Phút cầu nguyện

PHÚT CẦU NGUYỆN - Thứ Ba tuần XXXII Mùa TN - Lc 17, 7 – 10

 

 

Phút suy niệm Lời Chúa: T3 32TN

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 17, 7 – 10)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: "Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa", mà trái lại không bảo nó rằng: "Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống"? Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng không.

"Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: "Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm".

Lời nguyện 1:

Sứ điệp: Ta chỉ là đầy tớ của Chúa. Có làm được gì cho Chúa, thì đó cũng là do bổn phận phải làm. Vì vậy hãy phục vụ Chúa cách khiêm tốn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trước tôn nhan Thiên Chúa cao cả, con chẳng là gì, dù là đầy tớ cũng chẳng xứng đáng. Hơn nữa, chính Chúa cũng đã tự nguyện chọn sống cuộc đời tôi tớ. Xin Chúa cho con hiểu được Lời Chúa hôm nay để con sống tinh thần tôi tớ theo gương Chúa.

Vì con chưa ý thức mình là đầy tớ của Chúa, nên con chưa ý thức được những bổn phận phải làm. Con cầu nguyện, dự lễ, mà tưởng như con làm ơn cho Chúa. Con làm việc tông đồ, mà như thể con làm ơn cho Giáo Hội. Vì chưa ý thức mình là đầy tớ của Chúa, nên con thường đòi hỏi quyền lợi, đòi được trả công, đòi được tôn trọng, đòi được ghi ơn.

Lạy Chúa, xin giúp con ý thức con chỉ là đầy tớ để con làm việc bổn phận phải làm. Xin cho con ý thức mình là đầy tớ, để con làm theo Ý Chúa chứ không theo ý con. Xin cho con ý thức mình là đầy tớ, để con làm hết sức mình như thể chỉ có mình con, nhưng đồng thời cũng khiêm tốn như thể chẳng cần đến con. Xin cho con ý thức mình là đầy tớ, để khi thất bại hay bị chê bai, con không nản chí, và khi thành công hay được khen ngợi, con không tự mãn. Xin cho con ý thức mình là đầy tớ, để con đừng bao giờ ganh tị với người khác, nhưng vui trong phận mình và sẵn sàng làm những công việc nhỏ bé thấp hèn nhất. Xin cho con ý thức mình là đầy tớ, để con phụng sự Chúa cho xứng đáng, phục vụ với tâm hồn quảng đại, vô vị lợi, và phần thưởng duy nhất là biết mình đã làm theo ý Chúa. Amen.

Ghi nhớ : "Chúng tôi là đầy tớ vô dụng: vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm".

 

Lời nguyện 2:

 

Lạy Chúa Giêsu, thật lòng cảm tạ Chúa đã cho con cảm nghiệm sâu xa Tình yêu Chúa bao la, rộng lớn. Trước khi nhận biết Chúa, con chỉ là một con chiên lạc, suốt hai mươi mấy năm trường đứng ngoài đàn chiên của Chúa, được Chúa tìm thấy, đưa về đàn chiên là Hội Thánh Chúa để chăm sóc, dạy dỗ từng ngày qua Lời Chúa. Nhờ vậy con được biến đổi, tỉa gọt. Lớn lên trong đức tin qua mỗi biến cố cuộc đời. Chúa muốn con được hoàn thiện, được nên Thánh nơi trần gian để cuộc sống đời sau hưởng trọn niềm vui ơn cứu độ. Sau bao tháng ngày trau dồi học hỏi, rồi khi trở nên một Kitô hữu trưởng thành, con ý thức trách nhiệm sứ mạng Chúa giao là phải “lên đường” Loan Báo Tin Mừng. Với những hành trang Chúa chuẩn bị sẵn, con đã dấn thân phục vụ với tinh thần hăng say.

Trước đây con nghĩ, vì mình khao khát muốn cho nhiều người nhận biết Mầu Nhiệm ơn Cứu độ để họ được niềm vui, sự an ủi. Con phục vụ với mong mỏi Nước Chúa ngày càng lớn mạnh, mọi người sống thánh thiện, sống bình an và hạnh phúc. Vàhơn hết, trong các ý muốn là phục vụ để đáp trả tình yêu mà con cảm nhận Chúa quá yêu thương và được làm người thân của Ngài, như Tin Mừng thánh Matthêu: (12, 50) :  Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.

Nhưng Lời Chúa ngày hôm nay lại dạy con cách suy nghĩ khác, người phục vụ phải hết sức khiêm tốn, vì: “Ðối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” Chúa ơi! Ngày hôm nay mới hiểu ra, những gì con làm, chỉ là bổn phận của một người đầy tớ đang làm những gì theo lệnh phải làm, và phải hiểu rằng, mình chỉ là người đầy tớ vô dụng. Quả vậy, những thành quả con đạt được nếu không có ơn trợ giúp của Chúa, chắc chắn từ thất bại này đến thất bại khác mà thôi. Vậy mà, con cứ xem như công trạng do mình làm được xứng đáng Chúa trả công,

Lạy Chúa Giêsu, bài học ngày hôm nay giúp tâm trí con sáng ra rất nhiều, chính Chúa nêu gương phục vụ cho nhân loại, chúng con thấy qua Lời Chúa nói: ‘Con Người đến không phải để được hầu hạ, nhưng để hầu hạ’ (Mc 10, 45). Chúa Giêsu cũng là Người Tôi trung của Giavê, mà Isaia đã loan báo (Is 42, 1-9). Mẹ Maria cũng từng xưng mình là tôi tớ : ‘Này tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa. Xin hãy thành sự cho tôi như lời sứ thần truyền’ (Lc 1, 38). Và Chúa cũng đã nói với những người  theo Ngài: ‘Ai muốn làm lớn, hãy làm đầy tớ mọi người’ (Mt 20, 27). Đức Hồng Y Phanxico Xaviê Nguyễn văn Thuận cũng dùng danh xưng “Người Tôi Tớ Chúa”. Và con nghĩ rất nhiều vị Thánh cũng nhận thức được việc phục vụ là bổn phận của một người tôi tớ Chúa, các vị  ấy sống thật ý nghĩa, đã nên Thánh và đang cùng hưởng vinh quang với Chúa nơi Thiên quốc.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con có trái tim nhân hậu của Chúa để biết noi gương Chúa và gương các thánh, gần đây là gương của Mẹ Teresa Calcutta, chỉ mong được một phần nhỏ của Mẹ, là tận tụy phục vụ trong khiêm nhường, yêu thương, nhất là biết quan tâm đến những người nghèo khổ, bất hạnh. Xin giúp conlàm tròn bổn phận tất cả những gì theo lệnh phải làm, bằng một tâm tình phục vụ khiêm tốn với ý thức mình là người tôi tớ vô dụng.

Lạy Thầy Giêsu, con xin trông cậy vào ơn thánh Chúa.  Amen

De Colores!

Teresa Nguyễn Thị Liên


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com