Ultreya

Phút hồi tâm trở về

Tháng Ba. Sài gòn bước vào những ngày cuối mùa khô với cái nóng hầm hập. Mới sáng sớm, đường xá đã đông nghẹt, xe cộ hối hả. Hôm nay là ngày cuối tuần, cũng là thứ bảy cuối Mùa Chay trước khi bước vào Tuần Thánh.

Bầu khí tại nhà xứ An Nhơn (Giáo hạt Xóm Mới,Gò Vấp) hôm nay cũng rộn rịp đón tiếp hơn 120 Cusilista từ các giáo xứ giáo phận Sài gòn về tham dự ngày "Tĩnh tâm & hội thảo khóa Cursillo 2015" với chủ đề "Trở về với Chúa, trở về với anh em, ra đi dấn thân phục vụ".

 

Chưa tới 7h sáng Ban tổ chức đã có mặt để chuẩn bị mọi sự. Cùng với sự hỗ trợ của nhóm Hiệp Nhất, việc tiếp đón đã sẵn sàng.

 

Vượt qua những con đường đông đúc của buổi sáng nóng bức, các Cusilista đã có mặt tại hội trường. Họ rối rít bắt tay, trò chuyện hỏi thăm nhau, cùng với ly cà phê sáng rôm rả “tiếp xúc cá nhân”. Trong không khí vui vẻ của mọi người, tôi thấy nhiều gương mặt quen thuộc: vợ chồng anh chị Quốc Thịnh - Hoàng Trâm, cô Kim Lan, Chị Thiên Hương, cha con anh Thái - Lộc. Khóa mới nhất có vợ chồng cô chú Quang - Ngọc, chị Thủy, Tuyết Lan, chị Huệ (#11-12) và nhiều gương mặt thân quen khác...  

Trong lúc mọi người hào hứng trò chuyện dùng cà phê và điểm tâm sáng, Ban tiếp tân ghi danh, thì ở trong thánh đường mọi sự chuẩn bị cho ngày tĩnh tâm- hội thảo cũng đã hoàn tất. Đúng 8g mọi người di chuyển vào nhà thờ.  

 

Sau kinh nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần, Cha linh hướng Phaolo Nguyễn Quốc Hưng mời gọi mọi người chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình về việc trở về với Chúa, trở về với anh em.

Lần lượt, Anh Phêrô Đặng ngọc Đoàn, Chị Maria Trần thị Nhan chia sẻ những suy tư của mình qua sự ra đi của cursilista Vincente Bùi Tế Mỹ #1, của cụ bà Maria mẹ của cursillista Thế Hoằng&Bích Phượng. Trong giây phút này, hai gia đình tang quyến còn đang ở nghĩa trang trong nghi thức tiễn biệt. Tiếp theo Anh Giuse Trần Thanh Quang chia sẻ cách anh giải quyết trường hợp “ăn cơm trước kẻng” của một đôi bạn trẻ ở lứa tuổi học đường dẫn đến một bào thai 2 tháng tuổi. Chị Maria Phi Nga chia sẻ cảnh sống bất an giữa mẹ chồng nàng dâu. Những câu chuyện thời sự nóng bỏng đó cho thấy mọi người trong cuộc cần sự tĩnh lặng hồi tâm quay về với Chúa và giáo huấn của Giáo hội để biết nhận ra điều Chúa muốn mà cư xử với nhau trong tình yêu thương tha thứ.  

Cha linh hướng Phêrô Nguyễn Văn Giáo tiếp lời với sự kiện vừa mới xãy ra trên đường đến giáo xứ An Nhơn. Trên đường đi, Cha được gọi  xức dầu cho một bệnh nhân và người ấy đã an bình ra đi. Đó là lý do tại sao cha đến trễ. Phút hồi tâm trở về với Chúa được Cha Phêrô gợi ý qua câu nói của Đức Thánh cha Phanxicô: “Hãy là một hải đảo của lòng xót thương giữa một đại dương vô cảm”. Tin mừng cho thấy sự vô cảm qua câu chuyện của anh Lazarô nghèo khó ngồi trước cổng nhà ông phú hộ. Câu chuyện Cain giết chết Abel nói lên trách nhiệm, bổn phận, cách đối xử của chúng ta với anh em mình. Hãy tự hỏi:“Tôi làm công tác bố thí, từ thiện có phải để trãi nghiệm lòng thương xót của Chúa hay để thỏa mãn nhu cầu riêng? Tôi phục vụ trong hiến dâng hay trong đua chen?”. Đức cố Hồng Y PX Thuận nói mỗi người phải là một bóng đèn sáng: “Con là bóng đèn phải nối với nguồn điện là Chúa”.Vì không nối với nguồn điện nên ánh sáng chúng ta phát ra trong đời sống, trong công tác đoàn thể, trở nên tối tăm hoặc chập chờn, không chiếu tỏa được lòng Chúa xót thương.  

