin tạ ơn thiết tha. Chúng con xin thành tâm kính thờ.

Lời Chúa : Mt 18,19-20

Thầy bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” ( đọc 3 lần)

                (Cộng đoàn thinh lặng suy niệm 5 phút)

MC Xin 4 Lời nguyện tự phát .(Xin ngắn gọn và kết thúc lời nguyện bằng Amen.

Cầu cho Đức Giáo Hoàng  (tr 45-47)

Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, sa-tan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù.

Tantum ergo: Ca nguyện trang 48

Kết thúc : Tạ ơn Chúa với Mẹ Ca nguyện trang 53

Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng tình yêu Chúa nào biết chi báo đền. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất, ngàn vinh quang cao chiếu hiển trị đời đời.

Vì tình Chúa đã chất chứa trong trái tim Mẹ hiền, luôn trìu mến mãi cứu giúp chở che nguyện cầu. Ngàn phúc ân vẫn nhờ Mẹ , ngàn khổ đau cũng nhờ Mẹ. Nhờ Mẹ thương dâng Chúa trót đời tạ ơn.

MC cảm ơn và mời  công đoàn ngồi tham dự rút thăm may mắn đầu năm..

Hẹn gặp lại trong :

  • Ngày Tĩnh tâm-Hội thảo Lãnh đạo  28/3/2015 tại Đan viện nữ Biển Đức từ  8g00-16g30 ( đăng ký theo Nhóm)
  •  Ultreya 18/4/2015  tại TTMV từ 14g30-17g  

 De Colores

 

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com