Lời Chúa CN

Cầu nguyện với Lời Chúa theo Lectio Divina - Chúa nhật 5 Thường niên Năm C

“VÂNG LỜI THẦY, CON SẼ THẢ LƯỚI"

Tin Mừng theo thánh Luca 5,5

 

Thánh ca ngợi khen khai mạc.

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

 

Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen

Lạy Thiên Chúa toàn năng xin giúp mọi người chúng con hằng để tâm suy nghĩ những gì là thiêng liêng cao trọng, và biết dùng lời nói việc làm để thực thi những điều đẹp ý Chúa.

Chúng con cầu xin nhân danh Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen

(Sách lễ Rôma, Lời nguyện nhập lễ  Tuần 7 Thường niên )

 

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Tin Mừng theo thánh Luca 5,1-11

  • Một người công bố Lời Chúa. Mọi người đứng lắng nghe.
  • Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - NHỚ LẠI LỜI CHÚA ĐỂ GHI NHẬN

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ để ghi nhận 1 lời chạm đến tôi dựa theo các câu hỏi gợi ý sau đây :

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu?

Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở chỗ nào?

  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?

Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu  hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa?

..........................................................................................................

(Nếu đã quen làm Lectio Divina, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình. Không giải thích ).

 

3 - CHIÊM NGHIỆM ĐỂ NHẬN RA Ý CHÚA

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ: Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?

 

  1. “Dân chúng chen lấn nhau đến gần Đức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa.” (câu 1)

Quan sát thái độ của dân chúng trên đây, người ta thấy

  • họ chen lấn nhau đến gần Đức Giêsu, lòng tha thiết mong đợi gì?
  • họ khao khát được nghe lời Thiên Chúa Ngài đem đến cho con người.

Là Ngôi Lời Thiên Chúa trở nên người phàm để cư ngụ giữa chúng ta, Chúa Giêsu đến tỏ cho chúng ta biết Chúa Cha và lời của Ngài.

Tôi đã nhận biết Đức Giêsu là ai cho tôi? Ngài tìm, đến với tôi để làm gì cho tôi? Qua thực hành lectio divina này, tôi muốn được nghe Lời Thiên Chúa hay chỉ để biết về Ngài? Tôi có háo hức, tha thiết không?Tại sao?

........................................................................................................

.........................................................................................................

 

  1. Chúa Giêsu bảo ông Simon : "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá!” Ông Simon đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” (câu 4-5)

Và đã xảy ra một dấu lạ: hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. Ông Phêrô được nghe lời Chúa Giêsu giảng dạy từ trên thuyền của ông, và lời Chúa đã giúp ông tin vào lời Chúa nói với mình sau đó, cho dù ngược với kinh nghiệm chài lưới của ông. “Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” Lòng tin có sức mạnh chuyển núi dời non. Phần tôi, trong kinh nghiệm đi theo Chúa, đã có lần nào tin vào Lời Chúa, và “dấu lạ" đã xảy ra cho tôi chưa? Khi nào?Hoặc sau khi rước Thánh Thể hay lãnh nhận bí tích Hòa giải (xưng tội)?

........................................................................................................

.........................................................................................................

 

3.“Ông Simôn sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi”. Đức Giêsu bảo ông: "Đừng sợ, từ nay, anh sẽ là người thu phục người ta” (câu 9-10).

Chúa Giêsu bắt đầu tuyển mộ nhân sự cho công trình chinh phục thế giới vào Nước Trời, là Vương Quốc của Thiên Chúa. Chúa không ngại chọn một người đánh cá, một người tội lỗi để “thu phục người ta”. Ông Phêrô sấp mặt xuống đất, dưới chân Đức Giêsu, bày tỏ lòng suy phục Chúa, nhận biết thân phận tội lỗi của mình. Tôi có viện cớ mình yếu đuối, tội lỗi mà chối từ ra đi loan báo Tin Mừng chăng? Chắc chắn chúng ta sợ. Nhưng Chúa bảo “Đừng sợ!” Hiện nay, có lý do nào cản trở tôi làm chứng Chúa yêu thương tôi và cũng yêu thương mọi người?

........................................................................................................

.........................................................................................................

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình

hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết

Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ,
Ngài đã nghe lời miệng con xin.
Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa,
hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ.

Xin cảm tạ danh Chúa,
vì Ngài vẫn thành tín yêu thương,
đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự.
Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại,
đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn.

Lạy Chúa, mọi đế vương dưới trần đều cảm tạ
khi nghe những lời miệng Ngài phán ra.
Họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa:
"Vinh quang Chúa vĩ đại dường bao! "

Chúa đã ra tay uy quyền giải thoát con:
Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất;
Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. Sáng danh..

 

5 - NHÌN TỚI HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Tin Mừng để đọc đi đọc lại và suy ngẫm.

......................................................................................

  • Chúa cho tôi sống thêm một Năm Mới. Hãy nhớ lại Chúa Giêsu yêu thương mình biết bao! Ngài đã làm người, chịu chết và phục sinh để đến với tôi, cho tôi được trở nên con Chúa Cha nhờ bí tích Thánh Tẩy. Ngài ban Thánh Thần khi thêm sức; dạy dỗ tôi qua Thánh Kinh, nuôi sống tôi với Thánh Thể; trối Mẹ Ngài lại cho tôi. Nhận ra các hồng ân này, tôi sẽ làm gì hơn trong năm mới, khác với năm cũ ? Để “các hồng ân Chúa ban cho tôi” không hóa ra vô ích? (đọc Galat 2, 20-21).

...................................................................................................

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Anh chị em hãy suy nghĩ về cái nhìn của Chúa Giêsu dành cho chúng ta hôm nay.

“Chúng ta nên suy tư xem ánh mắt nào Chúa Giêsu dành cho tôi ngày hôm nay là gì?

Chúa Giêsu đang nhìn tôi như thế nào đây? Với một lời mời gọi? hay với một sự tha thứ? Hay với một sứ mạng?

Trên con đường Ngài đã vạch ra, tất cả chúng ta đang được Chúa Giêsu đưa mắt nhìn.

Ngài luôn luôn nhìn chúng ta với tình yêu.

Ngài kêu gọi chúng ta một điều gì đó, Ngài tha thứ cho chúng ta cho một cái gì đó và Ngài trao ban cho chúng ta một sứ mạng.

Chúa Giêsu đang ngự trên bàn thờ. Xin cho mỗi người trong chúng ta biết nghĩ rằng:

"Lạy Chúa, Chúa ở đây, giữa chúng con. Xin đoái nhìn đến con và cho con biết con phải làm gì: làm sao con ăn năn những sai lầm của con, tội lỗi của con; con cần sự can đảm nào để đi tiếp trên con đường mà Chúa đã vạch ra ban đầu.”

(trích Giảng 22/5/2015)

 

Xin ACE cùng hiệp thông với các ý cầu nguyện trong tháng 02 trên trang web của PT


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com