 

Phút hồi tâm sâu lắng được tiếp tục với phút riêng tư dành cho Chúa. Mọi người thinh lặng cầu nguyện, xét mình và xếp hàng xưng tội. Có 3 tòa cáo giải với 3 cha. Thật xúc động khi thấy Cha linh hướng Phaolo Phú là người đầu tiên bước vào tòa cáo giải trước khi ngồi tòa giải tội cho mọi người.Việc xưng tội và gặp riêng cha linh hướng được trù định kéo dài đến trước thánh lễ cho những ai có nhu cầu.

9g- Mở đầu cho phần hội thảo tại hội trường. Anh Lê Minh, ca trưởng ca đoàn Phaolô của phong trào Saigòn hướng dẫn mọi người cùng hát: “…Ôi những màu, những màu Chúa điểm tô cho đời tôi, những màu ân tình Chúa đã pha nên đời tôi, để cùng gặp Người, cùng bước những bước chân nổi trôi…Xin cảm tạ Người, cảm tạ không ngơi…”.  

Phần hội thảo “Khóa Cursillo” gồm 3 rollo. Buổi sáng có 2 rollo. Rollo thứ nhất do chị Maria Tuyết Phượng,Trưởng Khối Tiền trình bày: "Chuẩn bị một khóa Cursillo". Rollo thứ hai do anh GB Trần Đức Hoàng trình bày: “Khối 3N Saigon chuẩn bị khóa Cursillo 2015”. Sau mỗi rollo là phần thảo luận do anh PX Nguyễn Thái, Trưởng Trường lãnh đạo chủ trì.

Tham dự viên đã sôi nổi phát biểu về mục đích của Phong trào Cursillo, mục đích của khóa 3N, palanca,cách thức tuyển chọn khóa sinh, trợ tá.  

 

Qua các ý kiến đóng góp, mục đích của phong trào Cursillo được tóm gọn trong 5 chữ “phúc âm hóa môi trường”. Từ mục đích này, cursillista tìm kiếm ứng viên có tầm ảnh hưởng trong môi trường sinh sống và làm việc của họ để giới thiệu đi khóa 3N. Sứ điệp của khóa 3N là “ Chúa Kitô yêu thương bạn”. Chủ đề của từng ngày trong khóa giúp khóa sinh khám phá sứ điệp căn bản ấy và hoán cải trở về với Chúa, học hỏi phương pháp của phong trào để sống đời kitô hữu.Khóa 3N chỉ là cầu nối giữa tìền cursillo và hậu cursillo.

 

Điều mong mỏi của phong trào là sau khóa 3N tân cursillista gia nhập một nhóm thân hữu, biết sử dụng phương pháp của phong trào để phúc âm hóa môi trường. Phương pháp đó là” một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh em”, sống ngày thứ tư qua hội nhóm và ultreya. Hội nhóm giúp cursillista kiểm điểm đời sống kitô hữu của mình trong tương quan với Chúa và tha nhân qua kiềng 3 chân “sùng đạo-học đạo-hành đạo”. Ultreya chia sẻ chứng nhân, giúp các nhóm thêm sức mạnh,cùng thúc đầy nhau sống đời kitô hữu và loan báo tin mừng. Hình ảnh dậy men trong môi trường được đặt câu hỏi: “ Cursillista là "men trong bột" hay chỉ là "men trong men"? Điều này có liên quan đến việc giới thiệu ứng sinh. Câu trả lời là cả hai, tùy từng trường hợp. Khối tiền cho biết sẽ chọn ứng viên ưu tiên cho người trẻ, người chưa vướng bận nhiều vào các công tác đoàn thể, giáo xứ, có đủ các tiêu chuẩn theo qui định của phong trào.Việc thành lập Ban điều hành khóa và tuyển chọn trợ tá cho từng phần việc cũng được khối 3N nói rõ.

 

Tranh thủ giờ giải lao, tôi có dịp trao đổi với cha linh hướng Phêrô Giáo (#3 2010 Saigon). Được biết cha là LM Dòng Đức Bà Chúa Ba Ngôi. Là một người khá cởi mở và vui vẻ, nên cha rất sẵn sàng trả lời các câu hỏi: "Sự thành công của phong trào Cursillo giáo phận Saigon hôm nay là đáng khích lệ, nếu không nói là rất thành công nhờ sự nâng đỡ của Thầy Chí Thánh và công sức của cha linh hướng Phaolo Hưng. Cha có những ý tưởng gì để đổi mới cách làm hay cách tổ chức khóa 3 ngày không ạ?". Cha cho biết : "Nhờ ơn Chúa, sự thành công của phong trào hôm nay là không thể phủ nhận, trong đó có sự hy sinh, đóng góp công sức rất nhiều của các anh chị em trong các Khối Tiền, Khối 3N và Khối Hậu, các anh chị em trợ tá và tất cả những tham dự viên các khóa. Mỗi người là một hạt nhân bằng cách này hay cách khác đã làm nên sự thành công của phong trào. Cũng không thể phủ nhận vai trò linh hướng xuất sắc của cha Phaolo Nguyễn Quốc Hưng trong những năm qua. Là một trong các linh hướng của Saigon, tôi nghĩ rằng khi mình làm việc bằng tất cả sự chân thành và tâm huyết của mình, Thầy Chí Thánh sẽ nâng đỡ công việc mình làm bằng những cánh tay nối dài Chúa gửi đến. Chỉ cần chúng ta cố gắng thì Chúa sẽ luôn đồng hành với mỗi việc chúng ta làm trong bất cứ hoàn cảnh nào".

 

Tiếp tục trò chuyện với một vị linh hướng khác: cha Phaolo Nguyễn Phong Phú (#11- 2014 Saigon). Được biết cha hiện là chánh xứ giáo xứ Cầu Lớn hạt Hóc Môn. Hôm nay vượt hơn 20km để góp mặt tại An Nhơn, cha khiêm nhường chia sẻ: "Tôi cũng giống như mọi người thôi, tới đây với vai trò là một Cursilista". Ít ai biết rằng chỉ ít phút nữa, cha Phaolo Phú sẽ là linh mục chủ tế dâng thánh lễ đặc biệt hôm nay tại thánh đường giáo xứ An Nhơn.  

Thánh lễ đồng tế được 3 cha linh hướng cử hành lúc 11h. Ca đoàn Phaolo phong trào Cursillo hát phục vụ. Khi thánh đường vang lên lời ca nhập lễ "Xin Chúa thứ tha bao lỗi lầm..." (Xin Chúa thứ tha - L.Guillou - Lời Việt Đức Dũng) là lúc đoàn chiên hướng về Chúa với một lòng thành kính sốt sắng. Sau khi linh mục chủ tế đọc bài Tin Mừng, là bài chia sẻ cảm động của cha Phêrô Giáo. Cha kể câu chuyện của một bà mẹ làm nghề giặt quần áo để kiếm tiền lo cho con ăn học thành tài. Hình ảnh hy sinh thầm lặng của người mẹ làm cả cộng đoàn chìm trong thinh lặng. Lấy hình ảnh bàn tay lam lũ của người mẹ để đứa con có được sự thành công, cha đã cho mỗi người một bài học nhân văn trước khi hướng cộng đoàn đến với hình ảnh thập giá Chúa trên đồi Gôlgôtha. Đứa con khi đi phỏng vấn xin việc,vị lãnh đạo công ty chỉ yêu cầu anh một việc nhỏ là "hãy về dùng nước ấm lau bàn tay mẹ" rồi hôm sau mới trở lại công ty nhận kết quả. Trên đường về nhà, người con hào hứng cho rằng yêu cầu của vị giám đốc công ty quả là "đơn giản chưa từng có". Chỉ đến khi anh cầm bàn tay mẹ với nhiều vết nứt nẻ, và cho dù anh đã rất nhẹ nhàng xoa bóp trong nước ấm, mẹ anh vẫn không khỏi kêu lên vì đau đớn. Anh nhìn bàn tay mẹ, bật khóc và nghẹn ngào: "Sao mẹ đau như thế mà không bao giờ than vãn?" Những giọt nước mắt xót xa khi anh nhận ra rằng nhờ mẹ hy sinh lam lũ mà anh có được sự thành đạt hôm nay. Nhiều người trong cộng đoàn nghẹn ngào ngấn lệ....  

  •  

"Qua hình ảnh người mẹ nói trên, chúng ta hãy thử nghĩ xem chúng ta có bao giờ tự nhìn lại mình để cảm nhận được nỗi đau của Chúa Giêsu  trên suốt hành trình thương khó gánh chuộc tội lỗi của mỗi chúng ta?". Câu hỏi kết thúc bài chia sẻ của cha là một câu hỏi đau đáu làm cộng đoàn trào dâng niềm xúc động. Phải mất nhiều phút khi cha Giáo đã trở về chỗ ngồi, thánh đường vẫn lắng đọng trong im lặng tiếp tục suy tư bài chia sẻ và câu hỏi của cha. Có cái gì đó nhói đau trong tim về quá nhiều thiếu sót đối với Chúa, với anh em khi mỗi người tự cảm nhận về nỗi đau của Chúa qua câu chuyện đôi bàn tay người Mẹ. Để rồi khi đọc Lời nguyện giáo dân, khi hát bài hiệp lễ không ít những giọt lệ xúc động lặng lẽ rơi "Nhìn Thập Giá vút cao Giêsu chịu treo, con gẫm suy sao Chúa yêu con làm chi... Đường lên núi dốc cao Can vê chiều nao. Lê bước đi nghiêng ngả trên con đường gai..." Chúa của chúng ta đó, đau đớn và kiệt sức trước khi chết nhục nhã trên Thập Giá vì tội lỗi, vì sự bội bạc của tôi, của thế nhân... Và tôi khóc. Đó là một buổi sáng với nhiều cảm xúc lắng đọng.

Bữa ăn trưa vui vẻ tại hội trường là điểm nhấn sôi động đầu tiên sau buổi sáng dành cho tĩnh tâm-hội thảo khá trang nghiêm. Không khí hội trường trở nên ồn ào và náo nhiệt, mọi người trò chuyện, chụp hình lưu niệm, tiếng cười nói xôn xao cho một bữa ăn đúng nghĩa gọi là "bữa trưa vui vẻ". Sự chu đáo của cha chánh xứ Phaolo Hưng và anh chị em giáo dân giáo xứ An Nhơn làm cho mỗi Cursilista như được trở về không khí của K3N. Sau khi dùng bữa, mọi người có thời gian nghỉ trưa trên lầu. Giữa trưa hè nóng bức, anh chị em được bố trí hai phòng máy lạnh quả là một sự chu đáo ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Nhưng chưa hết, coi lại những bức hình mọi người chụp trong phòng chiếu phim - karaoke (nằm trong khu nhà giáo lý của giáo xứ An Nhơn) mới thấy sự tươi trẻ, hòa đồng và tinh nghịch của các Cusilista khi tham gia sinh hoạt tập thể. Họ cháy hết mình trong các bài hát, bài múa tập thể. Đó là một nhóm anh em "bỏ quên" giờ nghỉ trưa để giao lưu văn nghệ. Một buổi nghỉ trưa ấn tượng khó phai cho ai có máu văn nghệ, nhưng cũng khá ồn ào phá giấc ngủ của nhiều người khác, phải không?

13g45 - Chuông. Tiếng chuông thúc giục trong đời sống "ngày thứ tư" vang lên, nhắc nhớ nhiều tới những ngày trong khóa 3N. Hồi đó hễ nghe tiếng chuông là thấy hối hả "không khéo mình đến trễ mất!”. Bởi vậy, tiếng chuông hôm nay vang lên trong không khí họp mặt nhắc nhớ nhiều kỷ niệm về khóa 3N. Mọi người nhanh chóng tập trung tại hội trường.

Trước khi tiếp tục phần hội thảo buổi chiều, anh Lê Minh mời cộng đoàn cùng hát bài “Lối hẹp bên Ngài”: “Lạy Chúa, xin dắt con đi trên đường nhỏ, con đường gập ghềnh. Vì con đường đầy hoa dắt con lìa xa, lìa xa tình yêu Chúa thiết tha. Nên xin đi theo Ngài vượt đêm tăm tối, đem lửa xuống cho cuộc đời… Ai đi chung với Ngài vượt qua cõi chết, sẽ được sống luôn cùng Ngài…”

 

14g- Bài Rollo thứ ba của anh Đaminh Vũ Đức Thịnh,Trưởng Ban Phục Vụ, nhằm lượng giá thành công cũng như hạn chế của 12 khóa 3N Saigon. Mọi người thảo luận sôi nổi về chương trình của ngày thứ 3 trong khóa, về cách chọn trợ tá, về "ngày thứ tư" của mỗi Cusilista… Những ý kiến đóng góp sẽ được Ban Phục vụ tập hợp lại để xem xét và áp dụng cho các K3N sắp tới...

Giải lao buổi chiều ngoài trái cây, yaourt “ế” của buổi sáng còn có chè hạt sen nhãn làm giảm nhiệt độ oi bức đầu hè.

15h30. Mọi người tập trung tại thánh đường tham dự "Chặng Đàng Thánh Giá" và Chầu Thánh Thể. Đây là một khoảng lặng cho tâm hồn sau một buổi sáng lắng đọng xét mình và tham gia thảo luận, vui chơi tập thể. Theo chân Chúa qua mười bốn chặng Đàng Thánh giá với tâm tình xót xa.

 

Hình ảnh Chúa lấm lem đất cát, trầy xước đau đớn vì bị đánh đập nhục nhã, vì bị cười nhạo liêu xiêu trên đường lên núi Sọ với Thập Giá trĩu nặng năm xưa như được tái hiện thật sống động qua từng lời kinh, câu hát. "Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mũi gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa Thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư...". Niềm xúc động dâng trào cho dù đây không phải là lần đầu tiên tham dự "Chặng Đàng Thánh Giá".  

 

Có thể dư âm của "Phút hồi tâm trở về với Chúa và anh em" hồi sáng, hay bài học về sự hy sinh thầm lặng của người mẹ trong bài chia sẻ của cha Phêrô Giáo trong thánh lễ, đã làm cho "Chặng Đàng Thánh Giá" và giờ Chầu Thánh Thể hôm nay tại thánh đường An Nhơn trở nên sống động hơn, da diết hơn như các lời nguyện trước Thánh Thể chăng?

      “ Lạy Chúa Giêsu đang hiện diện trong ngôi nhà Tạm, đang dõi mắt nhìn chúng con và lắng nghe chúng con cầu nguyện.

     Thư thứ 2 của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô chương 4,1: “ Anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa thì đừng để trở nên vô hiệu”.

     Lạy Thầy Chí thánh!  anh chị em Cursillista chúng con đã lãnh nhận rất nhiều ân huệ của Thầy qua Khóa 3 Ngày, qua những buổi Hội Nhóm Thân Hữu hàng tháng, qua những lần gặp gỡ anh chị em trong Kỳ hội Ultreya và nhất là hôm nay trong buổi Tĩnh Tâm & Hội thảo Khóa 3 Ngày, tâm hồn chúng con tràn ngập niềm vui và ân sủng. Xin cho chúng con biết tận dụng những ân huệ này để làm dậy men Tình Yêu nơi môi trường sống và làm việc của chúng con. Amen

 16g30- Mọi người nắm tay nhau hát "Bình An của Chúa". Đó hẳn là những giây phút đẹp nhất để trao nhau bình an trong cái nắm tay xiết chặt, trong ánh mắt lưu luyến và trong tiếng hát rưng rưng "Bình an của Chúa hằng ở với muôn người, mỗi người, cầm tay thân ái mến chúc nhau bình an. Chúa thương con người, Chúa kết liên con người với Người. Bình an của Chúa mãi mãi trong tâm hồn".

Rời thánh đường với món quà nhỏ Ban phục Vụ gửi tặng(sách Nhân Bản) như một mong ước Lời Chúa được thấm nhập trong gia đình qua việc giáo dục con cái.

 

Ra về, nhớ lời của cha Phêrô Giáo: "Mỗi năm chúng ta hãy tập lấy một nhân đức, mỗi ngày hãy nhắc lại nhân đức đó thì chúng ta đã trở nên thánh rồi (ĐHY PX Nguyễn Văn Thuận) ". Cũng còn vang trong tim lời chia sẻ trong thánh lễ: "Hãy để Tình Yêu loãng ra, lan rộng. Hãy để Tình Yêu ấy, nhân danh Chúa, quy tụ hiệp nhất mọi người trong yêu thương".

Xin cảm ơn quý cha linh hướng, ban tổ chức, anh chị em Cusilista tham dự, và đặc biệt là anh chị em giáo dân An Nhơn đã âm thầm tạo điều kiện cho chúng tôi được một ngày hồi tâm trở về với Chúa và anh em thật trọn vẹn. Ra về trong an bình, tiếp tục dấn thân phục vụ bởi xác tín rằng: cursillista được Chúa chọn cách đặc biệt để làm dậy men tin mừng nơi môi trường.

28/3/2015

Bài: Phaolô Nguyễn Xuân Dũng & Maria Nhan

Ảnh : Antôn Lê Tân  & Giuse Kim Thành

 

 
     


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com